KjdWizard
Mr & Ms Pac-Man
- 29/5/11
- 261
- 91
nah, tôi không ép quý ngài ở trên phải bảo xấu hay đẹp, nhưng cái vô hồn thì nó lại khác. Không phải tấm ảnh nào nhìn lướt qua đã thích ngay, không phải bài nhạc nào nghe chorus cũng thấy hay, có bài phải nghe đến lần 2,3. Huống hồ đây là cả 1 bộ truyện, và ở một bộ truyện, không cần thiết phải đọc hết cả bộ để thấy đc cái point của nó đâu (đa phần là thế). Tất nhiên không ai cấm quý ngài thể hiện quan điểm. Nhưng thể hiện xong thì phải chấp nhận ý kiến trái chiều thôi, có gì đâu, nhỉ? Có điều phải nói thật, quý ngài thể hiện tệ quá.
Tiếp theo, về những bức nêu ra ở trên.
bức số 1: thằng đó là climber, và tôi khá chắc là cánh tay vẫn nhỏ hơn đầu nó khá nhiều, nhìn kĩ đoạn dưới ấy. Như cá nhân tôi đây thuộc loại đầu to bắt tay ốm mà bắp tay ốm yếu của tôi đã rộng tầm 2/5 bề rộng của cái đầu rồi thì kẻ như nó tầm 3/5 cũng là bt`.
bức 2+3: khá chắc là 2 đoạn không bằng nhau luôn =]] đúng hơn là chênh nhau hơn 1 bàn tay xíu.
3 bức này thuộc bộ Kokou no Hito aka The Climber, còn ở bức thứ 4, Charles lúc đó phần trên còn khá bé, là do bộ đồ nó phồng ra vậy, đừng bảo là chưa bao giờ thấy trang phục kiểu đó.
Cái con kia thì công nhận bàn tay có vẻ hơi to, mà tôi cũng chẳng nhớ khúc này là tưởng tượng hay ntn nữa.
Chẳng mấy ai đòi hỏi phải cân đối 100% (mà thực chất con người thì body đa dạng bỏ mẹ ra làm gì có cái nào gọi là cân đối 100%), vì dù sao nó cũng là M-A. Mà bắt bẻ kiểu vạch lá tìm từng sâu cho bằng được thế kia thì chắc cũng chẳng mấy bộ thỏa mãn được quý ngài rồi.
//Mà lần sau cho vào quote đi, nhìn ảnh to chướng màn hình quá.
//Sr bà con vì đã OT hơi nhiều
Tiếp theo, về những bức nêu ra ở trên.
bức số 1: thằng đó là climber, và tôi khá chắc là cánh tay vẫn nhỏ hơn đầu nó khá nhiều, nhìn kĩ đoạn dưới ấy. Như cá nhân tôi đây thuộc loại đầu to bắt tay ốm mà bắp tay ốm yếu của tôi đã rộng tầm 2/5 bề rộng của cái đầu rồi thì kẻ như nó tầm 3/5 cũng là bt`.
bức 2+3: khá chắc là 2 đoạn không bằng nhau luôn =]] đúng hơn là chênh nhau hơn 1 bàn tay xíu.
3 bức này thuộc bộ Kokou no Hito aka The Climber, còn ở bức thứ 4, Charles lúc đó phần trên còn khá bé, là do bộ đồ nó phồng ra vậy, đừng bảo là chưa bao giờ thấy trang phục kiểu đó.
Cái con kia thì công nhận bàn tay có vẻ hơi to, mà tôi cũng chẳng nhớ khúc này là tưởng tượng hay ntn nữa.
Chẳng mấy ai đòi hỏi phải cân đối 100% (mà thực chất con người thì body đa dạng bỏ mẹ ra làm gì có cái nào gọi là cân đối 100%), vì dù sao nó cũng là M-A. Mà bắt bẻ kiểu vạch lá tìm từng sâu cho bằng được thế kia thì chắc cũng chẳng mấy bộ thỏa mãn được quý ngài rồi.
//Mà lần sau cho vào quote đi, nhìn ảnh to chướng màn hình quá.
//Sr bà con vì đã OT hơi nhiều
Chỉnh sửa cuối:




