The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

j mà nặng lời thế, torviet hay hdvnbits trước đây down ngon mà, free, max speed! Có viettorent trước miễn phi mà h bắt nạp tiền thôi
Đúng là hơi nặng lời thật, nhưng mà mình ác cảm với Viettorrent từ lúc nó thay đổi cách tính tiền, rồi ác cảm lây qua cộng đồng Tor VN luôn :7cool_extreme_sexy_
Quay xong hết cả 3 phần rồi mới chiếu từng phần 1 à, thật ko đấy :7cool_waaaht:.

Cái cốt truyện trong nguyên tác vốn dĩ Hobbit đã ko = LOTR rồi, 1 đằng là hành trình cứu thế giới, 1 đăng là 1 cuộc phiêu lưu bất ngờ, ông này bôi thêm để vắt sữa cũng là chuyện bt.
Phần mới này cố nhồi thêm triết lý vào nên ko ổn.
Hình như đúng rồi đấy, LoTR là pha cược hết của New Line Cinema, làm cả 3 phần rồi mới chiếu, ai ngờ thu về tới 2.8 tỉ $ :1cool_dribble:
Galadriel la hét làm màu vậy thôi chứ 9 thằng kia nó sợ cha Elrond hơn. Đóng Agent Smith, V, Red Skull, Megatron xong giờ nhìn mặt là thấy có số má rồi :6cool_surrender:
:8cool_matrix::8cool_matrix:

Vừa đi xem lại lần 2 tối hôm qua, tự nhiên thấy hay hơn hẳn :6cool_surrender:
 
Cho mình hỏi lúc Galadriel hóa chaos thật ra là làm gì thế? Tại sao giọng thành nửa nam nửa nữ? Mà rốt cuộc bả có mạnh bằng Sauron không?

Phép thuật mạnh trong thế giới này là pháp thuật của ngôn từ và lời nói, những trận đánh solo với Sauron toàn là dùng lời nói và bài hát. Dạng chaos của Galariel là bật mức effect lên cao nhất kết hợp cùng nhẫn đẩy Sauron khỏi vùng đó khiến hắn không ám vô được Dol Guldur
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ mới được xem, đoạn đầu và giữa tạm dc, khúc đánh trận khá tốt ko phàn nàn gì lắm, chỉ tội mấy màn solo hơi bị lắm :9cool_canny:. Cả trận chỉ hóng mỗi đoạn Beorn tả xung hữu đột như trong truyện mà dìm quá thể, xuất hiện có vài giây :7cool_waaaht::6cool_ah:
Beorn trong truyện xuất hiện epic bao nhiêu lên phim nhạt nhẽo bấy nhiêu :2cool_beated::5cool_beat_plaster:
Trong giờ cuối cùng Beorn cũng đã tự thân xuất hiện - không ai biết là như thế nào hoặc từ đâu. Ông đến một mình, trong hình dạng một con gấu; và ông có vẻ như lớn bổng lên với một kích cỡ khổng lồ trong cơn giận của mình. Tiếng gầm của ông vang lên như tiếng trống và tiếng súng; và ông hất sói với yêu tinh ra khỏi mình như rơm rạ. Ông bổ xuống phía sau chúng, và ào vào như một cơn sấm sét giữa vòng vây. Những người lùn vẫn còn đứng vững bên những thủ lĩnh của họ trên một ngọn đồi thấp. Rồi Beorn dừng lại và nâng Thorin lên, ông đã ngã xuống, bị những ngọn kích đâm qua, và đưa ông ra khỏi trận chiến. Rồi Beorn nhạnh nhẹn quay lại và cơn giận của ông lại càng tăng lên gấp đôi, và không có gì có thể cản lại được ông, có vẻ như không thứ vũ khí nào có thể phạm vào ông được. Ông đánh tan tác những tên bảo vệ, hất văng Bolg xuống và chà nát hắn. Thế là bọn Yêu tinh mất tinh thần và chạy tan tác khắp mọi hướng. Nhưng sự mệt mỏi đã rời khỏi kẻ thù của chúng với sự xuất hiện của một niềm hy vọng mới, và họ truy sát chúng, ngăn không cho phần lớn chúng trốn được đến những nơi mà chúng muốn. Họ đã hất nhiều tên trong số chúng vào Dòng Sông Chảy; và rồi một phần lớn của những tên sống sót sau cùng đã bị diệt sau đó, khi chúng vất vả đến được lãnh địa của những người elves Rừng và bị tàn sát ở đó, hoặc chết trong vùng tối không lối đi ở Mirkwood. Những bài hát đã kể rằng ba vùng chiến binh yêu tinh ở miền Bắc đã bị diệt trong ngày đó, và những ngọn núi đã có được sự yên bình sau nhiều năm.
 
