Rút ngắn thì ai chả biết, nhưng mà làm cũng phải hợp lí, thêm 1-2 câu thoại giải thích, bỏ mịa mấy cái đoạn tình cảm vô duyên đi là dễ cảm nhận ngay, như cái Pacific Rim cũng choảng quái ầm ầm có mấy plot hole đâu. Phim thì bôi ra dài mà nhạt, xem thỉnh thoảng vài con bots mất tích không lí do ức chế bỏ xừ ra. Mà đếch hiểu sao Fox nó biến mất thì phần 3 mấy con autobots vẫn đề cập đến, nào là như con *****, Sam bỏ là đúng rồi, thế mà đồng đội tụi nó " mất tích " thì chả thấy đả động gì

Cái TF của Bay làm phần 1 ít sạn nhất ( mình thấy bực mình mỗi cái đoạn Megatron kêu gọi Decepticon, ông Barricade ( xe cảnh sát ) đáp lại như đúng rồi, phóng vèo vèo mà trận cuối chả thấy mặt mũi đâu

), thì sạn everywhere luôn