MasterDiablo
Black Knight
- 2/1/05
- 18,615
- 157
Cũng nói rồi, không hẳn là do winrate mà rage quit, mà là team quá tệ, bot/afk quá nhiều, RNG thì khỏi nói, over 9000!! Chơi thua mà đáng thua thì không sao nhưng nhiều trận thua chả đáng, nhất là hôm nay cầm Comet, rớt vô trận tier 9 bên kia có 2 thằng unicum, mình giết được lorrain, M103 với T34, đang thắng thì 2 thằng JgTg với Tortoise chạy vô cap, mình bảo bỏ cap đi giết địch, bên kia còn T69, 2 JgTg, Cent 7/1 với Conqueror, thế là 2 thằng ngu JgTg với Tortoise cứ đúng trong cap để bị rỉa máu đến chết bởi 2 con JgTg trong bụi, mình chạy lên để đánh lạc hướng con JgTg thì giết được 1 con sau đó bị con JgTg còn lại giết, gần như cầm chắc phần thắng thế mà cái team cứ lao đầu vào từng thằng một để tụi nó giết, điên nhất là con T54E1 bắn mãi không được 1 giọt máu nào của con JgTg....
Sau cái trận trên thì bực mình quá nên thua liên tục 4-5 trận -___-
Như có hôm platoon với tụi trong clan, thua nhưng buồn cười đau cả bụng nên cũng chẳng sao cả, miễn là vui, nhưng mấy hôm nay nhiều trận chả đáng thua tẹo nào.... thôi đi ngủ
Sau cái trận trên thì bực mình quá nên thua liên tục 4-5 trận -___-
Như có hôm platoon với tụi trong clan, thua nhưng buồn cười đau cả bụng nên cũng chẳng sao cả, miễn là vui, nhưng mấy hôm nay nhiều trận chả đáng thua tẹo nào.... thôi đi ngủ

mình chơi winrate có hôm <40% có sao :P Thỉnh thoảng còn làm 1 row 1/9 muốn đập máy :(



