Đọc đến hết thì cuối cùng, người đọc có thể tự quyết định là phù thủy có tồn tại hay không hay tất cả chỉ là câu chuyện giả tưởng? Nhưng Vivi đọc thấy tác giả viết nghiêng về cái phù thủy có thật hơn ấy. Beato về thân phận, nói qua thì thế này. Kinzo (ông già trong nhà ấy) hồi trẻ yêu một người con gái Ý tên là Beatrice (giống y hệt Beato luôn) nhưng rồi không lấy được bà này nên chỉ có thể đưa về làm nhân tình. Ông ý xây cho bà một ngôi biệt thự tách biệt hẳn so với ngôi biệt thự chính của gia đình và thường đến đấy để thăm bà này. Sau này, hai người có một người con gái nhưng bà Beatrice hình như chết trong khi sinh hay sao ấy, ông Kinzo đau khổ cứ coi đứa bé mới sinh là Beatrice và đưa cho con dâu cả là Natsuhi, bảo nhận nuôi đứa bé như con đẻ. Natsuhi trong một lúc nghĩ quẩn thế nào, vì ghen tức hay lo lắng cho số phận đứa con của mình sau này sẽ bị đứa bé không hiểu ở đâu xuất hiện này đe dọa vị thế nên đã đẩy đứa bé xuống vực và đổ cho một người làm bất cẩn nên xảy ra chuyện. Đọc xuyên suốt cả series thì sẽ có vẻ như là đứa bé không chết, trở thành phù thủy vàng Beato và trả thù lên cái gia đình này.
Nó rắc rối cực kỳ, Eri phải đọc cơ mới thấy hết cái hay được