█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Tyrell quân đông thứ 3 trong 7 Kingdom đấy =))

Đúng là đông như mà chỉ huy Mace Tyrell thì ... 8-}
Lão này hay lấy cái trận Ashford ra khè nhưng thực chất thì Randyll Tarly đánh văng Robert Baratheon trước khi lão đến. Theo Timeline thì hiện tại lão đang vây Storm's End. Vây ~300 quân Baratheon suốt mấy tuần chưa xong.

Có ai để ý Doran Martell gọi Myrcella là Lannister không ?
 
Quân đông không nói lên nhiều điều, thường thì nhờ quân đông mới có những trận chiến oanh liệt và thất bại nằm về phía đông hơn.
 
Đúng là đông như mà chỉ huy Mace Tyrell thì ... 8-}
Lão này hay lấy cái trận Ashford ra khè nhưng thực chất thì Randyll Tarly đánh văng Robert Baratheon trước khi lão đến. Theo Timeline thì hiện tại lão đang vây Storm's End. Vây ~300 quân Baratheon suốt mấy tuần chưa xong.

Có ai để ý Doran Martell gọi Myrcella là Lannister không ?
Quan trọng là nhà Tyrell có nhiều nhà khủng theo, như nhà Tarly ấy, với đất đai màu mỡ, giàu có, thức ăn thừa mứa, tiền tài chỉ thua Lannister :D. Vụ vây Storm's End thì lo do ngồi ngoài trại mở tiệc liên tục nên mới chiếm mãi ko dc, Robert tới thì ra hàng luôn =)).

Doran Martell biết cũng ko có gì lạ, tại trc đó Stannis đã gửi quạ rải truyền đơn khắp vương quốc rồi =))
 
Thường thì mấy vụ chết đi rồi sống lại thường dự báo điềm chẳng lành8-x

Lũ bộ xương cuối SS trước là gì vợi bà con,thấy nó còn nguy hiểm hơn lũ bóng trắng nữa'+_+
lũ xương cũng giống như mấy cái xác ( wight) mà bọn while walker vẫn gọi lên thôi, chỉ có điều ko có thịt, còn mỗi xương :))
 
mà có ai đọc truyện rồi cho tớ hỏi mấy vụ thần thánh trong got có vị nào là thật ko ( thần bát diện, vô diện, bão, chết chìm với ánh sáng..........)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật chứ sao không

vấn đề là ông nào có thật vì có phải chỉ có một ông đâu ( thần bát diện, vô diện, bão, chết chìm với ánh sáng..........) chả lẽ lại như người trong giang hồ mỗi băng đảng hùng bá 1 phương. Mà quyền năng của mỗi ông ( nếu có thật ) mạnh đến đâu
 
Chỉnh sửa cuối:
có 2 trường hợp: chỉ có 1 ông thôi, là thần chết, có thể hiểu là ng đem đến cái chết hoặc quyền năng của các ông đó chỉ mang đến cái chết, tức là lắm tên lắm tuổi, lắm skill nhưng chỉ mang đến cái chết => nhiều ông

trước mắt ông thần băng với thần lửa là có thật rồi
 
đó còn chưa kể cổ thần tân thần nữa, nhiều vkl....
aRPpNeB_700b_v1.jpg
 
Không biết giờ thằng Edmure Tully sống chết thế nào rồi nhỉ :|....
 
vấn đề là ông nào có thật vì có phải chỉ có một ông đâu ( thần bát diện, vô diện, bão, chết chìm với ánh sáng..........) chả lẽ lại như người trong giang hồ mỗi băng đảng hùng bá 1 phương. Mà quyền năng của mỗi ông ( nếu có thật ) mạnh đến đâu
Sơ lược về tôn giáo trong Ice and Fire thế này:


- Thần cây – Old Gods: Các vị thần không tên được lớp người đầu tiên di cư đến Westeros (First Men) tôn thờ. Hình thức tôn thờ là khắc gương mặt lên cây đại thụ. Được gọi là Old Gods để đặt cạnh với New Gods là the Seven – Thất (diện) thần. Dân phương Bắc đa phần vẫn tôn thờ Old Gods, một số tôn thờ cả 2 (ví dụ lứa con của Cat; Jon chỉ tôn thờ Old Gods).


- Faith of the Seven - Thất (diện) thần giáo: Tôn giáo chủ đạo của Westeros, du nhập cùng lớp người thứ 2 (Andals), tôn thờ 7 vị thần ứng với 7 đức tính tốt, 7 tội lỗi … con số 7 gần như là con số thần thánh của Westeros. Tuy du nhập từ Essos nhưng có vẻ giáo phái này đã tuyệt diệt ở Essos.


- Drowned God – Thần chết chìm: Tôn giáo của bọn Iron Born quần đảo Sắt (tiêu biểu là nhà Greyjoy), vị thần của cướp biển, hãm hiếp và cướp bóc. Đối chọi với Drowned God là Storm God – Thần Bão.


-Many Faced God – Đa diện thần – Thần Chết: Là vị thần được tôn thờ bởi hội Faceless nói riêng, dân Braavos nói chung. Vị thần này là tổng hợp của thần chết các tôn giáo, tín ngưỡng khác (mỗi vị thần là 1 gương mặt của Đa diện thần).


