Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Bọn truyền hình ngựa nó cắt cái khúc đèn pin rồi chứ bọn nó vẫn chiếu đấy, hình như lúc thằng đội trưởng lao vào phang bên ta thì phải :1onion33:
 
thì đầu game thây đám CĐV hò to lắm, càng về cuối trận thì bắt đầu bé dần đi rồi, chắc cũng nhận ra tuyển nhà mình đá ntn
mà chưa thấy cái laser huyền thoại của bọn này nhỉ :6cool_ah:

có đó, lúc quân bên mình nằm sân (ai thì ko nhớ) bọn nó rọi láer xuống wá trời luôn
 
Vẫn có laze mà =.=
Mà cho e hỏi hnay ai bình luận vs thím Cương thế
 
thì đầu game thây đám CĐV hò to lắm, càng về cuối trận thì bắt đầu bé dần đi rồi, chắc cũng nhận ra tuyển nhà mình đá ntn
mà chưa thấy cái laser huyền thoại của bọn này nhỉ :6cool_ah:

Lúc trời mưa để ý sẽ thấy, tại nó màu xanh trùng màu cỏ nên hơi khó thôi.
 
Dâm nhất là lúc thằng số 9 Malay tự thân biết nó việt vị nên không theo bóng, thế mà anh trọng tài biên không phất cờ. Lúc đó cười như điên :4cool_baffle:
 
Thánh Mưu-ra này có vẻ mát tay với bóng đá VN nhỉ. Lột xác từ Olympic tới cả ĐTQG. Giờ có lẽ là hơi sớm để nghĩ về trận CK, nghĩ về Mỹ Đình trước đã.
 
Dâm nhất là lúc thằng số 9 Malay tự thân biết nó việt vị nên không theo bóng, thế mà anh trọng tài biên không phất cờ. Lúc đó cười như điên :4cool_baffle:

Nó phất cờ rồi bỏ xuống đấy, rõ hài :))
 
Nói chung lợi thế lớn về Mỹ Đình :)

Thắng nốt vào CK rồi ăn mừng luôn thể....
 
năm nay tính luật sân khách là ngon rồi :))

thân gửi mấy bác ở HN trận lượt về đập chết cmn bọn Mã lai đê :6cool_ah:
 
Ảo diệu nhất vẫn là quả phạt góc tưởng tượng lúc bù giờ, thật đúng là kinh cmn điển luôn :cuteonion37:
 
Chưa bao giờ thấy tuyển Vn đá đẹp, thuyết phục và hiệu quả như bây giờ. Kể cả năm 2008, nếu ko có bàn thằng của Vũ Phong ở trận cuối vòng bảng rồi sau đó vô địch, VN cũng ko đá hay như bây giờ.
 
Trận này bước ngoặt chính ra cú tự lăn ra ngã của Quế Ngọc Hải... lúc ấy VN bị dẫn 1 bàn tinh thần đang xuống, còn Mã thì hăng như ngựa. Quả anh Hải tự ngã xong thấy mặt tụi Malaysia hoang mang lên hẳn. Mấy phút sau Huy Toàn gỡ hòa. Hiệp 2 thì đúng là cho thấy Miura = thiên tài :)

Những trận ở chảo lửa, đối phương lại dùng sức với trọng tài thổi ép thế này thì đúng phải cần trâu bò như Hoàng Thịnh, Phước Tứ, Ngọc Hải thì mới ăn được, nhất là về cuối trận.

P/S: U19 đá cái ck AFF 2013 ở Indonesia sân có 25k mà tạch mà :)
 
quả phạt góc và quả việt vị, lác đài vài quả biên nữa, đúng là éo bao giờ tin đc bọn tài khựa
 
Mà cái cú CV tiếc. Chỉnh chót quá. Chạm một nhịp rồi sút bà nó đi. Còn chính thêm phát nữa.

Mà thật VN hiện giờ cầu thủ giỏi thì cũng chỉ tầm cỡ vài năm trước thôi, nhưng dấu ấn HLV thì đậm nét. Nhất là hàng trung vệ Huy Toàn với Hoàng Thịnh, đấu với thằng nào cũng lấn ép trung vệ nó ra biên.

Lứa U19 mà muốn có tương lai thì hàng trung vệ cũng phải có chất thép thế này. Phát động tấn công từ trung vệ, chứ thấy toàn chuyển lên cho Công Phượng để phát động tấn công từ hàng tiền đạo không. Đánh đấm gì kiểu đấy được
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở topic trước có lão nào bảo Mạc Hồng Quân là bài tủ của Miura để đá ck, h thấy có khi đúng thế thật :6cool_ah:
Mà nghe Tuổi trẻ nói bọn mọi Malay sang đánh CDV VN :9cool_pudency:
 
Trận này bước ngoặt chính ra cú tự lăn ra ngã của Quế Ngọc Hải... lúc ấy VN bị dẫn 1 bàn tinh thần đang xuống, còn Mã thì hăng như ngựa. Quả anh Hải tự ngã xong thấy mặt tụi Malaysia hoang mang lên hẳn. Mấy phút sau Huy Toàn gỡ hòa. Hiệp 2 thì đúng là cho thấy Miura = thiên tài :)

Những trận ở chảo lửa, đối phương lại dùng sức với trọng tài thổi ép thế này thì đúng phải cần trâu bò như Hoàng Thịnh, Phước Tứ, Ngọc Hải thì mới ăn được, nhất là về cuối trận.

P/S: U19 đá cái ck AFF 2013 ở Indonesia sân có 25k mà tạch mà :)

Nghe hài vãi, sao chú QNH ngã Mã nó lại hoang mang đc =))

sao cậu không bảo bước ngoặt trận đấu là do tại...cái kính của ông Miura đi, lúc đầu bọn Mã cũng ngầu lắm nhưng khi nhìn vào kính ông Miura chúng nó hoảng hốt, run sợ, mất hết sinh lực, bủn rủn chân tay, tê tái cõi lòng =))
 
fvA5TQlH.jpg

http://thethao.tuoitre.vn/tin/2014/12/07/bong-da/cdv-malaysia-danh-cdv-vn/60208.html
Đm bọn mã
 
Bọn zing nó chộp được ảnh luôn chứ không đưa tin không như tuổi trẻ, máu đã đổ thật rồi, lần này bọn ngựa sang VN xác định tinh thần mang theo xe cứu thương đê con :cuteonion43:
 
Back
Top