Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nát cả thế giới
Cảm tưởng Arba cứ lame lame kiểu ếu gì ấy :(. Đành là điên rồ, sa ngã, nhưng cái sự sa ngã ấy có cảm giác rất tầm thường, ko ấn tượng. Giá ban đầu tác giả chịu khó đi sâu khắc họa 1 tí nhân vật này thì ít ra mình còn có cái mà đồng cảm. Kết thúc arc rồi mà chả thấy con này có cái m* gì luôn![]()
Kiếm mấy chú hồi giáo hỏi tại sao lại thích ôm bom mặc dù thánh của họ đã cho họ những gì? Thánh trong magi truyền cho đám magicians sức mạnh để đi từ chỗ bị diệt chủng thành kẻ thống trị, vậy còn chưa đủ để sống chết vì thánh? Solomon mới là có vấn đề.
(ý kiến cá nhân).
nó ngay từ đầu vốn rất trung thành với Ilah rồi chứ có trung thành với tích cực gì, chẳng qua lúc đầu Solomon nó cũng là môn đồ nên cư xử như đồng đội, giờ Solomon chuyển phe thì góc nhìn nó khác chứ có thay đổi gì đâu, như đoạn giết Sheba xong đấy, bình thường khi là đồng đội thì đám Solomon không thấy những cảnh tượng tự cảnh đó mà chỉ thấy những đoạn hô hào chính nghĩa truyền giáo, giờ chuyển phe thì những mặt đó nó lộ ra thôi![]()
nó mà không nhạt thì đám Solomon đã để ý và lộ từ lâu rồi.....
cái ở trên đang nói cả hợp lý với cả miêu tả mà? tính cách trước giờ nó vốn là như thế, nhưng mà do khác góc nhìn nên không thấy được, giờ chuyển đổi góc thì đen trắng lộ sạch
trước giờ không có phe chống đối, chỉ có đi truyền đạo nên giảng bài chính nghĩa với mặt thánh nó rõ nhất, giờ có đứa nó tính cải tổ chính quyền thì buộc phải lộ mặt sùng đạo đi ôm bom cảm tử
cũng như chú hakuryuu bên cái thế giới aladdin thôi, lúc nhỏ có biết cái mịa gì đâu nên mẹ hiền mẹ yêu, lớn lên chống đối tìm hiểu thì bao nhiêu cái tởm lộ sạch cả ra
. Mong sao sau này bà tg có giải thích kỹ càng về diễn biến tâm lý của Arba, chứ ko mình thấy con này lame quá 


chứ bạn muốn nó thế nào, lúc David nó nắm quyền thì chỉ có 1 phe chống đối là Solomon, giờ Solomon nắm quyền thì còn đám nào khác đâu nên ảba buộc phải lên nắm quyền mà muốn ấn tượng![]()

Arba mình thấy cũng không hẳn là kẻ xấu. Ngay từ nhỏ đã theo Solomon và cũng theo ý tưởng giải phóng muôn loài của Solomo. Solomon có làm gì cái bộ máy chính quyền thì Arba nó cũng chiều theo, chỉ là dám đụng tới thánh thì Arba nó sẽ lật cũng như ông già Solomon. Arba theo Solomon từ nhỏ và có niềm tin là Solomon sẽ khác ông già David, cuối cùng Solomon cũng y chang Daivd, quậy với thánh. Solomon mới là cái thằng phản bội niềm tin của Arba.
Với lại arc này tập trung vào Sheba nhiều hơn. Trừ Sheba được phát triển thì cả đám magicians chính đều nhạt. Cơ bản thì tác giả có vẻ hơi đuối ở arc này, nghe nói do fan bên Nhật kẻ muốn hết nhanh, người muốn kéo dài nên làm rối tiến độ, dẫn đến nhiều chap có vẻ rush.
. Chứ cứ như hiện thời thấy mụ dở quá, chả đặc sắc bằng dàn cast còn lại 
mệt
xem lại 221 223 228 231 232 đi, còn muốn xem rõ thì 231 232
so ra arba còn được khắc họa tốt hơn cả ugo, kém mỗi 2 nhân vật chính của arc thôi đấy
xem không nhớ hay chỉ biết lướt rồi thì bảo nhạt

.đọc 5 lần mà còn không hiểu hay thấy được arba được phát triển khá thứ 3 nữa thì mình chịu =]
động cơ nó chả có gì là to tát cả, đơn giản chẳng qua vì nó yêu "cha", hết, 228 đã lộ rồi chứ chẳng đến 231, phát triển là phát triển ngay từ 221 chứ chả phải phát triển sau 232, trước đó mà đóng vai trò sidekick thì Sheba nó chả bao giờ sát cánh được với solomon nhé.
tầm quan trọng của tương lai? cũng chỉ là 1 thành viên của alsarmen, có phải chủ chốt đâu mà quan trọng gì?
arba chả phải là final boss mà cần phải đặc sắc, ai đọc xong cũng thấy arba bất quả chỉ là mồi dẫn, con cờ để cả dàn chính đập thứ to tát hơn, như "destiny" chẳng hạn
.thế thì chịu bạn, cả dàn cast cũ nổi bật nhất là 3 nhân vật Sheba, Solomon, Arba, Ugo thì chả có cái vẹo gì ngoại trừ là 1 thằng mọt sách được Solomon dẫn ra, xong vẫn hoàn là mọt sách, chả phát triển được gì dù mang cái tit" strongest", đám còn lại thì khỏi nói, cặp vợ chồng thì được mỗi cái mất con, anh em kết nghĩa thì mất anh, ngoài ra hết, trước đó chả có gì và sau cũng thế, hoàn toàn chả có tý gì là phát triển
tôi là tôi toàn thấy bạn nói qua loa chứ dẫn chứng thì chả thấy đâu cả

