- 30/9/09
- 11,837
- 30,760
Về vấn đề film nghệ thuật, nói thật là mình cũng không rõ là film kiểu gì. Có lẽ là các loại phim mang ý nghĩa sâu sắc, bài học về cuộc sống hay nội dung nhân văn gì đó...
Tất nhiên là mỗi film nhắm đến từng đối tượng nhưng theo mình nghĩ nghệ thuật mà không đến được với đa số quần chúng thì cũng không phải là nghệ thuật. Chứ nghệ thuật mà kiểu bức tranh "Onement VI" giá gần 44m $ thì mình cũng chịu
Đại chúng đón nhận thì mới truyền đi được thông điệp của bộ film sau đấy rồi mới bàn đến vấn đề nghệ thuật hay không. Chứ cứ film nào cũng rút ra 1 cái gì đó thì chắc ngồi đọc Súp Gà Tâm Hồn thì nhanh hơn.
Ví dụ tí cho sinh động:
Film "127 hours" ( một film mình thấy rất hay bạn nào chưa xem thì bỏ chút thời gian xem bảo đảm không thấy phí ) Giới phê bình đánh gia phim mang thông điệp sự sống, bài học nghị lực sinh tồn...các kiểu. Nhưng khoan nói đến những cái đánh giá mang tính hàn lâm đấy đã, đánh giá bộ film một cách khách quan:
Cả bộ film đa phần chỉ có 1 diễn viên xuất hiện với cảnh quay đẹp, james franco mặc dù dạo này hay đóng hài nhưng khi cần thiết thì anh là một diễn viên diễn xuất rất tốt. Xem xong bộ film thì người xem chả nhớ được cái gì là sinh tồn hay tình yêu cuộc sống mà chỉ nhớ đến mỗi diễn viên chính - james franco vì đã thành công làm người xem cảm nhận được câu chuyện và nhân vật trong film. Theo mình thì film này hay hơn nhiều film gắn mác nghệ thuật khác
Đây là tiêu chuẩn của mình để đánh giá 1 bộ film hay hay dở: Nội dung, ý nghĩa, diễn xuất, bối cảnh, dẫn truyện, kỹ xảo ... nhạc nhẽo... blah blah. Một bộ phim hay là có thể do có 1/vài/tất cả các yếu tố trên. Gần đây là Avatar, dù có nhiều người chê nhưng mình thấy đây là 1 film tuyệt vời đáng được gọi là tác phẩm nghệ thuật ( nếu thay bối cảnh không phải người hành tinh khác mà là người quốc gia khác thì chắc chẳng còn gì để chê )
Tất nhiên là mỗi film nhắm đến từng đối tượng nhưng theo mình nghĩ nghệ thuật mà không đến được với đa số quần chúng thì cũng không phải là nghệ thuật. Chứ nghệ thuật mà kiểu bức tranh "Onement VI" giá gần 44m $ thì mình cũng chịu
Đại chúng đón nhận thì mới truyền đi được thông điệp của bộ film sau đấy rồi mới bàn đến vấn đề nghệ thuật hay không. Chứ cứ film nào cũng rút ra 1 cái gì đó thì chắc ngồi đọc Súp Gà Tâm Hồn thì nhanh hơn.
Ví dụ tí cho sinh động:
Film "127 hours" ( một film mình thấy rất hay bạn nào chưa xem thì bỏ chút thời gian xem bảo đảm không thấy phí ) Giới phê bình đánh gia phim mang thông điệp sự sống, bài học nghị lực sinh tồn...các kiểu. Nhưng khoan nói đến những cái đánh giá mang tính hàn lâm đấy đã, đánh giá bộ film một cách khách quan:
Cả bộ film đa phần chỉ có 1 diễn viên xuất hiện với cảnh quay đẹp, james franco mặc dù dạo này hay đóng hài nhưng khi cần thiết thì anh là một diễn viên diễn xuất rất tốt. Xem xong bộ film thì người xem chả nhớ được cái gì là sinh tồn hay tình yêu cuộc sống mà chỉ nhớ đến mỗi diễn viên chính - james franco vì đã thành công làm người xem cảm nhận được câu chuyện và nhân vật trong film. Theo mình thì film này hay hơn nhiều film gắn mác nghệ thuật khác
Đây là tiêu chuẩn của mình để đánh giá 1 bộ film hay hay dở: Nội dung, ý nghĩa, diễn xuất, bối cảnh, dẫn truyện, kỹ xảo ... nhạc nhẽo... blah blah. Một bộ phim hay là có thể do có 1/vài/tất cả các yếu tố trên. Gần đây là Avatar, dù có nhiều người chê nhưng mình thấy đây là 1 film tuyệt vời đáng được gọi là tác phẩm nghệ thuật ( nếu thay bối cảnh không phải người hành tinh khác mà là người quốc gia khác thì chắc chẳng còn gì để chê )

