Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

Xù tranh bóng giờ gặp thằng nào cứng tí là phạm lỗi, bóng bổng thì chỉ cần đối phương lăn xả lao vào là cũng tạch, căn bản Xù toàn cậy cao ko thèm nhẩy lên nên gặp thằng nào máu là thua. Nhìn trận New bao nhiêu quả đồng đội phát cho Xù bị mất rồi.
 
Hồi xù đá Everton thích vãi, sao về mình thọt vkl
 
Hồi xù đá Everton thích vãi, sao về mình thọt vkl
Ở đội bóng nhỏ nó k bị tâm lý, sang đội lớn run quá là thọt ngay. Thiếu j trường hợp như vậy
 
#Micheal Carrick tiếp tục không có mặt trận Liv tới , Zaizai lên bench
 
Riết rồi bây h ko quan tâm đội hình luôn, full team hay ko thì cũng đá y vậy, ko thấy khác biệt j =.=. Về khoản này thì Van Gaal tài thật...
 
Đấu với cừu thù số 1 căm ghét nhất là Liverpool mà mấy ông trên này xìu thế nhỉ :6cool_ah:
 
2 tên ăn mày dĩ vãng , qan tâm làm gì :4cool_doubt:
Dĩ vãng hay không, cái thời trước 90 lúc MU còn ngụp lặn đi nữa hễ đấu với Liverpool là bật Full Rage Mode luôn nhé. Thời hoàng kim của Sir lúc Liverpool nó đang ngụp lặn hễ đấu MU là nó cũng đá như có thù giết cha vậy :6cool_sure:
 
Dĩ vãng hay không, cái thời trước 90 lúc MU còn ngụp lặn đi nữa hễ đấu với Liverpool là bật Full Rage Mode luôn nhé. Thời hoàng kim của Sir lúc Liverpool nó đang ngụp lặn hễ đấu MU là nó cũng đá như có thù giết cha vậy :6cool_sure:
Vẫn là 2 tên ăn mày dĩ vãng thôi :1cool_look_down:
 
tóm lại là sẽ hòa và anh Gan tiếp tục dẫn đắt
 
Từ lâu rồi mình có coi bọn Liv với Ars là đối thủ đâu :3
 
Giờ mình ko ghét Liv lắm, căn bản nó đá cũng hay đi. Nhưng xem MU với Liv thì đương nhiên phải chửi chết bà nhà Liv rồi. Ko khoan nhượng. :6cool_ah:
 
Ghét theo phong trào hử, kẻ thù 2 thế kỷ trước còn gì.
Ghét vì ngày xưa ông cụ ghét nó, tuyên bố làm HLV MU để quất nó khỏi ngai, từ hồi thánh Scholes mặc áo 18 để luôn ghi nhớ về "18 lần vô địch" của tụi nó, ghét nó vì thằng Gerrard camera, ghét nó vì Nani gãy chân đánh mất chính mình, ghét nó vì CĐV nó sỉ nhục, sân nó dựng tượng HLV của mình... nhiều quá kể éo xiết :3cool_shame:
 
nhìn thằng Chel giờ nát bấy kìa, quen lối đá bựa để phản thầy giờ thành đá thật cmnr =))
 
nói thật mối quan tâm lớn nhất của fan MU là cho Van Gàn rage-quit hoặc đưa lối chơi MU tốt trở lại chứ ko phải đi ghét này nọ , mấy trận Liv-MU giờ nhạt rồi , chả còn cảm xúc gì mấy , 1 trận đấu 3 điểm thuần túy không hơn không kém Mà thấy cậu trên kia thích lôi Liv vào nhỉ ? Hay cảm thấy thành tựu của Van Gàn ở MU kém đến nỗi ăn dc vài trận Liv nên phãi nâng tầm quan trọng mối thù Liv-MU lên :-@
 
3 điểm sắp tới quan trọng vãi cả ra ấy chứ, bản thân mình chả ưa gì Liver, bên này fan MU gặp fan Liver là như chó với mèo luôn. Mình ko thích Liver nhưng quí Klopp mà từ lúc Klopp về Liver nó đá các đội mạnh kết quả rất khả quan nên cũng lo trận tới lắm, chưa kẻ Klopp rất giỏi đá với mấy đội thích chuyền qua chuyền lại.
 
10 phút đầu mà để nó ghi bàn là coi như xong. Vỡ trận như chơi. Thằng Coutinho cũng nhập vào thằng Firmino rồi. Giờ nó sút xa bá vl.
 
nói thật mối quan tâm lớn nhất của fan MU là cho Van Gàn rage-quit hoặc đưa lối chơi MU tốt trở lại chứ ko phải đi ghét này nọ , mấy trận Liv-MU giờ nhạt rồi , chả còn cảm xúc gì mấy , 1 trận đấu 3 điểm thuần túy không hơn không kém Mà thấy cậu trên kia thích lôi Liv vào nhỉ ? Hay cảm thấy thành tựu của Van Gàn ở MU kém đến nỗi ăn dc vài trận Liv nên phãi nâng tầm quan trọng mối thù Liv-MU lên :-@
Ghét Liverpool đó giờ rồi vì những lý do ở trên. Mùa giải của Moyes tuy kém nhưng chỉ thật sự đâm tự kỷ sau khi bị Liverpool nó đốt Old Trafford 3-0 và thằng ml Gerrard làm trò, đám CĐV Liverpool giăng banner "David Moyes football genius", đội trưởng Vidic bị rút thẻ đỏ, trên khán đài trông Sir tiều tuỵ như 1 xác ướp...

Nhiều ông trên này thắc mắc sao ta bênh Van Gaal lâu như thế. Vì trận ăn Liverpool 3-0 trên Old Trafford năm ngoái, trả lại khuôn mặt cho đất thánh Old Trafford sau khi bị làm nhục :8cool_cry:
 
đá CHuqua chula thì còn khướt ăn dc nó. Trận mai phải đá như trận gặp Chel, bốc ngay từ đầu. Thường thì khi bị dí dao vào cổ thì bác Gàn chỉ huy đội đá hay lắm :))
 
Back
Top