Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu ► Thất nghiệp đầu thai

  • Thread starter Thread starter medassin
  • Ngày gửi Ngày gửi

medassin

The Pride of Hiigara
Tham gia ngày
13/3/09
Bài viết
9,250
Reaction score
1,545
421px-Mushoku_Tensei_.jpg


Jobless Reincarnation - It will be All Out if I Go to Another World

Thể loại: Action Adventure Comedy Drama Fantasy Harem Mature Romance Seinen

Tác giả: Rifujin na Magonote

Họa sĩ: FUJIKAWA Yuka​

Giới thiệu: Câu chuyện về một tên NEET otaku 37 tuổi bị đuổi khỏi nhà do không đến lễ tang của bố mẹ. Trong lúc đang hối hận, hắn đã thấy một chiếc xe tải với tài xế ngủ gật đang lao vào 3 học sinh. Hắn không ngần ngại chạy ra cứu 3 người bọn họ và kết quả là hắn bị xe tông.

Với mong muốn được làm cuộc đời, hắn đã may mắn được đầu thai sang thế giới của phép thuật và kiếm thuật thống trị. Cuộc đời mới của hắn bắt đầu từ đây...

Nhân vật (cảnh báo spoil cốt truyện)

[spoil]

Rudeus aka Rudi: Nam chính

200px-Rudeus_001_icon.jpg


Sylphiette: bạn thuở nhỏ, con lai giữa nữa elf nữa beast, vợ đầu.

200px-Sylphy_001_icon.jpg


Roxy Migurudia: thầy dạy pt rudi đầu tiên, tộc demon, vợ thứ.

200px-Roxy_001_icon.jpg


Eris Boreas Greyrat: họ hàng xa của rudi, vừa là học trò vừa là người yêu, vợ ba

200px-Eris_001_icon.jpg


[/spoil]

LINK:


Đôi lời người đọc: lần đầu lập thớt xin gạch nhẹ tay :4cool_hungry: Tuy rằng nhiều người bảo truyện này mác Tàu nhưng mình thấy đọc rất là hấp dẫn, đặc biệt là khúc giữa truyện, hơn thế nữa còn gì hơn harem đích thực :))

[SPOIL]
Về kỹ năng thì bộ này chia 2 đường, Phép thuật và Kiếm thuật.
Phép thuật thì chia làm nhiều loại phép : Water, Earth, Fire, Wind ...
Kiếm thuật thì chia làm nhiều dòng ( lưu ), tiêu biểu nhất là : Water-God style, Sword-God style, North-God style.

Về level thì theo thứ tự như vầy :
Sơ cấp - > Trung cấp -> Cao cấp -> Thánh cấp -> Vương cấp -> Đế cấp -> Thần cấp ( sặc mùi Tàu )

Bọn nào trình độ đạt rank nào thì tên hiệu cũng theo đó. Như Roxy đầu truyện là Water Saint magician = Thủy hệ pháp sư Thánh cấp. Các hệ Fire / Earth thì Roxy mới đạt ở mức Advanced ( Cao cấp )
Dòng Magician thì từ Sơ cấp tới Vương cấp chỉ cần luyện được Spell thuộc nhóm đó là đạt, được thăng hiệu.
Dòng Swordman thì phải luyện tập kiếm thuật, cơ thể song song. Từ Thánh cấp trở lên ko chỉ kỹ năng bản thân phải đủ, về lý thuyết lý giải cũng phải giỏi. Cho nên Eris hiện tại đạt rank là Sword King có thể về dạy lại kiếm thuật cho người khác, căn bản lý giải đâu ra đó ( trong khi chị này đầu gỗ, hồi nhỏ chỉ biết làm chứ ko giải thích được ).

Bắt đầu từ Vương cấp ( King-class ) trở lên có thể gọi là "cao thủ" trong thế giới MT. So sánh cho dễ hiểu thì bọn King-class giống kiểu hardcore gamer đồ khủng bên các game online ấy.
[/SPOIL]
[SPOIL]
Đó là về kỹ năng, còn về tộc phái ( Race ) thì lại chia khác.
Ở MT có 7 tộc, lần lượt :
1. Beast race
2. Demon race / Magic race
3. Ocean race
4. Heaven race
5. Human race
6. Void race
7. Dragon race

Mỗi tộc có một thế giới riêng, cầm đầu bởi 1 God (nguyên thủy). Qua thời gian thì các thế giới khai chiến với nhau và bị hủy diệt sạch, chỉ còn lại thế giới của Human race. Các tộc đều di chuyển qua đây sinh sống.
Về sau thì Human vs Demon đánh nhau liên tục để giành quyền kiểm soát thế giới ( do 2 thằng này cần đất đai nhiều nhất , bọn khác chui vào hốc tự kỷ cả rồi )
God ( nguyên thủy ) lãnh đạo các tộc thì vào thời điểm của truyện ko biết đi đâu nữa rồi. Chức God thủ lãnh các tộc giờ truyền lại cho những đứa mới xuất hiện sau này.