Chắc xuất hiện nhiều hơn trong extended,chứ diễn như thế chẳng bỏ vào phim :9cool_pudency:
 
Ko đọc truyện nên hỏi phép thuật của gandalf như thế nào vì trong phim thấy toàn đánh kiếm là chính.
 
Mạnh thì có nhưng đều tốn mana và cooldown . Còn nếu bình thường thì đều dùng võ công thôi , hạn chế xài phép . Ngoài ra còn có bùa ếm với các phép điều khiển thời tiết , sinh vật v...v..(saruman) . Sauron chuyển thành Great Eyes chủ yếu là buff cho Modor và quan sát đây đó chứ cũng không có sức mà cast phép gì nữa .

Cái The One Rings tăng power và vô hạn mana nên mới bá thế thì phải . Xài phép thoải mái .
 
Gandalf là thằng mage già mà toàn thích đi solo éo cần party, tay kiếm tay trượng tank boss như đúng rồi :6cool_ah:
 
và còn hay chém gió nữa :6cool_surrender:
 
Cái One Ring kiểu như trường sinh linh giá của Voldermort nhưng bá đạo hơn vì nó cũng có ý thức riêng của nó, Sauron ký thác 1 phần linh hồn và phần lớn sức mạnh vào nhẫn rồi, mất nhẫn là Sauron chỉ tồn tại ở dạng linh thể dùng aura buff cho đám đệ tử chứ không thể định hình thành dạng vật lý đc :9cool_pudency:
 
^ vẫn định hình lại đc nhé nhưng cần thời gian lâu hơn

Phép thuật mạnh trong thế giới này là pháp thuật của ngôn từ và lời nói, những trận đánh solo với Sauron toàn là dùng lời nói và bài hát. Dạng chaos của Galariel là bật mức effect lên cao nhất kết hợp cùng nhẫn đẩy Sauron khỏi vùng đó khiến hắn không ám vô được Dol Guldur

Hay nói trắng ra là chửi nhau =)), Saladriel bật ***** mode chửi quá dữ làm Cauron phải bỏ chạy =))
 
^ vẫn định hình lại đc nhé nhưng cần thời gian lâu hơn



Hay nói trắng ra là chửi nhau =)), Saladriel bật ***** mode chửi quá dữ làm Cauron phải bỏ chạy =))

Mất nhẫn là không định hình lại được như khi vs Isildur, sức mạnh cũng không = lúc trước khi có nhẫn ( vì đã cắt đa số sức mạnh cho vào nhẫn rồi ) nên có định hình cũng không oánh lại ai hết mà còn dễ bị úp sọt cho chết luôn :))

Cái chiêu bài của Sauron làm cho hắn bất tử là cái nhẫn có sức cám dỗ cao ( người nào giữ thì không sử dụng được hết sức mạnh của nhẫn, mà lại luôn muốn chiếm làm của riêng ), nên nhẫn sẽ cám dỗ ai giữ nó ( để không bị phá hủy ) mà từ từ tìm về với phần còn lại của Sauron. Xui cho phát là Hobbit có sức đề kháng cực cao ( về lực kháng phép ma thuật của nhẫn thì Hobbit cao nhất > Lùn > Tiên > Người ) nên Sauron mới bị toạch :))
 
