[2013] Pacific Rimjob - Guillermo del Toro

Cái chi tiết cái kiếm mà bảo là anh chính không biết còn em Mako newbie ko chấp thì cũng không hợp lý. Đến lái máy bay người ta còn phải hướng dẫn đào tạo kỹ đến cỡ nào, lắp thêm kiếm mà không bảo thằng chính biết thì khác gì đổi máy bay mà không cho cơ trưởng biết -.-. Nhũng thôi kệ, cũng không quan trọng, đợi HD down về xem lại tiếp :5cool_still_dreamin

Ban đầu mới test thử thì em Mako tới tháng khó ở nên chạy té le ra hết, đến lúc xài là đang ngy cấp cần cứu Eureka thì thời gian đâu mà độc hướng dẫn sử dụng ???
 
Cái này là 1 con robot to vãi hà và chế tạo lắp ráp cực kỳ tốn kém, nên tất nhiên các chỉ dẫn sẽ phải cực kỳ rõ ràng và không bao giờ được có sai sót, lại còn trong môi trường quân đội nữa. Thiếu giống gì người mà cứ phải em Mako báo cho thằng Chính biết? Và có báo thì cũng phải báo trước khi thử chứ chả bao giờ phi công của cái thứ đắt nhất hành tinh (chắc vầy) lại đc vừa thử vừa biết cả. Vẫn không chấp nhận đc chi tiết chém kaiju như chém bùn này.
 
Khúc con Eureka Striker tắt điện, 2 anh pilot Úc bắn pháo sáng vào con Kaiju làm gì nữa nhỉ :@)
Lúc đó đứng im chờ cứu viện chứ còn rảnh đâu chọc giận nó @@
 
Chỉnh sửa cuối:
Để ý cái con tấn công Tokyo là dựa theo con ở giữa :]]

GreatBattle3_ILL02.jpg
 
Vừa xem phim này về. Vé 3D mega đắt lòi, 190k, nhưng đáng tiền. Cá nhân đánh giá thì film hay ... Vvvvvvvvvvvvvvvvvcccccccccccccccllllllllllllllll (có lẽ hay nhất trong các phim hành động mình từng xem, MoS, Im3, Avenger... chỉ là con tép trên mép con mèo). Cảnh nào cũng hoành tráng, kết hợp với nhạc nền toẹt vời, làm mình lên đỉnh trong suốt 2h :8cool_matrix:. Xem xong gấu bảo mệt vãi, căng thẳng vãi =)).
Boss chết hơi nhanh chứ độ khỏe thì khỏi bàn, ăn cả quả nuclear cự ly gần ko chết. Trong film kết nhất con Striker, 1vs1 cắt cổ, cắt chân, tý giết dc con boss làm nó phải gọi con Scunner về.
Cái này là 1 con robot to vãi hà và chế tạo lắp ráp cực kỳ tốn kém, nên tất nhiên các chỉ dẫn sẽ phải cực kỳ rõ ràng và không bao giờ được có sai sót, lại còn trong môi trường quân đội nữa. Thiếu giống gì người mà cứ phải em Mako báo cho thằng Chính biết? Và có báo thì cũng phải báo trước khi thử chứ chả bao giờ phi công của cái thứ đắt nhất hành tinh (chắc vầy) lại đc vừa thử vừa biết cả. Vẫn không chấp nhận đc chi tiết chém kaiju như chém bùn này.
Thực ra đấy là lần 2 anh main lái lại con Gipsy, lần 1 là thử kết nối vớ vẩn, lần 2 thì là lúc nguy cấp - nên chi tiết ko biết có kiếm có thể chấp nhận dc. Sau này biết rồi đánh nhau toàn rút hàng ra xọc luôn còn gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
39937238.jpg

Có ai cùng suy nghĩ Pacific Rim là sequel của Cloverfield và là prequel của phim Godzilla sắp tới không?
 
con gipsy dc nâng cấp lên vào loại ngang ngang với striker rồi, chắc yếu hơn tí thôi nên cân battle sau này ngon vãi ra.
đậu mợ, nhìn cái poster Godzilla mà hoảng, bọn này chỉ như con tép với anh Godzilla thôi :6cool_boss:. năm 1998 cũng làm cái poster bàn chân con God to vãi, thế mà vô phim giảm đi 1/3 độ bự của poster :)), hy vọng đợt này đừng làm vậy, càng to càng phá càng choáng ngợp mới thích :D
 
