- 22/12/07
- 2,102
- 96
- Banned
- #921
Bọn Nhật muốn chiếm cái thế giới bên kia thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần chịu chia phần cho anh Mẽo để anh bảo kê thì chả thằng nào rảnh chim đi gây sự. Cái thằng có khả năng cài người, chơi đểu các kiểu lớn nhất chính là nó. Nó muốn vào thì vào, nó muốn đi thì đi, bọn Nhật không cản nổi. Nếu cậu nào nghĩ rằng việc huấn luyện khủng bố, nhất là trong trường hợp này, nó đơn giản thì thật sự quá là ngu, ngu không thể tả, ngu từ câu đầu đến câu cuối. Thà rằng đem chính biệt kích của mình vào đất Nhật để quậy nghe còn có lý hơn.
Không phải không có khả năng mà là hoàn toàn không thể đánh lại nổi. Thực tế đã cho thấy rất nhiều trường hợp một quân đội nhỏ hơn nhưng tinh nhuệ hơn và trang bị tốt hơn chiến thắng còn những gì cậu chứng minh chỉ là giả thuyết. Bọn Empire bảo đám Nhật mềm yếu nhưng bọn nó đâu có biết thế giới bên này dc xây dựng dựa trên vô vàn cuộc chiến đẫm máu với những đế chế, những kẻ chinh phạt mà cho dù công nghệ có ngang ngửa thì bọn Empire cũng phải bật khóc. Lẽ ra em công chúa khi vào thư viện nên đọc sách sử để mở mang kiến thức.
Edit: quên mất bọn nó còn có magic.....
Hai là mình đang nói trong trường hợp giả sử Jap đem quân sang bem thì bên empire có cơ hội đánh được hay không, tại vì vài page trước có mấy ông nói chệnh lệch kỹ thuật tuyệt đối thì khỏi đánh, mình chỉ muốn chứng minh là chiến tranh muôn hình vạn trạng, không phải cứ tech cao hơn là thắng chắc. Mình cũng không có ý nói bên empire sẽ đánh được như vậy, nhất là với diễn biến truyện tới giờ, chỉ là giả sử khả năng có thể xảy ra thôi.
Không phải không có khả năng mà là hoàn toàn không thể đánh lại nổi. Thực tế đã cho thấy rất nhiều trường hợp một quân đội nhỏ hơn nhưng tinh nhuệ hơn và trang bị tốt hơn chiến thắng còn những gì cậu chứng minh chỉ là giả thuyết. Bọn Empire bảo đám Nhật mềm yếu nhưng bọn nó đâu có biết thế giới bên này dc xây dựng dựa trên vô vàn cuộc chiến đẫm máu với những đế chế, những kẻ chinh phạt mà cho dù công nghệ có ngang ngửa thì bọn Empire cũng phải bật khóc. Lẽ ra em công chúa khi vào thư viện nên đọc sách sử để mở mang kiến thức.
Edit: quên mất bọn nó còn có magic.....
Chỉnh sửa cuối:






