[2015] Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Phim Victor Vũ chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh

MÀ đúng là như cái bài review của tên nào mấy trang trước, cái này lạm dụng flycam quá mức, nhất là có cái cảnh quay cánh đồng rồi lướt lên tới núi, thiệt sự chả hiểu cảnh đó để làm gì, mang ý nghĩa gì, mà cảnh cũng tào lao chứ chả đẹp đẽ ấn tượng gì! :))
con này mà xem Nhiếp ẩn nương chắc ức chế chết luôn :))
 
LÀ cái của nợ gì? :))
là phim cực nhiều cảnh quay khung cảnh, khoe cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những đúp quay dài đằng đẵng mà.. éo liên quan gì tới nội dung phim :))
 
THế thì coi đích có vê ri không thích hơn ah! :))
 
2015f7168d99-ea61-41c6-8f98-22c00a8e9216.jpeg

Thôi rồi, cái hok muốn lên nhất cũng đc lên rồi :v
 
ôi trời trời, Mắt Biếc, nổi da gà luôn...
 
Nghe đồn thôi mà, nhưng mình nghĩ là chả lên được đâu. Cái kiểu phim tình cảm nó nặng nề thế này thì khó mà diễn tả được hết, trong khi phim có gần 2 tiếng thì...
 
MỀnh xin khẳng định là với các thể loại diễn viên và đạo diễn của vn hiện h thì diễn đạt 1/10 cảm xúc do truyện mang lại là điều ngoài sức tưởng tượng!
NỘi chuyện "ăn theo" kiểu này cũng đủ thấy sự "nghiêm túc" của các anh ấy ntn rồi!
 
Mắt Biếc style thì chắc nghĩ giao cho Trần Anh Hùng quốc tế hóa diễn viên kịch bản luôn cho rồi. Vẫn chưa tìm ra trong đầu được diễn viên VN nào diễn đủ sâu kiểu phim nặng nề tâm lý như vầy, hầu hết dư vị là kiểu làm quá lên gân hoặc sượng sượng đem qua từ sân khấu, kiểu diễn nguyên chữ "tui đang đóng phim nè" chà bá lên mặt thay vì làm người xem lẫn lộn rồi chấp nhận sống cùng luôn với nhân vật và câu chuyện trên phim, chưa, vẫn chưa thấy diễn viên nào lôi tui vô bộ phim luôn được như vậy cả, chưa hề có. Bởi vậy khi nghe chữ Mắt Biếc xong rồi ngẫm lại nền điện ảnh mình mà hụt hẫng ngán ngẫm quá đỗi...
 
Chủ yếu là thấy kiếm được tiền nên xúc tiếp liền thôi .
Mình thì xin kiếu vì kiểu phim của lão Vũ tuy khoác áo đẹp nhưng không làm mình thoả mãn khi xem được .
 
Lôi cái gì dễ dễ lên ấy, cái đấy lên thọt nặng cho xem.
 
^
Chuẩn, cái Cô gái đến từ hôm qua hay hạ đỏ, Hoa hồng xứ khác lên phim còn dễ hơn cái Mắt Biếc. Nên để Mắt Biếc nằm trên những trang truyện thôi, vì truyện nó quá nổi rồi, lên phim lệch lạc đi phát là ăn gạch đủ xây biệt thự luôn.
 
Mắt Biếc style thì chắc nghĩ giao cho Trần Anh Hùng quốc tế hóa diễn viên kịch bản luôn cho rồi. Vẫn chưa tìm ra trong đầu được diễn viên VN nào diễn đủ sâu kiểu phim nặng nề tâm lý như vầy, hầu hết dư vị là kiểu làm quá lên gân hoặc sượng sượng đem qua từ sân khấu, kiểu diễn nguyên chữ "tui đang đóng phim nè" chà bá lên mặt thay vì làm người xem lẫn lộn rồi chấp nhận sống cùng luôn với nhân vật và câu chuyện trên phim, chưa, vẫn chưa thấy diễn viên nào lôi tui vô bộ phim luôn được như vậy cả, chưa hề có. Bởi vậy khi nghe chữ Mắt Biếc xong rồi ngẫm lại nền điện ảnh mình mà hụt hẫng ngán ngẫm quá đỗi...
nhắc tới trần anh hùng mới nhớ hôm bữa cà phê chém gió với học trò của đạo diễn trần anh hùng kể , phim vĩnh cửu sắp ra đây mới dựng phim xong cho nhà sản xuất xem cả lò ôm nhau khóc :2cool_burn_joss_sti éo biết là do cảm động quá hay là bom sịt nữa :))
 
thế các bác thử đề cử danh sách diễn viên quốc tế có thể đóng Mắt Biếc xem?
 
Mắt biếc là NTR, coi xong sẽ để lại dư âm lâu dài cho khán giả(vì ức chế) cho nên cần bám sát theo các tình huống giống như truyện, không cần diễn viên diễn hay khủng khoảng, nội tâm khủng khiếp gì lớn lao lắm đâu...
 
nhắc tới trần anh hùng mới nhớ hôm bữa cà phê chém gió với học trò của đạo diễn trần anh hùng kể , phim vĩnh cửu sắp ra đây mới dựng phim xong cho nhà sản xuất xem cả lò ôm nhau khóc :2cool_burn_joss_sti éo biết là do cảm động quá hay là bom sịt nữa :))
Ủa. Mình có biết bạn trên fb ko nhỉ? :-?
 
sao ko làm Trại Hoa Vàng nhỉ, truyện đó mình thấy là dễ thương và hài nhất trong dòng truyện Nguyễn Nhật Ánh, dễ đi vào lòng khán giả.
 
Back
Top