Chả phải là bác sỹ nhưng cũng đủ tinh đời để biết thằng nào đau thật, thằng nào đau giả vờ (có thằng Balo và thằng Ruben bị Mou chửi thẳng vì tội đau giả vờ, chi tiết hơn thì tự gg).
Nếu có chỉ trích Mou thì nên coi lại là Hazard rốt cuộc cũng chả làm sao cả, mấy phút còn lại vẫn chạy như ngựa. Ngoài ra ông nào vẫn chưa trả lời câu hỏi: "nếu Hazard rời sân và Chels chỉ còn 8 ng, thì thua ai sẽ phải chịu trách nhiệm, đặc biệt thua ngay trên sân nhà trong trận mở màn".
Còn chuyện Eva có xịn hay ko cũng chả quan tâm, từ hồi Abra về Chels đội ngũ y tế cũng lên đời lâu rồi, bản thân Chels cũng là đội chịu ít chấn thương nhất nên chả phải lo gì. Ngta quan tâm đơn giản Eva là con gái của hiếm hay xuất hiện trên sân bóng dành cho phái nam, và càng quan tâm bởi vì lần nay có Mou dính líu vào, chứ giờ giả sử Wenger hoặc Roger có xích mích với cấp dưới chắc cũng chằng to tát kiểu kinh thiên động địa đến thế này.