Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

Thế là lão vua chết à :9cool_haha::9cool_haha:
 
Lão vua chết thì thằng hoàng tử lên thay lại war lớn rồi. Chuẩn bị lại có màn ăn ngập hành :7cool_feel_good:
À mà ko thấy nói đến thương vong của quân Nhật từ khi đến đấy nhỉ.
 
Lão vua chết thì thằng hoàng tử lên thay lại war lớn rồi. Chuẩn bị lại có màn ăn ngập hành :7cool_feel_good:
À mà ko thấy nói đến thương vong của quân Nhật từ khi đến đấy nhỉ.
một bên xài dao kiếm, một bên xài súng đạn xe tăng máy bay................
lính JSDF đi sang, ra ngoài đều một nhóm, súng đạn giáp trụ đầy đủ, giải lao đều trong khu vực chỉ định, ăn uống toàn đồ mang theo....
muốn ám sát đánh lẻ cũng chẳng có cơ hội, hoặc là mai phục theo kiểu cũ hoàn toàn vô hiệu với kỹ năng quân đội hiện đại

thương vong = 0, hẳn thế

ca nặng nhất được ghi nhận là vụ Yanagida :|, mà không có vụ này thì anh cũng đâu có rước gái về dinh được =))
 
thế cái spoil itami ở lại dị giới lấy 3 con vợ có thực k thế :3cool_nosebleed:
 
thế bác nào spoil diễn biến trận sau đi,mình rất mong chờ vụ ban hành lần này :5cool_big_smile:
mà sau khúc này đoàn đại biểu nhật bản có làm sao không ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo thời xưa thì 2 bên giao tranh ko kill sứ giả

Ko biết tác giả có cho bên empire giống thế ko
 
Theo thời xưa thì 2 bên giao tranh ko kill sứ giả

Ko biết tác giả có cho bên empire giống thế ko
Giao tranh không chém sứ vì Thành Cát Tư Hãn đã dạy cho cả thế giới bài học này thôi, cái đám empire chưa chắc đã có vụ này
 
ông tác giả bộ Plunderer có quan hệ gì với bộ gate ko nhỉ, dm đọc gần 7 chap tưởng chỉ fantasy thôi với 1 chút hiện đại thôi ai ngờ tg chơi bất ngờ vãi
Má A1 cũng có người coi à, coi dc 1 ep mình drop luôn
 
Plunderer có chung tác giả với Sora no Otoshimono.
 
trong Plunderer thì chỉ cần 2 thằng kia thôi đã dư sức bóp cái trực thăng thành cục sắt vụn =)), lấy máy móc hiện đại ra khè hả bưởi \m/
 
^ tống chừng chục quả bom nguyên tử sang xem thần thánh có thanh tẩy dc phóng xạ ko=))
 
^ tống chừng chục quả bom nguyên tử sang xem thần thánh có thanh tẩy dc phóng xạ ko=))
Tech có ưu thế rất lớn so với magic là mass production. Nên chỉ cần bên magic không có mấy thằng như accelerator thì đấu lâu dài bên tech ăn chắc
 
Tech có ưu thế rất lớn so với magic là mass production. Nên chỉ cần bên magic không có mấy thằng như accelerator thì đấu lâu dài bên tech ăn chắc
Rất tiếc là trong toaru anh accelerator lại là esper bên science
 
Rất tiếc là trong toaru anh accelerator lại là esper bên science
Ý là sức mạnh tương đương ấy. Nếu bên magic có chú wizard nào chịu nổi vài món mạnh nhất bên science (hiện tại là bom khinh khí) mà không xi nhê thì bên science thua. Chứ không thì về lâu dài thì bên science có thể lấy số lượng và ưu thế sản xuất để áp đảo
 