Cơ cấu quản lý của các tộc cũng khác nhau. Demon Race thì phân quyền như sau : Đứng đầu là Demon God, rồi tới Demon Emperor/Empress, Demon King...v.v
Còn bên Human Race thì chia làm các quốc gia, có King/Queen trị vì. Human race ko có Human God kế vị, bọn như Water God, Sword God chỉ là trưởng 1 lưu phái kiếm thuật, ko phải là thủ lãnh của tộc.
Dragon Race thì mặc dù vẫn có các chức vụ Dragon God, Dragon King... nhưng bọn Dragon King giờ cũng ko nghe lệnh của Dragon God mà tự tung tự tác. Chi tiết về cái quản lý rối rắm này thì thôi các bạn chịu khóc đọc Novel nhé.


[/SPOIL]
[SPOIL]

Về top rank sức mạnh trong truyện :

Top power rank của thế giới thì có 1 thằng gọi là Technique God rảnh rỗi ngồi lập list lại, tạo ra 1 cái danh sách 7 mạng gọi là : Seven Great World Powers. Theo thứ tự sức mạnh trong list là :
1. Technique God
2. Dragon God
3. Fighting God
4. Demon God
5. Death God
6. Sword God
7. North God

Ngoài 7 đứa này ra thì có 1 số mạng cũng rất mạnh nhưng ko được xếp vào như Dragon King Perugius, Demon King Atofe, Water God ...v.v

[/SPOIL]
[SPOIL]
Về gái gú

Bộ này gái khá nhiều, có điều bị chủ topic spoil 3 em chính rồi. Ngoài 3 nữ chính thì anh main còn có quen biết các thể loại khác :
1. Norn : clumsy imouto
2. Aisha : genius maid imouto
3. Ariel : princess ( Queen )
4. Silent : hikikomori, nerd

6. Pursuna & Rinia : beast race princess ( 1 em chó, 1 em mèo )
7. Kirishika : loli demon empress
8. Atofe : idiot demon king/lord

[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Dạo này cảm giác mấy thằng viết sách bí ý tưởng hay sao mà ông trẻ nào cũng đâm đầu vào mấy cái dạng RPG thế này...
 
Bộ này mới vào concept giống RPG, cơ mà đọc 1 hồi thấy ko có Dungeon, đánh Boss farm đồ gì mấy. Chủ yếu là Adventure, phiêu lưu qua các vùng đất. Main cũng ko quá imba, Magic bá nhưng Sword skill thấp, lơ ngơ vẫn ăn hành của bọn kiếm sĩ như thường.

Đọc tới chương 154 lòi ra cái twist to tổ bố, story nghiêm túc lên hẳn.
 
Vãi, h mới có 2pic :))
Bạn thuở nhỏ, cô giáo, học trò, đủ cả. Mốt còn j ko ta :))
Mắc cười khúc e Roxy soi ông bố làm tềnh :))

Truyện đọc Online: đang kiếm
Để link blogtruyen luôn đi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
theo dự kiến cá nhân anh ý còn phải hốt thêm 2-3 con vợ nữa các bợn cứ an tâm =))
Ít nhất là có 1 em beast còn thêm ai nữa thì chịu dự là cả em silvermask :3cool_embarrassed:

hơi buồn ông bố :2cool_beated:
 
ko có hốt luôn em maid ah, mình cứ nghĩ em maid sẽ có trong dàn harem luôn chứ
 
ko có hốt luôn em maid ah, mình cứ nghĩ em maid sẽ có trong dàn harem luôn chứ

maid nào, nếu là bà maid đầu truyện thì thành vợ 2 của ông bố main, cơ mà sau này 2 bà cùng lúc sinh ra 2 cô em gái.....
Cảnh báo spoil nặng:
[SPOIL] đứa gái của bà maid thì được "dạy dỗ" thành maid bé theo hầu main suốt đời, đứa gái của bà mẹ thì tsundere nhưng cũng là brocon tất :7cool_waaaht:
sau này xảy ra đại tai họa, hai cha con lên đường cứu bà mẹ, ông bố chết, main bay một cánh tay, cứu bà mẹ về thì bả cũng mất trí bị điên, bà maid kia thì hình như vẫn sống nhưng không thấy nhắc tới nữa :8onion13:[/SPOIL]

link manga: http://manga24h.com/4485/Mushoku-Tensei-Isekai-Ittara-Honki-Dasu.html
chẳng hiểu sao bên blogtruyen lại bị đánh dấu kiểm duyệt :6cool_surrender:
 
