• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
wtf !! chưa xài ấn mà vẫn cân được 3, chứ hồi trước xài ấn hơn 1 nửa cơ thể vẫn bị thằng hellbram phát hành ngập mồm là thế nào ? =))

vì lúc đấy là 1 cân .......... vài chục thằng + thằng boss :6cool_beat_shot:

bear in mind, bộ này power scale cũng random vãi ra
 
nhưng đám mấy chục thằng đó cũng thường thôi, và boss lúc đó chỉ cho muơn 1 phần sức mạnh
h boss đánh ko bảo lưu, chơi team mà vẫn đánh hòa với main :5cool_ops:
đó là anh còn chưa xài ấn, thậm chí đek có thần binh :6cool_beat_shot:
 
bộ này cả 2 phe đều thi nhau hack level mà. 1 phút trước level mình còn cao hơn nó, 1 phút sau thấy level cao gấp đôi mình là bình thường
 
Khéo lúc đó ku Hellbram leak sức mạnh của Elf ra thì sao :-s ? Nó ko full power như ở dạng Elf đc thôi nhưng có khi nó vẫn leak đc, với cả cũng có khi Demon kị Elf power ;))
 
tưởng Arthur giỡn giỡng thiệt, ko ngờ max hành
 
tưởng Arthur giỡn giỡng thiệt, ko ngờ max hành

chap sau anh Arthur lại giở tuyệt chiêu ra rồi lật ngược tình thế

bao nhiêu lần như thế này rồi....
 
Truyện này càng lúc càng *** có logic gì =)
 
Mấy ông tác giả cùng thế hệ này tính ra đều học theo Dragon Ball mà sao không có ông nào viết truyện logic vãi loằn được như Dragon Ball nhỉ? Oánh nhau là có chỉ số sức mạnh rõ ràng, chỉ số vọt lên là phải train hoặc có kỳ duyên rõ ràng chứ không có bậy bạ được, tóm lại là cực kỳ logic =)
 
thì cứ coi như các anh là M , ém hàng đi :3cool_shame:
 
Mấy ông tác giả cùng thế hệ này tính ra đều học theo Dragon Ball mà sao không có ông nào viết truyện logic vãi loằn được như Dragon Ball nhỉ? Oánh nhau là có chỉ số sức mạnh rõ ràng, chỉ số vọt lên là phải train hoặc có kỳ duyên rõ ràng chứ không có bậy bạ được, tóm lại là cực kỳ logic =)

DB là kiểu như truyện Kim Dung, nhân vật bắt đầu từ số 0 rồi train dần lên cao thủ. Còn bộ này giống Cổ Long, 7 sins với Great Holy Knights đều thành danh ngay từ chap 1 rồi, cho nên power scale cũng khá khó lường. =)
Mà ngẫm lại thì việc Meliodas cân 3 thế này cũng không bất ngờ, 7 sins là team mạnh nhất vương quốc, trong flashback của Dreyfus thì có vẻ như Mel là 1 trong 2 người mạnh nhất ( người còn lại là ông anh).
 
nên nhớ mel lúc chưa có thần binh đã đủ sức làm bay cả 1 vương quốc đấy :3cool_shame:
 
Mel mấy chap đầu cũng chẳng phải full counter cho Gil bay 1 vạn dặm sao? Giờ thì Mel phải bật máu quỷ để chặn kiếm của ku Gil mà full counter cũng chả đẩy ku Gil bay được mấy mét =)

Có lẽ lúc tác giả cần trâu chó thì cho 1 chiêu là xong, lúc cần hấp dẫn hồi hộp thì cho chật vật chống trả (wtf?), nhưng lại không nghĩ ra lý do nào để giảm sức mạnh nên đành để cho chỉ số sức mạnh của đám Sin dao động loạn xạ.

Nếu là Dragon Ball thì chắc sẽ tìm ra cách hay hơn như nhốt Goku dưới địa ngục (Saiyan saga), trên tàu (Namek saga), bị Vegeta cản đường (Buu saga), tính ra còn logic gấp 10 =)
 
Đính chính lại lại là lần gặp đầu tiên Full Counter cũng không có tác dụng nhé, Gil nó bị bay cả dặm là do bị Diane ném :3cool_shame:
Bản thân Mel cũng không muốn giết người, từ đầu truyện tới giờ ngoài bố của Guila ra thì chưa ai là người phải chết cả :3cool_shame:
 
Hiếm có truyện nào mà Main chấp cả boss + sub boss + supporter như vậy :v Nhìn hình cuối cứ tưởng anh Hel Dricksen là main cơ đấy :v.

Coi truyện này bắt đầu thấy logic nó vớ vẩn, ém hàng mẹ gì mà ém kỹ quá nên rốt cục ra vớ vẩn, như đoạn King nó bật rage full power mấy chap trước, làm cho lần nhai hành từ Hellbram trc đây dell có ý nghĩa má gì. Anh thích thì yếu, ưa thì mạnh :5cool_ops:

Giờ chỉ hóng mỗi cái story+ flashback + mấy hành động của Ban thôi, chứ đánh nhau thấy chán rồi.
 
[DNG].Rookie;24520635 nói:
Hiếm có truyện nào mà Main chấp cả boss + sub boss + supporter như vậy :v Nhìn hình cuối cứ tưởng anh Hel Dricksen là main cơ đấy :v.

Coi truyện này bắt đầu thấy logic nó vớ vẩn, ém hàng mẹ gì mà ém kỹ quá nên rốt cục ra vớ vẩn, như đoạn King nó bật rage full power mấy chap trước, làm cho lần nhai hành từ Hellbram trc đây dell có ý nghĩa má gì. Anh thích thì yếu, ưa thì mạnh :5cool_ops:

Giờ chỉ hóng mỗi cái story+ flashback + mấy hành động của Ban thôi, chứ đánh nhau thấy chán rồi.

chuyện King bị ăn hành thì bình thường mà, gặp lại bạn cũ, hồi xưa thân như anh em thì khó mà đánh hết sức được, nhưng khi anh đụng tới gấu của King thì khác, đập cho lệch mồm ngay
 
bộ này mà đòi logic ? Ai xem cái kongou banchou rồi thì cũng biết bộ này cũng tuơng tự thôi , xem giải trí thì được chứ đòi logic thì nó còn chẳng bằng toriko =)
 
tụi hiệp sĩ thánh chiến luôn phái 1 con quái vật đi theo con công chúa kia ~ và nếu thằng gil ko nghe lệnh của nó thì nó sẽ giết con đó ~
meliodaz giết con đó-----> gil ko còn bị lệ thuộc-----> lật kèo :5cool_ops:
 
Back
Top