Sáng nay lên Iron Forest để kiếm Fine tool thì khốn nạn thay bị 4 con Bloodsucker và 4 con Burer chặn cửa.
Cứ tưởng còn mỗi con Poltergeist nên ngon ăn, lại gần chưa được 3s thì dính Psi lăn đùng ra chết.
Chuyển qua dùng khẩu M4 bắn từ xa, tốn gần 20 viên thằng nhỏ nổ bùm như 1 trái bong bóng.
Thu hoạch được 1 mớ đồ ngon từ xác mấy thằng lính, nhất là 1 khẩu Saiga 12 full opts (đã có 1 cây cất ở nhà, giờ cầm TOZ 34 cho nó style), và 1 khẩu SKS Modern.
Chui xuống lab X8, kiếm được Fine tool dưới chân cầu thang, nhưng mà lạ nhất là cửa hầm X8 mở sẵn dù không có thẻ của thằng Cardan. Sợ vào trước lỡ bị gì thì hỏng save nên không dám vào mà trở lên lại.
Trên đường về, đi ngang trạm xăng, hốt được thêm 2 em Merc, thu được 1 cây G36K 3 vạch, sướng run người.
Đi qua trạm xăng, vừa bước xuống khu đầm lầy thì đột nhiên thấy ở xa xa khoảng 200m gần sát khu nhà gỗ cũ, giơ súng lên ngắm thì thấy mình tròn vo, đi 2 chân. Pseudogiant cmnr, mà đệt, hình như nó đang chạy về hướng mình. Trong lòng đấu tranh vì nghe bảo bụng con này chứa 1 đống đồ ngon, nửa muốn chạy vừa chắc gì giết được nó. Cuối cùng lòng tham chiến thắng, móc M4 tạch tạch từ xa, quất gần cả băng thấy ảnh không xi nhê mà lại sắp tới gần mình. Hoảng quá móc ngay phóng lựu cho 1 phát vào giữa mặt, ảnh lăn đùng ra giật giật mấy phát rồi nằm thẳng cẳng.
Hí hửng chạy tới loot, được có mỗi da và bàn tay, trong lúc loot còn mém bị 2 con Psy dog cắn.
Trên đường về tới nhà, đi ngang tàu phụ thì bị bắn, nghĩ bandit nó họp chợ trong đây. Giết thử hết cả đám thì phát hiện toàn là Stalker, mặc dù trước giờ chưa bao giờ bắn 1 thằng stalker nào mà hôm nay lại gặp 1 đám hostile stalker bắn mình.
Nghỉ game, đi ăn cơm, chiều mò đường khác vì thật sự không muốn bắn 1 thằng stalker nào cả.