class9
Donkey Kong
- 6/9/08
- 484
- 68
Như tiêu đề, em đang có chuyện cần trao đổi và mấy hôm nay vẫn trao đổi bình thường qua inbox forum.
Nhưng bác đạt đủ tin inbox nên em ko gửi thêm đc, ngoài GVN ra em chẳng có phương tiện nào khác để liên lạc.
Mong mọi người giúp đỡ hoặc bác anhdung86 del bớt tin với.
Còn đây là phần em muốn nhờ tư vấn:
Chuyện của em là em thích 1 con nhỏ cũng tầm vài tháng nay, trc em có nói với nó 1 lần, nó nói là cần thêm thời gian vì hiện tại nó ko có tc. Sau một thời gian, nhiều chuyện xảy ra nên em cũng ko biết có nên tiếp tục chuyện này thêm nữa hay không...
Ps: em đã có 1 quãng 20 ngày ko liên lạc, nó bắt chuyện trc nhưng là trách em là tại sao lại like cái comment đứa khác chửi nó...
Nhưng bác đạt đủ tin inbox nên em ko gửi thêm đc, ngoài GVN ra em chẳng có phương tiện nào khác để liên lạc.
Mong mọi người giúp đỡ hoặc bác anhdung86 del bớt tin với.

Còn đây là phần em muốn nhờ tư vấn:
Chuyện của em là em thích 1 con nhỏ cũng tầm vài tháng nay, trc em có nói với nó 1 lần, nó nói là cần thêm thời gian vì hiện tại nó ko có tc. Sau một thời gian, nhiều chuyện xảy ra nên em cũng ko biết có nên tiếp tục chuyện này thêm nữa hay không...
Em thấy nản vì rủ vài lần chả đi được, triển vọng ko cao làm em mất tinh thần, thêm cái là gần đây nó thân với đứa kia quá, em...bực ( có nói khéo lúc nc là em có coi tn thằng kia, nó nói vừa kéo xem đến tận tháng 5 chẳng thấy có gì để em phải bực cả ). Các bô lão cho em ý kiến: Tiếp hay Nghỉ ạ.Gần đây, em thấy nó thân thiết đặc biệt với thằng bạn em :(
_ Lần ôn thi, môn đó em học khá, nó ko rành lắm, thằng kia cũng như nó luôn. Em hỏi có cần giúp ko thì nó nói sợ phiền em ( em nghĩ là từ chối khéo), rồi cuối cùng pm rủ thằng kia ra cf học ( em biết do hồi đó log in vào acc fb thằng này ).
_ Nói chuyện trên lớp hay lôi thằng đó vào. Vd: có con bé đi ngang dòm vào lớp em, quay qua nói thằng đó " ê nó tìm mày kìa ....".
_ Hay nói về thằng đó, kể cả khi nc với em hay đứa khác luôn. Vd: nó post hình đồ ăn, có thằng khác vào comment kiểu cho xin 1 ít, nó nói " Rủ thằng A qua đây rồi tao cho ...".
_ Tính ra, sau 1 lần rủ đi ăn ( thành công ), 1 lần đi coi phim + đi ăn ( thành công) còn lại 3 lần sau em rủ đều ko đc, 1 lần là hôm sn em, nó nói có mỗi em với nó ngại quá nên ko đi, 1 lần nó bận đi với bạn ( sau đó hủy vì bạn nó bận nhưng cũng ko liên lạc lại với em), 1 lần nữa nó bận đi với gđ, 3 lần liên tiếp làm em nản nản.
_ Lúc đi với nhau thì nó vui vẻ lắm, toàn chọn mấy quán dễ gặp ng quen, ngồi thì ngay ở phía ngoài cùng hoặc dễ thấy nhất, vd đi lotte toàn ngồi bàn sát cửa gương ai đi ở ngoài nhìn cũng thấy.
_ Nc hay Nt thì chả bao giờ mở đâu trc, nhưng khi đang nc thì trả lời khá nhiệt. Ko có kiểu uh cho qua.
Ps: em đã có 1 quãng 20 ngày ko liên lạc, nó bắt chuyện trc nhưng là trách em là tại sao lại like cái comment đứa khác chửi nó...

.