Phim coi ổn, cảnh Gipsy chém ngọt Kaiju trên không các em gái trong rạp ồ ồ quá chừng.
Mình chỉ thắc mắc là mỗi Gipsy có buồng thoát hiểm thôi à, mấy con kia lúc gần tạch các pilot ko biết eject ra hay sao? Còn chi tiết 2 bố con nhà Striker leo lên cầm súng solo với kaiju thấy vô nghĩa vãi..
 
Phim coi ổn, cảnh Gipsy chém ngọt Kaiju trên không các em gái trong rạp ồ ồ quá chừng.
Mình chỉ thắc mắc là mỗi Gipsy có buồng thoát hiểm thôi à, mấy con kia lúc gần tạch các pilot ko biết eject ra hay sao? Còn chi tiết 2 bố con nhà Striker leo lên cầm súng solo với kaiju thấy vô nghĩa vãi..

Đâu có thời gian delay tự động nổ như quả hạt nhân tan chảy đâu,hình như phải điều khiển bằng tay hay sao ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
ó ai cùng suy nghĩ Pacific Rim là sequel của Cloverfield và là prequel của phim Godzilla sắp tới không?
Nghĩ cũng hợp lý nhưng trong phim nói rõ con quái đầu tiên ko phải là con cloverfield rồi.
 
Con Kaiju lần đầu tới TĐ là ở San Francisco còn Cloverfield phá banh NY mà.
 
Ý mình là đầu phim đã nói tuyển chọn/đào tạo được 1 pilot rất quý giá. Đoạn đầu khi 3vs2, con Khựa chết chùm có thể cho là quá bất ngờ nên ko kịp eject, nhưng còn con của Nga vẫn còn thời gian, thấy axit tạt vào thì té luôn cho rồi. Khúc cuối nữa, đoạn 2 Kaiju lao vào con Striker 2 pilot vẫn có cơ hội eject ra, khỏan cách từ đấy lên mặt biển ngắn hơn nhiều so với của anh main char. Từ đầu phim coi đã thắc mắc bọn này ko làm escape pod à, tới cuối phim thấy main char xài thì thấy gượng gượng thế nào, thà anh main char tạch luôn ở hành tinh bọn kia đi.
 
Mình vừa phát hiện ra plot hole là anh Main với em Mako đã đồng bộ hóa với nhau, kể cả số lần thẩm du của mỗi người trong tuần có khi cả 2 đều biết thì làm sao em Mako biết có kiếm mà anh main không biết nhỉ =)))).

Mấy cái escape pod con nào cũng có nhưng phải có thời gian chạy vào, ko giống như máy bay bắn ra ngay. Con của Úc bị tắt điện lúc đầu, ko chạy dc. (chạy cũng chết). Còn lúc nuke thì có bật escape pod cũng chết thôi =)))
 
Nói thế nào chứ mình thấy anh main char làm cho em gái và tự xử cho bản thân nhanh vcl ra ấy, thà nó chậm đi thì mình còn chấp nhận là do ko có thời gian, lol. Mà đa phần đám Jeager này được chế tạo trước khi bọn kia trở thành Resistances, thời pilots còn là rock stars, ko thể nào có chuyện bất cẩn với mạng của các anh được.

Btw em Mako biết trước đếch đâu, lọ mọ cái control panel mới lòi ra thôi.
 
nhưng còn con của Nga vẫn còn thời gian, thấy axit tạt vào thì té luôn cho rồi.

Con Nga ko có escape pod đâu bạn, ko thắng thì chỉ có chết thôi.
 
