Thường đâu mà thường,gear của thằng momo thì chẳng có đồ nào là hàng thường hết ... nó còn xài cả cash item nữa thì làm gì có chuyện đóng gear thường vào đánh trận đó ...
Cái trận đó là cái trận mà chính thằng momo cũng cho rằng mình đang đánh bạc bởi nếu ko phải nó là 1 UD (anti - fear) và là chủ guild nazarick đồng thời là supreme cuối cùng thì nó cũng ko hơi đâu nhảy vào ..
Còn theo cách nhìn của đám NPC thì .. thằng demiurge phát điên khi biết tin sau đó còn tranh cãi với albedo nữa cơ mà,ngay cả 1 thằng tin tưởng vào sức mạnh của momo như cocytus mà cũng ko dám đặt niềm tin vào momo trong trận đó ..
Làm gì có ai để ý à ko,phải nói là cũng có để ý nhưng mà ko ai cản nó hết ... cái con đó hiển nhiên sinh ra là kẻ tham vọng nhất nazarick mà

đi recuit cả shaltear thì cũng chịu nó thật
Đó là lí do tại sao đến tận vol 7 anh mới biết cái đám đệ của anh đang rục rịch đi chinh phục thiên hạ theo lệnh của ảnh

Về sau càng lúc anh càng khổ .... mỗi tội thằng demiurge thì lại khôn quá hoá đần,con albedo thì yêu quá hoá ngu trong khi đám aura,mare thì momon~sama ~~ ... cocytus thì "yes milord" với con shaltear lúc nào cũng tuyên thệ trung thành thành ra ảnh chả phải làm gì cứ ngồi ờ ờ rồi kêu thằng khác giải thích hộ cái mà chính anh cũng chả biết là cái gì
PS : VL,đọc đoạn cừu 2 chân chết cả cười