Hồi đó chú Sauron định hình là siêu chiến binh rồi ra chiến trường chém gió ai dè bị lật kèo đau .
Sau này rút kinh nghiệm chỉ tu trong mấy cứ điểm buff aura cho đám đệ thôi , ngoài ra xài phép tầm xa cho an toàn =))

Ông Tolkien thiết lập cũng hay về chủng người Hobbit và vì sao mà họ đề kháng với cái nhẫn quyền năng được lâu tới thế . Cho nên ông Gandaft cứ than thở về cái giống người tí hon , yếu đuối , nhiều tật vặt lại có sức mạnh thú vị đến thế .
 
Chỉnh sửa cuối:
cho hỏi, 9 thằng vua là 9 thằng cưỡi con gì giống rồng trong LOTR phải ko
 
thuyết âm mưu: lý do chính là bọn hobbit chỉ xuất hiện sau khi Sauron làm ra nhẫn nên hắn không +bound stats cho chủng tộc này được; lý thuyết hỗ trợ là 16 cái nhẫn của người và lùn thật ra hắn làm cho tiên đeo hết, nhưng sau bể kế hoạch nên mới đưa cho người và lùn đeo, dẫn tới tác dụng ko mong muốn (không đk bọn lùn đc + bọn người biến thành wraith vì nhẫn làm cho tiên, mà tiên lại bất tử nên óe cần kéo dài thời gian sống).
 
cho hỏi, 9 thằng vua là 9 thằng cưỡi con gì giống rồng trong LOTR phải ko
Chính xác
Nó đk gọi là Fell-Beast theo như nguyên tác,là vật cưỡi của các Nazgul
Giống Wyvern trong thần thoại Bắc Âu
 
Chính xác
Nó đk gọi là Fell-Beast theo như nguyên tác,là vật cưỡi của các Nazgul
Giống Wyvern trong thần thoại Bắc Âu

ko, ý mình hỏi có phải đó là 9 thằng vua xuất hiện ở phần 3 hobbit này với 9 thằng ở lotr phần 1 ko ý
 
Gandalf là thằng mage già mà toàn thích đi solo éo cần party, tay kiếm tay trượng tank boss như đúng rồi :6cool_ah:

Trong khi Saruman xoay gậy chưởng tùm lum + aura thì Gandalf ếu có con mợ gì cả :(


thuyết âm mưu: lý do chính là bọn hobbit chỉ xuất hiện sau khi Sauron làm ra nhẫn nên hắn không +bound stats cho chủng tộc này được; lý thuyết hỗ trợ là 16 cái nhẫn của người và lùn thật ra hắn làm cho tiên đeo hết, nhưng sau bể kế hoạch nên mới đưa cho người và lùn đeo, dẫn tới tác dụng ko mong muốn (không đk bọn lùn đc + bọn người biến thành wraith vì nhẫn làm cho tiên, mà tiên lại bất tử nên óe cần kéo dài thời gian sống).

Bọn elf hình như ko phải bất tử, sống lâu mấy chục ngàn năm thôi thì phải?
 
trong phim có nói là +/- 4-5 ngàn năm. nên tuổi của tiên tầm 4k-5k năm, cũng may tiên nó chỉ đòi quyền lợi của nó, chứ ko thích xâm chiếm ai, chứ nó sống lâu thế này nó phát triển quân đội hay công nghệ thì bá vãi ra.
 
Elf của Tolkien chỉ cần vẫn có ý muốn sống là bất tử.
 
trong phim có nói là +/- 4-5 ngàn năm. nên tuổi của tiên tầm 4k-5k năm, cũng may tiên nó chỉ đòi quyền lợi của nó, chứ ko thích xâm chiếm ai, chứ nó sống lâu thế này nó phát triển quân đội hay công nghệ thì bá vãi ra.

Bất tử nhé, miễn không bị giết là đc :)) Thranduil cũng từng nói "mấy trăm năm với loài elf cũng chỉ là cái nháy mắt"
 
Back
Top