Hiểu rồi, vậy là do cài Kingdom nó up lên hẳn 1.3, hèn gì crack 1.0 k đc là phải r.
Tiện bác nào góp ý cho em chơi Pháp hoăc Ba Lan với, rất thích chơi kị binh mà 2 nước có kị binh mạnh thì lại lâm vào thế khó.
Tụi Ba Lan thì early khá ổn với tụi noble, rush nhanh chiếm các thành rebel rồi ngồi phát triển + def chờ thời. Nhưng phía Đông Bắc thì tụi Nga tràn xuống, phía Nam có lũ Hung khó chịu k kém. Tụi Đan Mạch với Holy thì đỡ hơn do đa số toàn lết bộ. Nhưng 1 vs 4 thì k tàn cũng phế, dù toàn thắng nhưng kinh tế dần kiệt quệ. Tức cái mỗi thằng Holy, cống nạp cho nó thường xuyên, luôn ở trạng thái Perfect vậy mà tụi Đan Mạch vừa đánh mình là nó kéo sang thọc e luôn
Còn phía bên Pháp thì cũng chẳng khá hơn, sớm chiếm cái Castle của tụi Anh để chặn đánh trên biển cho khỏe. Phát triển được không bao lâu thì tụi Milan bắt đầu bành trước thế lực, tụi này nó khôn lõi toàn dồn 2-3 full stack đi chung cực khó chịu. Đợt này k hiểu sao tụi Holy lại k đụng chạm gì, nhưng tụi Đan Mạch và Bồ Đào Nha vẫn kéo qua quấy phá mãi.
Luôn chú trọng phát triển kinh tế nhưng k sao đủ tiền nuôi quân.
Bác đánh mỗi rebel thì phát triển sao đủ được bác, Ba Lan dù hơi chật vật về kinh tế nhưng quân ngon mà, phải hổ báo lên thì mới làm bá chủ được chứ. Bác cứ rình lúc nào có thằng bị exterminate hoặc là quan hệ với giáo hoàng cực thấp thì đánh nó rồi đấm cho pope vài k tiền, sợ gì chúng nó :v
.





