- 12/12/09
- 1,045
- 3,393
- Banned
- #1,761
Ngưởi Krypton nói chuyện với nhau trên hành tinh Kryptonite còn nói bằng TA thì thôi, mặc định đi, đừng xoắn cái vụ TA nữa.
Cảm nhận lớn nhất của P2 này là Ultron phế vật. Solo với từng thằng thì hơn nhưng A team nó hay chơi hội đồng, nên mạnh thể chất cũng chả để làm cmg. AI thông minh nhất mọi thời đại cmg mà quá cay cú với Stark, quá ham solo ( nhất là khúc solo với Cap) mà ko biết bảo vệ "hàng" để Hawk chôm lại đc Vision, nhất là trong cái xe hàng đó lúc cuối chả có thằng khỉ nào canh, để BW nó vào tung hoành. Nói chung là AI nhưng chưa đủ lạnh lùng mà còn để cảm xúc chi phối quá. Thật ra, Ultron đã có thể finish A team ngay lúc ở trên con tàu lấy Vibranium rồi, khi mà Hulk nổi điên, IM bị dụ ra ngoài, trong tàu còn mỗi Hawkeye tỉnh táo, còn lại gục sạch. chỉ cần tầm chục con bay vào là phim hết sớm. Nhưng xin lỗi, cũng chỉ vì anh Ultron quá ngu 
Còn cái Iron Legion thì quả thật là đám sắt vụn. Trong truyện, 3-4 hero đập 1 con còn khó, còn trong này thì đám này chả khác mẹ gì lũ bún thiu bùn nát, 1 chưởng IM/ 1 cú quăng khiên/ 1 đập/1 tên/thậm chí 1 phát súng của BW cũng đi 1 thằng. Nên khúc Ultron show off quân đội, cả rạp trầm trồ chứ mình nhìn mà ngáp dài. Đông số lượng chả để làm cmg. Quân đoàn Chitauri hồi P1 còn làm A team nó mệt mỏi, bị thương các kiểu chứ Iron Legion này thấy A team đập như muỗi.

Còn cái Iron Legion thì quả thật là đám sắt vụn. Trong truyện, 3-4 hero đập 1 con còn khó, còn trong này thì đám này chả khác mẹ gì lũ bún thiu bùn nát, 1 chưởng IM/ 1 cú quăng khiên/ 1 đập/1 tên/thậm chí 1 phát súng của BW cũng đi 1 thằng. Nên khúc Ultron show off quân đội, cả rạp trầm trồ chứ mình nhìn mà ngáp dài. Đông số lượng chả để làm cmg. Quân đoàn Chitauri hồi P1 còn làm A team nó mệt mỏi, bị thương các kiểu chứ Iron Legion này thấy A team đập như muỗi.

Ko biết còn gì nữa ko