Chỉ thắc mắc là công nghệ hiện đại vãi lọ vậy rồi mà vẫn phải sử dụng mấy nút bấm điều khiển vật lí cùi bắp /:)
 
Ý mình là đầu phim đã nói tuyển chọn/đào tạo được 1 pilot rất quý giá. Đoạn đầu khi 3vs2, con Khựa chết chùm có thể cho là quá bất ngờ nên ko kịp eject, nhưng còn con của Nga vẫn còn thời gian, thấy axit tạt vào thì té luôn cho rồi. Khúc cuối nữa, đoạn 2 Kaiju lao vào con Striker 2 pilot vẫn có cơ hội eject ra, khỏan cách từ đấy lên mặt biển ngắn hơn nhiều so với của anh main char. Từ đầu phim coi đã thắc mắc bọn này ko làm escape pod à, tới cuối phim thấy main char xài thì thấy gượng gượng thế nào, thà anh main char tạch luôn ở hành tinh bọn kia đi.

con Nga thế hệ cũ chắc ko có cái escape pod,còn con striker thì mang bom phải điều khiển bằng tay,làm sao mà chạy đến chỗ cái pod mà eject ra dc :-?
 
Mình vừa phát hiện ra plot hole là anh Main với em Mako đã đồng bộ hóa với nhau, kể cả số lần thẩm du của mỗi người trong tuần có khi cả 2 đều biết thì làm sao em Mako biết có kiếm mà anh main không biết nhỉ )).
Thực ra nếu cái gì đồng bộ cũng im lặng tự hiểu với nhau thì ...khán giả sẽ chẳng biết gì luôn :)). 2 thằng phi công cứ thế mà tập trung xọc quái thôi chứ chẳng phải nói năng gì cả. Cái này có thể coi là plot hole bất đắc dĩ.
Ý mình là đầu phim đã nói tuyển chọn/đào tạo được 1 pilot rất quý giá. Đoạn đầu khi 3vs2, con Khựa chết chùm có thể cho là quá bất ngờ nên ko kịp eject, nhưng còn con của Nga vẫn còn thời gian, thấy axit tạt vào thì té luôn cho rồi. Khúc cuối nữa, đoạn 2 Kaiju lao vào con Striker 2 pilot vẫn có cơ hội eject ra, khỏan cách từ đấy lên mặt biển ngắn hơn nhiều so với của anh main char. Từ đầu phim coi đã thắc mắc bọn này ko làm escape pod à, tới cuối phim thấy main char xài thì thấy gượng gượng thế nào, thà anh main char tạch luôn ở hành tinh bọn kia đi.
Mạng phi công quý với mọi ng nhưng với phi công mạng con robot còn quý hơn, nên các anh ý chọn cách ở lại chiến đấu đến cùng thôi. Xem phim nói rõ thế còn gì. Khúc con Nga ăn axit thì vẫn còn khả năng chiến đấu nên ko eject, khúc cuối thì có eject cũng chết :)).
 
Chỉ thắc mắc là công nghệ hiện đại vãi lọ vậy rồi mà vẫn phải sử dụng mấy nút bấm điều khiển vật lí cùi bắp /:)

Chắc tùy công nghệ nước sản xuất, như con Cherno Alpha thấy pilot xài hologram hoàn toàn, ko có 1 cái nút vật lý nào mặc dù là Mark 1.

Nhưng cái kiểu vừa hiện đại vừa xưa chắc là style của ông Guillermo del Toro.

Như pilot mỗi lần muốn liên lạc phải lấy tay giữ nút trên bảng điều khiển, ở nhà thì phải kê sát miệng vô cái mic, chế robot um sùm mà ko có dc cái head-set. :))
 
con Nga thế hệ cũ chắc ko có cái escape pod,còn con striker thì mang bom phải điều khiển bằng tay,làm sao mà chạy đến chỗ cái pod mà eject ra dc :-?

Ờ, quên mất chi tiết kích hoạt bằng tay. Nhớ lại đoạn chia tay bịn rịn giữa 2 cha con, có lẽ bọn Úc từ đầu đã xác định là sẽ chết chùm:-?

Chỉ thắc mắc là công nghệ hiện đại vãi lọ vậy rồi mà vẫn phải sử dụng mấy nút bấm điều khiển vật lí cùi bắp
Thế cho nó chắc ăn, cảm ứng hay giọng nói này nọ lỡ nó chập cheng thì có mà cắn lưỡi.

Btw em Mako nhìn giống Yui Aragaki nhỉ:4cool_beauty:
 
Back
Top