Các thanh niên VN bây giờ sao chơi game lạ đời thế nhỉ...
Mình chơi healer đi pvp chả lại ai, từ 3x-5x bị giết liên tù tì, thậm chí lên tận 50 cầm weapon hasla vẫn đánh ko lại 2 thằng 30, có những lúc phải trốn thui trốn lủi đi đánh từng con mob xong tàng hình bỏ chạy để khỏi bị mấy thằng dưới lv giết, nhục bcm ra mà cũng chả bao giờ lên kênh guild than lấy 1 câu chứ đừng nói là kêu người về giúp

, solo thẳng cẳng từ 1-50 trong tuần đầu tiên luôn nhé... Chơi game pvp thì mấy chuyện này là quá bt, chưa kể thằng AA này open world pvp còn dễ thở hơn so với Aion nhiều.
Chẳng thà là đang đi raid, trade với guild gì đó bị cướp thuyền mà kêu ko ai về thì còn than đc, chứ đằng này 3 cái chuyện nhỏ nhen cũng la ó ầm trời... Có phải cứ giết nó xong là nó bỏ đi đâu, nó mò ra lại nó đánh tiếp ấy chứ, vì game này chết chả mất gì cả ngoài mấy đồng cắt lẻ sửa đồ đạc, chả lẽ bắt mấy ông 50 về đứng bảo kê cho ông cả ngày để làm hết quest ở khu đấy? Big boss VIP ah
Mới 4x đã ko chịu nổi thì tới khi lên đc Hasla có khi lại rage quit sớm... Bọn trên hasla toàn cùng phe nó chém giết, ks lẫn nhau ko đấy chứ đừng nói tới phe West, có kêu gọi cũng vô ích vì cái điểm respawn nó nằm ngay đó, thằng nào chết chạy ra đánh tiếp, tới khi nào thằng kia chán bỏ đi hoặc bị bắt vào tù thì mới thôi nhé
Còn vụ mem cũ đi chung với nhau là đi chung làm farming các kiểu thôi chứ max 50 có mất bao nhiêu thời gian đâu mà phải đi chung, đi dungeon thì kêu gọi trên kênh guild miết đấy, mem mới hỏi han gì cũng có người trả lời, viết cả hướng dẫn toàn tập = TV, có tổ chức đi trade, có dân crafter chế đồ hộ, đất đai sắp hết hạn cũng có người đi lùng khắp map rồi thông báo cả guild. Đến như thế rồi ko biết tận dụng thì thôi chứ còn đòi hỏi gì nữa? Riết rồi thấy mấy ông VN chơi MMO giờ bắt người ta phải phục vụ mình kinh quá, chả khác gì đang ở khách sạn 5 sao, vừa nghe có 1-2 câu ko hài lòng mà đã lên mạng viết review chê bai như đúng rồi
