Film chả hay lắm , coi còn ẹ hơn cả cái film Hercules mới chiếu .
Vâng , hiện nay đã xác định sản phẩm của Micheal Bay . Tình tiết đột nhiên , nhân vật hành động khó hiểu , bối cảnh hoành tráng không cần thiết lắm .
[SPOIL]Mới đầu film nghe sư phụ dạy : các con phải bảo vệ Newyork , bảo vệ con người , trở thành hộ vệ của thành phố này nhé (WTF) . Sau đó ịn ra cái tổ chức Foot Land chửi đểu anh Nhật mà cũng chả buồn giải thích về nó nhiều lắm . Villian đột nhiên xuất hiện + có danh dự trong xã hội vì thành tựu giúp đỡ cảnh sát chống Foot Land dù mới trước đó miêu tả anh Foot Land bá đạo vcl ra . Chưa kể kế hoạch khủng bố và nguồn gốc làm ra cái kế hoạch đó như thằng con nít vậy mà cũng chuẩn bị chục năm . Em megan diễn dở ẹc , gợi cảm éo gợi cảm mặt đơ cũng nhiều tui coi thấy nhiều khung hình chuyển đi chuyển lại mặt chả thay đổi mấy , giọng nói diễn cảm cũng chả hấp dẫn lắm . Ngoài ra bản thân nhân vật cô đóng cũng là một người ngơ ngác , bị mất trí nhớ tuổi thơ dữ dội chờ tới lúc cần mới nhớ, khó giao tiếp và hay có hành động khó hiểu --> anh diễn viên phụ diễn còn đạt hơn với cách biểu đạt phong phú của mình . Boss mặt cái giáp Samurai phải nói là cực cool nhưng sắp xếp combat khá là ngu mấy cái dao nhọn đem ra xài để cho các main char đỡ ...còn lúc nó đánh trúng thì éo thấy dao đâu . Ngoài ra các chiêu thức chủ yếu là nhảy nhót , lộn mèo đánh với nhau mấy đòn hầu như không hơn 3 chiêu thì toàn bị bay ra. Ngoài ra hàng lô quảng cáo , nhiều tình huống thừa và nói nhảm cũng khiến mình mệt khi xem[/SPOIL]
Điểm + ở chỗ tạo hình kỹ xảo làm vẫn ổn . Đoạn combat khi trượt xuống dốc tuyết là điểm sáng với góc quay , kỹ xảo khá ấn tượng .
Mấy đoạn hài cũng tương đối vui .
Điểm : 6.5/10