tôi đâu có quan tâm sup nó thích nghi hay không
môi trường krypton làm cho một thằng super str như sup thành một người bình thường sức mạnh tuơng đuơng người trái đất thì cậu phải hiểu là cái môi trường đấy nó làm cho thằng sup yếu xuống thế nào chứ. Vì nó làm cho thằng sup yếu xuống đến mức người thường trong khi tụi krypton vẫn chịu được cái môi trường đấy thì còn không chịu ngay trên cùng một môi trường khắc nghiệt của krypton là thằng sup yếu hơn tụi Zod ? Rồi vứt 2 thằng xuống một môi trường khác trong lành hơn , trọng lực thấp hơn là trái đất thì chẳng thể nào sup lại mạnh hơn zod được trong khi trên cùng một môi trường áp lực cao hơn nó đã thua rồi.
Tụi nó sinh ra trong môi trường krypton thì mắc gì tụi nó lại không cần cơ thể khỏe mạnh để thích nghi ? Cậu sinh ra đã sống trên núi so với một thằng sinh ra sống ở đồng bằng thì rõ ràng là cậu phải chống chọi với cái môi trường khó khăn đó ngay từ đầu so với thằng sống ở đồng bằng rồi. Cậu sống trên núi lâu rồi cậu quen thì không nói , nhưng cậu cũng phải có một cơ thể khỏe mạnh để mà sống được trên đấy , có quen thế nào đi chăng nữa mà thể trạng không phù hợp thì cũng bị đào thải thôi.
Còn thằng sống ở đồng bằng thì nó đã thoải mái ngay từ lúc mới ra đời , nó cứ sống bình thường chẳng cần phải đấu tranh gì. Thể trạng cũng chẳng phát triển để cho phù hợp với môi trường , thế theo cậu đem thằng trên núi xuống đọ sức khỏe với thằng ở đồng bằng. Thằng nào khỏe hơn ? Nếu cậu bảo thằng ở dưới đồng bẳng khỏe hơn thì thôi khỏi quote nữa vì tôi biết cậu thông minh thế nào rồi.
cái ví dụ con cá mập vứt lên bờ phải nói là đại ngu luôn , con cá mập mặc định từ đầu nó đã không sống được trên bờ thì làm quái gì so sánh được với việc thằng sup lên krypton. Thằng sup nó lên krypton nó chỉ yếu xuống chứ nó chết à ? Chứ con cá mập mà vứt lên bờ là nó chết luôn đấy.