The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

trước khi xem phim cứ nghĩ 5 đạo quân này là elf + lùn + orc,chả nghẽ cái ngôi làng bị rồng phá + mười mấy ông lùn trong hang cũng đc gọi là 2 đạo quân à :3cool_nosebleed::3cool_nosebleed:

elf + lùn + orc + nguoi + dai bàng
chắc vậy ...
coi nhưng đoạn cuối cũng hơi chán

5 đạo quân là Orc , Sói, Người, Lùn và Tiên.

Đại bàng và Beow quá ít và quá bá nên không được xếp chung class :5cool_sweat:, lại đến khá muộn

Sói là một đạo riêng , chiến đấu độc lập, nó chỉ hội quân cùng Orc thôi. Quân người trong truyện cũng chuyên nghiệp và đông hơn trong phim nhiều , chắc cỡ 1 tiểu đoàn, là quân chính quy được bard dẫn theo, chứ không phải tập hợp vài thằng dân chạy loạn lại như trong phim
 
ơ thế frodo 'được' đến valinor à, vãi cái khúc đó, bilbo thì hớn hở đi trong khi frodo thì khóc lóc loạn cả lên làm cứ tưởng bị buộc phải đi :5cool_beat_plaster: .

Được sống bất tử là phúc hay họa thì chắc chắn tùy đối tượng, nhưng rõ ràng việc phải đến một vùng đất mới, gặp những người mới, chia tay vĩnh viễn (thế cũng giống bị chết) những người bạn cực kỳ thân thiết của mình, thì buồn cũng là điều bình thường.

Mà thế giới tiên cũng buồn thấy mk, ko xét đến thời hiện đại với pc chơi game, internet để lướt web, hay... chém gió, thì thế giới tiên thấy quan đi quẩn lại cũng ngắm cảnh, nghe nhạc là chính (phanh phập ko biết có ko, mà có thì chắc cũng hạn chế), mà thế thì bất tử cũng chả sung sướng j
 
Trận chiến năm đạo quân - Battle of Five Armies (22/11/2941TA) là một trong những trận chiến quan trọng nhất vào kỉ thứ 3. Năm lực lượng trong cuộc chiến là Orc (Cùng thú cưỡi của chúng là Warg) gây chiến cùng Loài Người, Người lùn, ElvesĐại bàng gần chân ngọn núi cô đơn
trích: thegioitolkien
btw, nãy mới nghĩ ra, cái valinor theo info là nằm phía tây của trung địa, và elf đi tới đây bằng thuyền, thế thắc mắc sao human ko tới valinor nhỉ, human đóng tàu dc mà (black ship), tui nghĩ cả mấy ngàn human ra khơi là đủ sức tìm được cái valinor ngay ấy mà, trừ phi dc bảo vệ bởi magic mà chỉ có elf mới vô được.
 
bài hát đấy tên là gì nhỉ, nghe hay vồn :3cool_adore:

[video=youtube;6ltiVOUmo9o]https://www.youtube.com/watch?v=6ltiVOUmo9o[/video]

btw, nãy mới nghĩ ra, cái valinor theo info là nằm phía tây của trung địa, và elf đi tới đây bằng thuyền, thế thắc mắc sao human ko tới valinor nhỉ, human đóng tàu dc mà (black ship), tui nghĩ cả mấy ngàn human ra khơi là đủ sức tìm được cái valinor ngay ấy mà, trừ phi dc bảo vệ bởi magic mà chỉ có elf mới vô được.
Xuống topic Silmarilion và xem về sự sụp đổ của Nurmeron sẽ hiểu
 
5 đạo quân là Orc , Sói, Người, Lùn và Tiên.

Đại bàng và Beow quá ít và quá bá nên không được xếp chung class :5cool_sweat:, lại đến khá muộn

Sói là một đạo riêng , chiến đấu độc lập, nó chỉ hội quân cùng Orc thôi. Quân người trong truyện cũng chuyên nghiệp và đông hơn trong phim nhiều , chắc cỡ 1 tiểu đoàn, là quân chính quy được bard dẫn theo, chứ không phải tập hợp vài thằng dân chạy loạn lại như trong phim

Tiểu đâu, human tầm 200 mạng chứ mấy
Vấn đề là với thể trạng thì 1 người / lùn / elves cân 3-4 goblins là quá bình thường, không phải bọn orcs cao to đen hôi trong phim

Lúc khai chiến thì đúng 5 đạo là wargs, goblins, dwaves, elves và human, nhưng đó là ở trung tâm của cuộc chiến
Còn nhiều nhóm nhỏ của các phe bị chia cắt trên chiến trường, + các đợt reforce của các bên nữa, goblins với sự áp đảo về số lượng chiến quyền chủ động trên chiến trường và có 3 đợt tấn công lớn.

Tổng kết cuộc chiến thì goblins và wargs tính là 1 phe, đại bàng cũng tính là 1 phe (đông vãi ra còn gì), có Beorn solo độc bước, tính ngoại hạng =))
Cũng không nên chia phe dựa vào số lượng, vì phe goblins + wargs + bats quá đông :P
 
Chỉnh sửa cuối:
[SPOIL]
latest
[/SPOIL]
nhìn phê vãi :7cool_extreme_sexy_ ai có wallpaper đẹp khác của caras galadhon ko? size 1k3x700.
 