@edit:
nếu đọc đến lần thứ 6 mà vẫn không hiểu arba được phát triển thế nào thì để mình giải thích luôn cho kết thúc vấn đề nhé, vì không hiểu và có ý không muốn hiểu có nói tiếp cũng thế
? Đã máu me tranh luận thì đừng phun cái câu kiểu: "Tao ở trên mày, tao ko thèm chấp nên tao nói lần cuối hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi tao vẫn đúng". Cùn!trước 221 cũng có nói sơ arba là đầy tớ thân tín từ khi còn nhỏ rồi, đến chap này thì giải thích rõ hơn là ngoài quan hệ chủ tớ ngoài mặt khi có người khác( như ugo) nghe có vẻ xa cách ra thì lòi ra vụ là người đầu tiên đối xử với Solomon " equally", cực kỳ thân thiết, không cần xài kính ngữ, thường xuyên dành nhiều thời gian với Solomon, thân thiện , vui vẻ, chả cần kiêng nể gì khi ở riêng , so với đám còn lại, kể cả Sheba lúc này thì ăn đứt, bước phát triển đầu
đến 223 lại phát triển tiếp, hiền dịu, biết thông cảm, đối xử với em nhỏ Sheba như người thân dù trước đó không gọi là thân lắm, được người khác kính nể, khi ở riêng thì cho người khác cảm giác dễ chịu, điển hình ở đây là Sheba; là người nhạy cảm, quyết đoán, mạnh mẽ lúc cần và thấu hiểu người khác, hơn nữa còn có tài thuyết phục và dẫn dắt, biết cách lấy lòng tin cũng như tin tưởng vào người khác và có mắt nhìn người, nói trắng ra đây là lúc Ảba được phát triển nhiều nhất dù gói gọn chỉ trong 1 chap
.228 bắt đầu chuyển bước, cực kỳ thẳng tay với những đứa ngáng đường, giết mà vẫn không hề lung lay và rồi bắt đầu lộ ra mục đích chính của việc phục vụ Solomon, ngoài ra còn lòi ra thêm là có óc quan sát
? Xây dựng 1 nv bất nhất thì dù tính cách đẹp mấy cũng lame thôi.231-232 , vâng, tình yêu dâng trào, chỉ cần nhìn cũng khóc là đủ thấy ilah quan trọng với arba thế nào, rồi thì thấy rõ thái độ thù địch của arba với những đứa chống đối ilah, chưa kể đứa nào nhìn thấy số phận cũng khóc cả, trừ mỗi con arba, những việc ilah làm nó hoàn toàn chấp nhận không cần biết hợp ý hay không, tô đậm rõ sự trung thành tuyệt đối của nó với ilah, sau đó bắt đầu sốc khi thấy Solomon trở mặt, phản bội niềm tin của nó, rồi không cần biết thân thiết với Solomon thế nào, trái ý Ilah là xác định trở thành kẻ thù của nó
233~ lộ thẳng mặt, bắt đâu dẫn dắt cả đám phản động bằng khả năng thuyết phục và lương lẹo của bản thân, khích cả đám chống đối mặc dù câu từ có vẻ trung lập, cũng tại đây thấy được arba có khả năng lãnh đạo, đẩy cuộc tranh luận lên đỉnh điểm để rồi kết thúc tại đó để bắt đầu nuôi quân, chưa kể chả cần nói gì, chỉ cần nhìn thôi cả đám cũng im không dám tiếp tục, ở đây cũng thể hiện tiếp tình yêu của arba với ilah tiếp, chưa kể nuôi quân ngay trong lòng địch mà địch chẳng hề hay biết, khả năng đóng kịch + lừa đảo+ điều khiển thần thánh,khả năng tử vì đạo nếu cần, cho thấy sự nguy hiểm + tàn độc đầy thủ đoạn của con arba
và hầu như những đoạn nào có arba, tác giả đều nhấn rất mạnh đến sự trung thành tuyệt đối của nó với ilah.
đúng là time skip nhiều quá nên phần nhiều nhân vật không được phát triển rõ ràng, nhưng mà bảo arba nhạt, không được xây dựng kỹ? thôi bạn đi đọc naruto cho lành
so với Ugo? có cái gì phát triển khi mà trước là 1 thằng hèn mọt sách, sau vẫn y như thế, chỉ tỏa sáng được mỗi khi dính dến lĩnh vực lý thuyết phép thuật?

?