- R’hllor – Thần lửa: Tôn giáo của vùng phía Đông Essos. Con đàn bà đỏ là 1 pháp sư, tin rằng Dũng sĩ của R’hllor (Azor Ahai) đã tái sinh trong lốt Stannis nên lặn lội từ phía bên kia thế giới đến để phục tùng.


- Great Other: Được coi là đầu lĩnh của Others/White walker (Others vốn gần như Á thần, do chúng gần như bất tử), kẻ thù k0 đội trời chung và k0 được gọi tên của R’hllor.


Về quyền lực thì mới thấy nhánh R’hllor – Great Other thể hiện quyền lực/phép thuật; Faceless Men tự thi hành quyền lực của Many Faced God ( :::^^::: ), còn lại chưa thấy thể hiện nhiều. Một điểm thú vị khác là Robb cưới vợ trong 1 nghi thức vừa của tôn giáo cũ, vừa của tôn giáo mới; trong khi Sansa cưới 2 lần, với Lùn thì theo phong tục mới còn với Ramsay thì với phong tục cũ.
 
7 vị thần với 7 đức tính tốt,7 tội lỗi thấy giống 7 mối tội đầu của Kito giáo hay tác giả dựa vào đó mà nghĩ ra nhỉ:-?

Thần thánh nhiều như lá mùa thu thế này nội việc chọn để thờ thôi cũng mệt não:::^^:::
 
Hồi mới coi cứ tưởng phim này nói về Bắc Âu thời trung cổ, tới cái tập có bức tường thì mới phải hiện ra là "hư cấu" :">, sau đó mới nghiên cứu lịch sử Westeros []==[].

Các nền văn hóa cổ thấy hầu như đều được mang vào phim ấy nhỉ: Bắc Âu, La Mã, Ba Tư, Ai Cập, Mông Cổ, ... hình như thiếu mỗi Tàu :-"
 
anh Lùn đang ở khu gì có mấy đứa tàu ấy, xog chui vào nhà thổ mới bị bắt cóc chứ bộ
 
không liên quan mà có easter egg của tyrion hài vãi =))
 
Hồi mới coi cứ tưởng phim này nói về Bắc Âu thời trung cổ, tới cái tập có bức tường thì mới phải hiện ra là "hư cấu" :">, sau đó mới nghiên cứu lịch sử Westeros []==[].

Các nền văn hóa cổ thấy hầu như đều được mang vào phim ấy nhỉ: Bắc Âu, La Mã, Ba Tư, Ai Cập, Mông Cổ, ... hình như thiếu mỗi Tàu :-"
Tàu là YiTi ở cực Đông của Essos, cũng có vua Ngọc (Ngọc Hoàng), vua Vàng (Hoàng Đế) ... nhưng xa Westeros quá nên k0 nhiều thông tin lắm. Còn Westeros thì ảnh hưởng mạnh bởi Quần đảo Anh trải từ phía Bắc bức tường là Scotland cho đến King's Landing là London, 1 chút Bắc Âu (bọn Iron Born), 1 chút Pháp (the Reach của nhà Tyrell) và 1 chút Iberia (xứ Dorne của nhà Martell).

Mình chưa đọc truyện, chỉ đọc Wiki để lấy thông tin về lịch sử, văn hóa ... của Ice and Fire thôi. Dự tính là xem cho hết mạch phim mới đọc truyện. Thế giới của Ice and Fire rộng lắm, Westeros trông vậy chứ chắc đc 1/3 Essos (về diện tích), phía Nam còn có cái Sothoros gì nữa chưa ai khai phá nữa.

PS: Hội Game of Thrones bên voz toàn mấy lão đọc truyện rồi thích thể hiện + đám chưa đọc tò mò nên spoil tóe loe hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
ủa tụi iron born nhìn bẩn thỉu yếu xìu mà @_@, chả có tí viking oai hùng nào cả, sao ảnh hưởng bắc âu dc nhỉ
 
Tàu là YiTi ở cực Đông của Essos, cũng có vua Ngọc (Ngọc Hoàng), vua Vàng (Hoàng Đế) ... nhưng xa Westeros quá nên k0 nhiều thông tin lắm. Còn Westeros thì ảnh hưởng mạnh bởi Quần đảo Anh trải từ phía Bắc bức tường là Scotland cho đến King's Landing là London, 1 chút Bắc Âu (bọn Iron Born), 1 chút Pháp (the Reach của nhà Tyrell) và 1 chút Iberia (xứ Dorne của nhà Martell).

Mình chưa đọc truyện, chỉ đọc Wiki để lấy thông tin về lịch sử, văn hóa ... của Ice and Fire thôi. Dự tính là xem cho hết mạch phim mới đọc truyện. Thế giới của Ice and Fire rộng lắm, Westeros trông vậy chứ chắc đc 1/3 Essos (về diện tích), phía Nam còn có cái Sothoros gì nữa chưa ai khai phá nữa.

PS: Hội Game of Thrones bên voz toàn mấy lão đọc truyện rồi thích thể hiện + đám chưa đọc tò mò nên spoil tóe loe hết.
gì chứ voz thì ko bất ngờ... :2cool_confident:
 
ủa tụi iron born nhìn bẩn thỉu yếu xìu mà @_@, chả có tí viking oai hùng nào cả, sao ảnh hưởng bắc âu dc nhỉ
vãi yếu=))
nó đúng là na ná viking đấy, bọn viking cũng sạch sẽ gì đâu cho cam
 
Back
Top