^
cứ nghĩ tiểu đoàn nó tầm 200 - 300 người, hóa ra nó lên tới hơn 1K thằng ><


[QUOTE="+5";25038130]Ông Sauham nói là "đến gần" chứ có bảo đến thẳng núi đâu.

Thật ra với tui thì LOTR là phim k logic lắm, đc cái là phim làm tốt quá nên ngta k để ý logic nhiều, mà nếu logic thì nó lại mất nhiều khoảng khắc hay.

Chứ thật ra bảo con đại bàng cõng cả team hội đồng hành đến gần Mondor rồi đi bộ đột kích vào, trong đánh vào ngoài đánh ra thì chắc phim chỉ có 1 phần chứ chả phải 3 phần, bỏ lỡ bao trận đánh hay =))

[/quote]



Bọn đại bàng khó nhờ vả lắm. Kiểu đưa ra lý lẽ phá hủy Nhẫn vì một TRung Địa bình yên từ nay đến mãi về sau --> quá xa vời , nó đ' quan tâm đâu, bao h Sauron đánh vào tận nhà nó thì nó mới care.

Với cả từ đầu đến cuối Sauron vẫn nghĩ không thằng nào dám phá nhẫn của bố. Bây h mà thù lù cả lũ book vé bay thẳng đến Mondor là nó sinh nghi ngay.
Nói cái này lại phải trách 9 thằng ma nhẫn, mấy thằng này làm ăn lêu hêu vãi, đã thấy tận mắt Frodo nó đi với một lũ nguy hiểm số má Strider + thằng Tiên gì đó đệ của elrond ( đoạn đuổi đến gần Rivendell) là về phải feedback ngay cho Sauron biết mà đề phòng, đoạn sau đánh nhau cũng đ' ra đâu vào đâu, nc là chả làm được cái gì nên hồn. Cả anh Sauron cũng đen, được mấy chú Orc sáng dạ, yêu nghề làm ăn tâm huyết, lúc nào cũng " phải về báo cho ma nhẫn" thì toàn bị kills sạch =))
 
thấy mấy cha Nazgul vô dụng vkl, chỉ giỏi cưỡi fellbeast bay bay :9cool_canny:
 
Sauron chỉ là một thằng ác nhân kiểu cục súc, hàng ngàn năm mà chỉ có mỗi trò đẻ orc cho nhiều. Nếu nói về người có thể thay đổi nền văn minh Middle-Earth thì phải kể đến Saruman, chỉ cần mấy chục năm mà đột phá công nghệ. Tiếc là tiềm lực của anh hơi yếu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Saruman kiến thức thông tuệ gần chục nghìn năm, với lại lão ở phe ta, có ai để ý đề phòng đâu. Sauron thì tài năng khoản chém gió, lôi kéo, lừa kèo =))
Đọc lịch sử Trung địa chẳng có ai quá bá cả, vương quốc nào cũng có thịnh có suy, lúc cực thịnh khỏe không có nghĩa là không thể đánh bại, từ nội chiến cho tới ngoại xâm, dịch bệnh, thiên tai.
 
Xem đến khúc cuối vẫn chưa hiểu đám Orc đông như biển thế sao lại thua bỏ chạy trong khi bên này quân còn có mấy mống, không hiểu miss mất đoạn nào quan trọng trong film :-?
 
elf của trung địa thấy các hình minh họa toàn các em mặt đẹp nhưng body lcd ăn mặc quá nhiều vải , còn elf của warcraft thì ngược lại body ngon và ăn mặc tiết kiệm vải :7cool_extreme_sexy_
 
warcraft chiến tranh liên miên thiếu vải nó vậy.:8cool_matrix:
 
Phải nói là do NE bên WC thiếu chồng nên vậy chứ, trai làng toàn đi ngủ đông hết rồi =))
1453259-night_elf_babe_jpg.jpg

Night_Elves_by_azazel1944.jpg

world%20of%20warcraft%20archers%20night%20elf%20elves%201366x768%20wallpaper_www.wallpaperhi.com_76.jpg
 
dàn girl của Blizzard rất hùng hậu nhưng mình cứ thấy ko đẹp kiểu gì ấy, cứ như em Elise trong AC unity chả show hàng gì mà vẫn thấy quyến rũ hơn hẳn :6cool_boss:
 
^
hàng HD full không che công nghệ 2k14 thì nó phải khác chứ chú. :4cool_baffle:
 
Saruman kiến thức thông tuệ gần chục nghìn năm, với lại lão ở phe ta, có ai để ý đề phòng đâu. Sauron thì tài năng khoản chém gió, lôi kéo, lừa kèo =))
Đọc lịch sử Trung địa chẳng có ai quá bá cả, vương quốc nào cũng có thịnh có suy, lúc cực thịnh khỏe không có nghĩa là không thể đánh bại, từ nội chiến cho tới ngoại xâm, dịch bệnh, thiên tai.

mà lão Saruman cũng là maiar, mà maiar thì bất tử, lão chết rồi linh hồn lão ra sao nhỉ
 
^ thì ngồi ghế V.I.P xem tivi chứ sao.
 
game blizzard xưa nên nhìn gái ko đẹp , nhất là làn da xám , tai quá dài , mắt thì nhìn kiểu gì ý . elf của tera kingdom under fire 2 đẹp hơn nhiều
chờ bác PJ chế kỉ thứ 4 nhỉ :6cool_boss: sauron saruman hồi sinh , lôi melkor được giải thoát luôn cho máu , lôi hết char từ velinor sang lại
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top