Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Trọc là kiểu gag character giống con nhóc Sóc bên Marvel. Dùng để dỡn thì được chứ so sánh nghiêm túc thì=))
 
50Lplx9.jpg

pzdU4g7.jpg
 
Thảo nào coi đoạn opening nhìn trọc ngầu thế=))
 
Tats đc cái skill aoe chứ xét về solo chưa chắc ăn đc top cấp S,trọc 1 serious punch là banh cmn xác nhé.

Tat solo nó xoắn cho ko ra hình người ấy chứ =) Aoe là phụ thội
 
Vừa mới coi chap extra này , hài nhất trong các chap và có đủ các nhân vật favorite : http://mangafox.me/manga/onepunch_man/vTBD/c053.1/1.html

g030.jpg

Fubuki in doggy style mời gọi vậy mà Baldy và King of Games không "lên" được thì đúng là lạ ( còn Mr Bang là ông già và Genos là người máy nên không "lên" được ) , ít nhất cũng phải đòi ... ơ ... kiss , cuối cùng chỉ đòi đãi nhà hàng .

Power level của ông già Shicchi và King of Games chắc bị âm nên không đọc được , nghĩa là còn yếu hơn cả Fubuki là phụ nữ .
PhEMHAt.png
Giờ chắc dẹp tụi kissmanga được rồi , vừa update chậm mà còn thiếu các chap extra .
Lyazd5p.png
 
Tats đc cái skill aoe chứ xét về solo chưa chắc ăn đc top cấp S,trọc 1 serious punch là banh cmn xác nhé.
thằng trọc ngoại hạng rồi ai chả biết nó đấm 1 phát là ai cũng banh xác cứ lôi nó vào làm gì ? để chứng mình điều gì ? .. còn con tat không chỉ biết dùng AOE , solo 1 vs 1 nó cũng bá vc ra như thằng genos nó cho 1 phát dính vách có dám hó hé lại đâu , mấy thằng S khác chắc gì đụng đc vào người nó :8cool_tire:
 
thằng trọc ngoại hạng rồi ai chả biết nó đấm 1 phát là ai cũng banh xác cứ lôi nó vào làm gì ? để chứng mình điều gì ? .. còn con tat không chỉ biết dùng AOE , solo 1 vs 1 nó cũng bá vc ra như thằng genos nó cho 1 phát dính vách có dám hó hé lại đâu , mấy thằng S khác chắc gì đụng đc vào người nó :8cool_tire:
Genos chủ quan thôi.Siêu linh solo khó lại mấy thằng speed cao,như gặp sonic nó dẹo chắc.Genos nếu hiểu năng lực thì di chuyển rồi tìm cơ hội ohk nó vẫn đc :2cool_burn_joss_sti
 
cái quan trọng là gặp bọn mạnh có vẻ như resistance cao với telekinesis của Tats, như kiểu nâng anh trọc mà bảo nặng quá, rồi bẻ cổ tên tinh trùng vàng cũng ko được (mặc dù đã bị thương), nên chưa chắc gặp cỡ Bang là muốn vặn thì vặn đâu
 
Tat vặn dc tinh trùng vàng , chẳng qua não bị thương thôi, dân tâm linh mà não bị thương thì làm ăn gì nữa
Sức mạnh tinh thần càng cao càng khó điều khiển, nhưng cững phải cao cở tinh vàng trở lên mời đủ =) tat do quá mạnh nên ko biết vụ này , vì đến lúc gặp tinh vàng thì chưa bao giờ thất bại cả
Cỡ Genos với sonic vào nó vặn cho văng hết bù long ốc vít ra chứ ở đó chờ thời =)
 
Tat vặn dc tinh trùng vàng , chẳng qua não bị thương thôi, dân tâm linh mà não bị thương thì làm ăn gì nữa
Sức mạnh tinh thần càng cao càng khó điều khiển, nhưng cững phải cao cở tinh vàng trở lên mời đủ =) tat do quá mạnh nên ko biết vụ này , vì đến lúc gặp tinh vàng thì chưa bao giờ thất bại cả
Cỡ Genos với sonic vào nó vặn cho văng hết bù long ốc vít ra chứ ở đó chờ thời =)
Solo thì phải cast skill,ko xác định đc target thì vặn bằng niềm tin.Vòng sau lưng thọt 1 phát thì khỏi đỡ.
 
Tat điểu khiễn siêu năng lực bằng ý nghĩ ko phải ma thuật như pháp sư, cast time = 0.

có thể chăn toàn bộ đạn của phi thuyền thì phạm vi cỡ nào =) vòng đâu cũng thế .
và phòng thủ là 360 độ , ko cần cố gắng vòng chi đâu =]]
006.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu xét theo húớng science thì cái telekinesis của tats phải do năng lượng gì đó phát ra từ não,nếu có thể mô phỏng năng lượng đó hoặc vô hiệu hoá nó bằng máy móc trong 1 khoảng thời gian ngắn để áp sát thì thực ra tats sẽ thành người yếu nhất trong lớp S vì chắc chắn cơ thể ko dc trâu :-?

trường hợp tương tự như trong bộ toaru con mikasa vì não của nó nhiễm điện từ nên miễn nhiễm năng lực của con top 5 có năng lực mind control do đó đối với mikasa thì con này ko khác gì người bình thường, với những đứa khác thuộc lớp S thì cơ thể của tats chắc cũng ko khác gì người thường miễn là tìm dc cách vượt qua dc lớp tâm linh của tats
 
Cơ bản vẩn là tìm cách khắc tinh và làm yếu nó thôi, solo dc mấy người đủ khả năng =)
 
Tat điểu khiễn siêu năng lực bằng ý nghĩ ko phải ma thuật như pháp sư, cast time = 0.

có thể chăn toàn bộ đạn của phi thuyền thì phạm vi cỡ nào =) vòng đâu cũng thế .
và phòng thủ là 360 độ , ko cần cố gắng vòng chi đâu =]]
006.jpg
Cái chính nó phải xác định đc mục tiêu,đang nói muốn cast phải chọn đc target kia.Còn def 360 độ cũng thế.Nó ko thể duy trì liên tục.Cứ lượn lờ rồi du kích thì tat nó thua vì sức bền.sonic di chuyển ko mấy ai nhìn ra đâu.
 
^ vấn đề 1 là phạm vi với tới dc của trường tâm linh
thứ 2 là vụ xác định mục tiêu kia thực ra rất mù mờ khi mà chỉ cần 1 s dừng lại đã đủ để tats bắt dc đối phương rồi và với cái defense area lên tới 360 độ thì căn bản là ko có góc chết để vừa tránh vừa tiến tới

và thứ 3 là vấn đề thời gian duy trì trường tâm linh thì cũng đừng quên là bản thân đối phương cũng sẽ phải di chuyển liên tục và điều đó còn tốn sức hơn việc tats duy trì trường tâm linh ( trừ khi ông có năng lực có thể gây sức ép về mặt tinh thần)
 
Cần gì phải dùng skill cần xd target, cứ skill aoe mà chơi. Nghiền nát tất cả mọi thứ trong 1km thì sonic cũng chẳng chạy kịp.
 
Tats cân cả lớp S còn được :6cool_sure:
Ko biết thằng S1 thế nào chứ trình từ S2 trở đi chênh lệch như trời với đất ấy :4cool_doubt:
 
Thiên thạch bay ngoài không gian, 1 chùm đạn phi thuyền nã xuống, chọn mục tiêu vậy chưa đủ ah, sonic với genos speed cao thế có xuyên qua nổi lớp shield của Tat k? Hay chưa kịp làm gì thì 1 phát dính tường
 
Back
Top