Vua Kushan nâng cấp lên là sau khi hiến tế lần 2 cả quân đội để vào sâu hơn trong Astral Realm mới mạnh thế, còn trước đó thì hơn Apostle thường chút thôi, quan trọng được chiêu hoá mist với gọi lightning. Trước đó thì sét nó bắn ra cũng cỡ sét thường thôi, trong tự nhiên khi người bị sét đánh trúng thì cơ hội sống thực ra là khá lớn, tại tần số dòng điện cao nên chỉ mới kịp đốt cháy phần ở ngoài mà chưa phá huỷ sâu bên trong, như lúc Guts trúng sét mấy lần trong khi không có gì bảo vệ, bị khét đen nhưng vẫn còn sống. Trong khi Narberal dùng 1 phép sét tier 4 là bọn đệ của Khajit lập tức chết sạch, tức là phải mạnh hơn sét thường. Nên mình bảo sét của thằng vua Kushan cỡ tier 3 là vì thế. Chứ còn nếu lên tới tier 7-8 thì Zodd với Guts để thành tro như Khajit bị lightning dragon của Narberal nướng rồi.
Con rồng xương không thể nào tới 6x nổi, nó chỉ có cái special là kháng phép từ tier 6 trở xuống thôi, còn lại chỉ có thể tấn công vật lý. Narberal là mage thuần, thể lực tầm cỡ đứa warrior 2-3x mà vẫn cầm kiếm đập nó vở vụn làm thằng caster phải đứng vừa buff vừa heal liên tục thì bản thân nó cũng cỡ 3x là max. Con Gagaran trong Blue Rose cũng bảo nó thừa sức solo rồng xương trong khi bản thân nó cũng chỉ trên dưới level 30 thôi đấy.
Momo với cả đám đàn em là magic caster, summoner mà bạn bảo thiếu quân thì thua rồi. Death Knight anh ấy sử dụng xác summon toàn là loại có trí óc cả, vol 8 có 1 chap special nói về cuộc sống của thằng DK được summon đầu truyện. Vài chục triệu thằng nông dân thì cũng bằng tài nguyên để anh ấy summon ra nguyên cái undead kingdom rồi. Mấy ngàn Apostle với cơ thể sinh học bị hàng đàn DK, zombie vô tận quây thì đánh thế nào?