như bác Đại Đồng nói chí lý, thú chỉ cần đủ, ko có khái niệm "giàu có" nên ko cần dư, việc chúng tự ý xâm lấn môi trường khác có chăng chỉ là do thiếu thốn lương thực, mà ở đây thì chả thấy con nào thiếu thốn cả, trong 8 vua thì con Bambina đc tiếng là quậy phá nhất còn ko dám ho he qua vùng khác thì 7 con kia dám?
Dào quan điểm mỗi người mà tranh luận nhẹ nhàng thôi , nguyên trang toàn chửi ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu thằng ngu con ngu ... đau đầu quá
sôi tiết lên vì thằng ngu kia nó nói "7 con kia ăn gì chả lẽ cũng ăn ko khí", trong khi rõ ràng chủ đề cuộc tranh cãi có phải ăn gì đâu mà là điều kiện sống như thế nào, điều kiện sống của con ngựa là phải gần air thì ko có lý do gì nó phải đi nơi khác mà mở rộng lãnh thổ, đó là cái ngu thứ nhất của nó khi chính nó còn ko hiểu nó cãi nhau vì điều gì
cái ngu thứ 2 là tôi mang con gấu bắc cực tại sao ko xuống châu phi sống mà thịt bọn ngựa vằn, lý do vẫn là con gấu bắc cực phải sống ở nơi lạnh giá như thế, tới nơi hoang mạc thì nó sao sống đc, nó lại ko hiểu rằng vấn đề vẫn là điều kiện sống mà lại gân cổ lên chửi là bọn thú nhãi nhép này nọ sao so sánh đc với 8 vương IQ này nọ
đến mấu chốt người ta nói gì khi đưa ra các dẫn chứng như vậy, nó thậm chí còn chẳng có thể hiểu nổi cơ mà
còn mà triết lý vì chúng nó mạnh, chúng nó là king nên chúng nó có trí khôn thì thôi dẹp miẹ đi

, đúng là chúng nó mạnh nên đc xếp vào là 8 con mạnh nhất thế giới, nhưng ko có nghĩa mạnh là có trí khôn, con voi hay con cọp thì mạnh hơn con người là hiển nhiên rồi, nhưng con nào có trí khôn hơn con nào thì chắc chẳng cần phán xét