đm hứa bảo vệ con gái xong quất mẹ con gái luôn...... dù bond là loại phịch gái từ trước tới h rồi nhưng đoạn này làm mình thấy xuống cấp đạo đức vkl chưa kể màn phịch vợ thằng mình vừa giết xong nữa......
Bond's logic : Cách bảo vệ gái tốt nhất là phải ngủ chung 1 phòng , ngủ khác phòng lỡ có thằng khác lẻn vào phòng gái thì Bond cũng không bảo vệ được .
Chịch em gái là qua một quá trình cùng chung hoạn nạn mới phát sinh tc, môtip thường thấy còn vụ chịch belluci thì đúng là nhảm lồng thật, thêm nữa cái vai diễn như vai quần chúng vậy :(
Phim nó dở rành rành ra thế mà đọc 1 số cmt ở các diễn đàn khác hay trên face vẫn có 1 số thằng khen cho dc nào là làm theo kiểu Bond hiện đại thì dở chứ Bond cổ điển hơi bị hay rồi phim kén người xem chứ ko phải dở , kén ccc !
3/10.
Nội dung chán vãi cả đặc sản, hành động cũng chán được mỗi nhạc hay, Monica quá it đất diễn, em Lea có nhiều hơn nhưng vẫn nhạt, cố ra vẻ lạnh lùng bí ẩn nhưng thấy giống teen girl chảnh chó hơn, Trùm tỏ ra nguy hiểm nhưng cũng chả trí tuệ gì lắm.
Bond là giấc mơ của mọi thằng đàn ông do:
- Kg phải lo tiền bạc, đồ hiệu xài thoải mái; phá kg phải tiếc.
- Spy nhưng éo có nguyên tắc. Hành động cảm tính éo bị kỷ luật.
- Aura main vô đối. Max hên.
- Chịch gái mọi lúc mọi nơi, thích là nhích.
- Ăn chơi vô độ: gái gú, rượu chè các kiểu mà khỏe như trâu.
- Skill , weapon, item level max.. ghét thằng nào chơi thằng đó.
....
Sướng bỏ mu