maid nào, nếu là bà maid đầu truyện thì thành vợ 2 của ông bố main, cơ mà sau này 2 bà cùng lúc sinh ra 2 cô em gái.....
Cảnh báo spoil nặng:
[SPOIL] đứa gái của bà maid thì được "dạy dỗ" thành maid bé theo hầu main suốt đời, đứa gái của bà mẹ thì tsundere nhưng cũng là brocon tất :7cool_waaaht:
sau này xảy ra đại tai họa, hai cha con lên đường cứu bà mẹ, ông bố chết, main bay một cánh tay, cứu bà mẹ về thì bả cũng mất trí bị điên, bà maid kia thì hình như vẫn sống nhưng không thấy nhắc tới nữa :8onion13:[/SPOIL]

link manga: http://manga24h.com/4485/Mushoku-Tensei-Isekai-Ittara-Honki-Dasu.html
chẳng hiểu sao bên blogtruyen lại bị đánh dấu kiểm duyệt :6cool_surrender:

chà bộ này thảm thế , mà ra hết chưa mình nói light novel (J) ấy. thế mà lúc đầu cứ tưởng là maid theo hầu thằng maiin chứ :P
 
maid nào, nếu là bà maid đầu truyện thì thành vợ 2 của ông bố main, cơ mà sau này 2 bà cùng lúc sinh ra 2 cô em gái.....
Cảnh báo spoil nặng:
[SPOIL] đứa gái của bà maid thì được "dạy dỗ" thành maid bé theo hầu main suốt đời, đứa gái của bà mẹ thì tsundere nhưng cũng là brocon tất :7cool_waaaht:
sau này xảy ra đại tai họa, hai cha con lên đường cứu bà mẹ, ông bố chết, main bay một cánh tay, cứu bà mẹ về thì bả cũng mất trí bị điên, bà maid kia thì hình như vẫn sống nhưng không thấy nhắc tới nữa :8onion13:[/SPOIL]

link manga: http://manga24h.com/4485/Mushoku-Tensei-Isekai-Ittara-Honki-Dasu.html
chẳng hiểu sao bên blogtruyen lại bị đánh dấu kiểm duyệt :6cool_surrender:

Có cảnh làm tềnh, lơ mơ bị bọn nào nó ghét nó report thuần phong mỹ tục thì bỏ mợ.
[SPOIL] Thế giới phép thuật nên chắc hồi phục được cánh tay nhể.[/SPOIL]

Đây mới là harem đích thực, cái đống mềnh xem trước kia toàn mạo danh harem cả :7cool_extreme_sexy_.
 
Có cảnh làm tềnh, lơ mơ bị bọn nào nó ghét nó report thuần phong mỹ tục thì bỏ mợ.
[SPOIL] Thế giới phép thuật nên chắc hồi phục được cánh tay nhể.[/SPOIL]

Đây mới là harem đích thực, cái đống mềnh xem trước kia toàn mạo danh harem cả :7cool_extreme_sexy_.
[SPOIL]thằng main được em elf (vợ cả ) chữa cho mcọ tay lại xong ấy ấy rồi cưới ẻm luôn :6cool_boss:[/SPOIL]
bộ này mới vào khá là chán về sau tầm giau74 truyện mới thấy hay :6cool_boss:
 
lại đọc lung tung
[spoil]con vợ chữa khi nào là thằng god nó chữa[/spoil]
 
Chủ tịch vĩ đại chữa.
Btw, Hitogami = Best girl.

Truyện đọc rất enjoy cho tới khi xuất hiện con chuột :)
 
À con chuột, story đi theo con chuột kinh phết :7onion51:
 
theo con chuột anh main bá nhất quả đất còn gì =))
 
chẳng hiểu sao bên blogtruyen lại bị đánh dấu kiểm duyệt :6cool_surrender:
Ô hay, chưa biết cách lách luật ah =))
Mình vẫn đọc phà phà mà :))

Chuột là con nào thế, spoil phát, có j hot @@
 
Ô hay, chưa biết cách lách luật ah =))
Mình vẫn đọc phà phà mà :))
Chuột là con nào thế, spoil phát, có j hot @@

Là đoạn cuối story, khi anh main gặp con chuột thì tương lai thay đổi. Gia đình bạn bè lần lượt chết sạch, anh main vẫy vùng thay đổi số mệnh...
Chờ đoạn main gặp Hitogami best girl =)
 
hitogami là ... boy mà :7cool_waaaht:
 
Mạng mẽo load cả tiếng đồng hồ đọc ko đc 1 chap :(( , sao mấy bạn đọc đc hay thế ? @@
 
Mạng mẽo load cả tiếng đồng hồ đọc ko đc 1 chap :(( , sao mấy bạn đọc đc hay thế ? @@

phần lớn ở trên là đọc trước lâu rồi, manga được dịch từ 2 tháng trước cơ mà :3cool_embarrassed:

còn novel thì cũng được dịch En từ sớm, chỉ có trên này mới ra topic thôi :1cool_look_down:
 
Back
Top