• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
tưởng mưu sâu kế hiểm thế nào, hóa ra kéo cả lũ chia 3 hướng sang.......
 
là sao vậy bạn?
 
Không sao, đến chap vừa rồi còn chưa có súp nữa mà lo gì :1onion75:
Mà chắc là thằng nhân viên nhận bản thảo bị tiêu chảy trên đường về nxb :2onion58:
 
Mấy bữa rồi không ngó qua nên không để ý, súp việt cũng có rồi. Bé Điêu xài nghi binh 2 lớp kể cũng ảo đấy :2onion2:
 
tưởng kế sách thế nào, đơn giản vcc. Đúng là truyện này vẽ đánh nhau thôi, bày ra kế sách làm gì phơi cái ngu của mình ra :V
 
Công nhận đến khoản mưu kế thì xuống tay thật, chẳng bù cho khoản bày trận bem nhau hoành tráng là thế. :2cool_sad:
 
kế này đúng là ngu thật, thằng tướng bên kia cũng dốt nhìn cả đám câu giờ đứng cho bắn thế kia là phải biết có nguỵ kế rồi, lúc đó cử ra và đứa trinh sát dọc bờ sông phát hiện đc đám kia cắt dây phát cũng đủ kế hoạch phá sản, ku tín chôn thây tại đó lun
 
kế này đúng là ngu thật, thằng tướng bên kia cũng dốt nhìn cả đám câu giờ đứng cho bắn thế kia là phải biết có nguỵ kế rồi, lúc đó cử ra và đứa trinh sát dọc bờ sông phát hiện đc đám kia cắt dây phát cũng đủ kế hoạch phá sản, ku tín chôn thây tại đó lun
từ đầu đã bảo là bên đó là ko thể vượt qua rồi , thằng tướng may ra nó đọc truyện trước nó mới chui qua đó canh =))
 
Chỉnh sửa cuối:
từ đầu đã bảo là bên đó là ko thề vượt qua rồi , thằng tướng may ra nó đọc truyện trước nó mới chui qua đó canh =))

Ko có thể vượt qua nhưng vẫn phải có vài lính trinh sát rải đi đề phòng bị úp sọt chứ, chỉ cần 1 thằng lính nhìn thấy nó xuống cắt dây là đủ tiêu tùng cả đám, cơ mà băng qua từng đứa tốn thời gian thế mà bên kia vẫn trụ đc ảo vãi nồi :-?
 
HPLN cũng có cái thế trận lập trại ngăn sông như thế này ở vài chap, và thường là 2 phe đứng nhìn nhau chán rồi rút quân luôn :5cool_big_smile:, chứ còn bật niềm tin bật max luck lên lội sông qua như chú Tín thì :7cool_waaaht:
 
Rút ra kết luận là mấy thằng bát kì gặp Điêu với Tín sẽ ăn hành. :2cool_confident:
 
đm kế hoạch ngu si hết chỗ nói ! so với hồi con điêu mới xuất quan thì kém cả tỉ lần !
 
liều ăn nhiều thôi, các bác suy nghĩ chi cao siêu rồi chửi này nọ :1onion33:
 
Cũng có lý, hồi đó Luân Hổ cũng từng nói qua rồi, dù có tài năng cỡ nào mà không được "trời thương" thì cũng chỉ thành cái xác trên chiến trường thôi :2onion2:
 
Cũng có lý, hồi đó Luân Hổ cũng từng nói qua rồi, dù có tài năng cỡ nào mà không được "trời thương" thì cũng chỉ thành cái xác trên chiến trường thôi :2onion2:
tay tác giả chém quá tay làm mọi thứ bế tắc, thay vì như toriko, lão cố bẻ theo hướng logic kiểu naruto.........
 
Back
Top