^ tống chừng chục quả bom nguyên tử sang xem thần thánh có thanh tẩy dc phóng xạ ko=))
http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=58209

này thì bom nguyên tử, giỡn mặt với cao tầng nó rage lên một người một kiếm đồ sát cả liên quân \m/, dị giới với trái đất đánh tay đôi suýt diệt thế :|

đừng quên thần thánh chân chính nó mở được cả cái cổng xuyên qua không gian thời gian, vài trái bom nguyên tử nhằm nhò gì, ném qua bị nó đông cứng giữa trời rồi phân rã luôn ấy chứ =))

chỉ là các thần thánh không quan tâm mà thôi, con Thần Chết mở cổng ra chỉ vì.... vui :|
 
cái này thì chưa chắc,vì mỗi truyện về magic lại đặt ra 1 giới hạn khác nhau cho nó,còn lũ thần thánh là cái lũ tồn tại khá lâu rồi ( mà mỗi phiên bản thần thánh lại có năng lực giới hạn khác nhau ) còn khoa học mới có khoảng 500 năm ( tính từ thời đại phục hưng cho nó chuẩn)

nói chính xác thì phải tách bạch giữa người và thần ra,lũ thần này nên coi là phe thứ 3 thì đúng hơn mà năng lực của chúng nó nếu quy đổi ra công nghệ thì với công nghệ mới phát triển mấy trăm năm của con người thì cũng giống như bắt mình đánh nhau với alien vậy chênh lệch lắm
 
http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=58209

này thì bom nguyên tử, giỡn mặt với cao tầng nó rage lên một người một kiếm đồ sát cả liên quân \m/, dị giới với trái đất đánh tay đôi suýt diệt thế :|

đừng quên thần thánh chân chính nó mở được cả cái cổng xuyên qua không gian thời gian, vài trái bom nguyên tử nhằm nhò gì, ném qua bị nó đông cứng giữa trời rồi phân rã luôn ấy chứ =))

chỉ là các thần thánh không quan tâm mà thôi, con Thần Chết mở cổng ra chỉ vì.... vui :|
Mong có bộ manga (or anime) nào có setting như 2 thế giới đập nhau như bộ "2 Thế Giới" này. Nhưng có điểm hơi hổng là bên EA với GA oanh tạc nhau mà không có biện pháp phòng thủ, đánh chặn. Kiểu như đánh theo turn base vậy, nếu bên GA có cường giả cỡ đó thì làm cỏ đám EA một nốt, đã buff cho mấy chú quyền năng kiểu như tiên hiệp Tàu mà đánh cuối cùng vẫn hòa thì hơi hư cấu
 
nếu nghĩ theo kiểu: công = thủ, nếu magic phát triển đến mức mà sức mạnh cá nhân có thể chặc được nuclear thì tất yếu là sức mạnh của một cá nhân cũng khả năng hủy diệt tương tự. mà đặt nuclear power vào tay một vài cá nhân trong khi không có cơ chế kiểm soát, hạn chế thì riêng việc thế giới magic còn tồn tại được cũng là một điều kỳ diệu rồi :-?
 
chưa chắc,vì nếu tồn tại 1 cá thể có thể áp đảo dc số lượng thì sẽ ko tồn tại chiến tranh tổng thể nữa mà chỉ là vấn đề giữa những kẻ mạnh với nhau mà thôi
vì thế sẽ chỉ xảy ra tình trạng thua và bị thâu tóm hoặc ở trong vị thế cân bằng chứ khó mà xảy ra diệt thé như chiến tranh công nghệ

còn trong bộ gate này thì trừ lũ thần ra chưa thấy tồn tại 1 cá thể như vậy ,lũ bán thần chỉ hơn ở khoản năng lực cơ thể chúng nó vượt trội hơn người thường vì thế dùng vũ khí lạnh khó khống chế và chống lại chúng nó thôi chứ chưa thể coi lũ này là cá thể vượt trội số lượng dc nếu đem chúng nó tham dự vào chiến tranh tầm cỡ công nghệ hiện tại của con người
 
Back
Top