007: Spectre - 2015 ( Daniel Craig, Monica Bellucci, Christoph Waltz... )

Nói đến vụ nhạc phim, thấy bọn báo nước ngoài khen "Live and let die", "Goldfinger" các kiểu. Thế các bác thì thích bài nào ? :))
(Cá nhân mình thì "Skyfall" là No.1 :)) )
Btw, =))
[video]
 
^
Mấy phim Bond gần đây của anh Craig thì mình thích bài You Know My Name trong Casino Royale hơn Skyfall. Các đoạn nhạc bài này dùng trong các cảnh phim thấy rất hợp.
Skyfall thì cũng hay nhưng chỉ gây ấn tượng ở opening sequence với cả bài hát thôi chứ các cảnh sau đó trong phim thấy không gợi lên nhiều.
 
You Know My Name là quá đỉnh, mình vẫn hay nghe suốt, lời hát lại rất hợp với Bond nữa. Cái bài của Spectre nghe gay lọ quá, ca sĩ cũng rứa.
 
sao mấy ông chê bản mới này hay thế nhỉ, tui thấy hay vl , hay hơn skyfall nữa
 
sao mấy ông chê bản mới này hay thế nhỉ, tui thấy hay vl , hay hơn skyfall nữa
Giọng cô này còn hay hơn thằng cha Sam Smith gay lọ chuyên hát pop với r&b
 
Đúng là đổi qua giọng nữ thì nghe lọt tai hơn. Giọng Sam Smith không phải là dở nhưng đúng là không có duyên với bài này, nếu vẫn đem y xì bản SM vô phim thì giảm hẵng 1 phần giá trị, còn nếu đổi thì quá phũ cho chú Sam, trình chưa đủ để hát theme song cho big hit.
 
mình thấy nội dung của bài hát phải để giọng nam hát mới đúng bài.
vocal nữ kia nghe cho vui thôi chứ mình vẫn thấy sam hát truyền cảm hơn.
khi nào ra phim nhất quyết nghe cho được bản này ở rạp mới chịu về như bản never let you down của woodkid trong insurgent :))
 
đồng ý với bác trên, giọng nữ dễ nghe hơn nhưng Sam hát vẫn nghe có feeling hơn
 
tuần sau chiếu rồi nhỉ :)
 
đánh nhau vẫn chán như thường lệ

 
Mẹ sư sao bọn Mỹ nó thích cái kiểu đánh nhau mà như trâu húc mả thế nhỉ
Lúc nào cũng phải húc cho đổ hết đồ đạc
 
Toàn mấy thằng giết người như ngóe, mà chẳng bao giờ thấy chơi chiêu sát thủ.

Nắm được đối phương toàn đè ra bóp cổ hoặc ném ra tuốt đằng xa, chả biết có tác dụng gì. Sao không bẻ tay chân, đập vào huyệt?
 
Nhiếu anh bảo 007 của Crag đánh thật lắm mà :D
 
007 là mật vụ duy nhất mà đi đến éo đâu dân tình cũng biết tên thật của ảnh.
 
thường lệ gì, Cásino Royale với quantum solace mấy đoạn đánh tay đôi thật và chất quá đi còn gì, sang đến hai phần gần đây lão sam mendes đạo diễn làm chán hẳn.


Mà clip trên chỉ là đoạn ngắn, chưa thể nhận xét hết đc.
 
Đừng nói là phim mà nếu là đánh nhau thiệt ở ngoài đời, nếu trong không gian chật hẹp cũng té và làm bể đồ chứ không phải kiểu như mấy bạn coi thể thao 2 thằng đứng trong sàn võ mà khua tay múa chân tỉ thí. Cái kiểu trâu húc, làm bể đồ đạc là mượn môi trường xung quanh để làm đau đối thủ đấy, bạn đấm vô mặt nó thì tay bạn cũng đau, vậy sao không quăng nó vô tủ kiếng cho nó dính miểng hoặc đẩy cho đập đầu vô tường ...? Đây là đấu tranh sinh tồn mà.

Vả lại thực chiến ngoài đời nó không đẹp như võ trong lý thuyết đâu, bạn coi đấu Teakwondo chẳng hạn có thấy nó đá đẹp như khi biểu diễn hoặc mấy chiêu như trong game đối kháng mà nhân vật cũng dùng môn võ này không? Học lý thuyết chiêu thức là 1 chuyện, khi thực chiến đầu óc có đủ bình tĩnh để thi triển chiêu thức hoặc có đủ kinh nghiệm để cơ thể phản xạ lại chiêu thức đối phó với đối thủ không lại là 1 chuyện nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Các thanh niên nghĩ đánh nhau thật thì nó phải hoa mỹ như tàu khựa :)), có chiêu chước đẹp mắt vui tai nhể :)).
 
được như Bourne thì ngon hơn :6cool_sure:
 
Các thanh niên nghĩ đánh nhau thật thì nó phải hoa mỹ như tàu khựa :)), có chiêu chước đẹp mắt vui tai nhể :)).
Đánh nhau thật nó không húc như trâu húc mả, húc đổ bàn đổ ghế như phim Mỹ đâu nhé.
Đánh nhau đường phố thì toàn phang tứ tung, bơi sải loạn xạ, có tí kĩ năng thì gần giống boxing
Còn đặc công đánh nhau toàn khóa đòn, không hề có đoạn trâu húc mả đặc mùi WWE như phim Mỹ đâu
 
Back
Top