- 27/1/09
- 19,580
- 3,953
Hạo Nam ị đầy ra quần xong mới có lại sức mà knock out bao bì đây mà
, bốc mùi cả võ đài làm tụi kia tưởng bao bì ị 
, bốc mùi cả võ đài làm tụi kia tưởng bao bì ị 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, bốc mùi cả võ đài làm tụi kia tưởng bao bì ị 
Thằng cảnh sát , công việc tốt , tiền đồ sáng lạng lại đi tán má mì , loạn rồiNgưu lão hút cần quá đà giờ chơi thể loại mới nữa à
![]()
.ko nhầm vụ Gà chơi Khôn là muốn tạo bất ngờ, làm quà cưới tặng mà, bọn Khôn trước đó cũng đã có kế hoạch phá đám cưới bắt KK đi rồi đâu phải bị GR chơi xong mới làm, nên dù Gà ko chơi Khôn thì KK cũng bị bắt thôi ... đỗ lỗi cho Gà vụ này là ko đúngCòn vụ Gà Rừng chơi A Khôn mà ko báo cho team Hạo Nam, tự mình làm việc. Cái đó là cũng là do ngạo mạn mà ra, nếu báo lại anh em 1 tiếng thì đã phòng thủ kỹ, làm gì xảy ra cớ sự.

Bỏ qua nhiều thiếu sót rồi.
Hồi đánh A Khôn thì Gà vì gái phản Nam ca.
Lúc qua ĐL thì Tôn Dung đang là trùm bên Đài Loan, dám cân cả Sơn Khẩu Tổ. Có Tôn Dung hỗ trợ, thêm Đinh Dao là em của cố bang chủ Độc Xà, Gà Rừng dựa thế lập lại Độc Xà vào top 4 thực ra ko quá khó. Thậm chí có giai đoạn Tôn Dung phái cả Thiên Thu qua phụ 1 tay, lúc ấy ai dám cứng với thanh niên Gà ?
Còn vụ Gà Rừng chơi A Khôn mà ko báo cho team Hạo Nam, tự mình làm việc. Cái đó là cũng là do ngạo mạn mà ra, nếu báo lại anh em 1 tiếng thì đã phòng thủ kỹ, làm gì xảy ra cớ sự. Thằng Gà sau đó tính đàn bà, giận lẫy Nam nguyên khúc đấu Quạ Đen. Nếu ko nhờ thằng Quạ Đen chơi con nhỏ ngực khủng thì hên xui có khi Gà nó vẫn team với Quạ Đen đấu với Nam.
Về sau bị Hoành Mi đánh mù mắt thì càng ngày càng ngông nghênh. Gặp bạn cũ thái độ rất bố láo, ko coi ai ra gì, lúc nào cũng khinh khỉnh cười. Bản thân nó cho là chỉ cần nương tay cho 13 Muội là đủ, vấn đề là thái độ của nó có ra gì ko mà kêu người ta tin tưởng ? Nguyên buổi ăn uống toàn tránh né, mắt nhìn lên trời, hỏi sao đám anh em ai cũng a cay, dẫn tới đập nhau là bt. Cái đó gọi là ăn nhau cái thái độ đó.
Chưa kể ngay từ lúc Trần Diệu qua rủ rê nó làm Chưởng Đà Nhân là nó đã gài lại em Dạ để chơi Nam và đồng bọn rồi. Sau này đích thân Nam phải diệt em này, đứt cả bàn tay mém mất cả mạng mới xong.
Chức càng cao càng đểu giả, có chap vừa rồi Nam ngồi nghĩ lại mới giật mình nhận ra độ đểu giả của bản thân nên mới mời Lập Hoa, Thái Tử ra bàn chuyện cũ

Ko cân bằng đâu. Hồi xưa Tôn Dung vẫn là có tiếng có miếng, ai như Tào Tứ có tiếng éo có miếng, kêu giúp Đông Anh mà tài lực đều ko thấy. Tôn Dung vừa đỡ lưng vừa cho mượn Thiên Thu làm áp trận. Trình Thiên Thu giai đoạn đấy thì cứ gọi là đánh đâu chết đó, chém giết lấy số cho bang hội ko phải là ko thể. Đấy là chưa kể Gà còn có 2 phốt né được cũng hên vl. 1 là phốt ghệ Tôn Dung bị chơi hội đồng, cuối cùng cũng phải giấu Tôn Dung. 2 là phốt bị thằng Dick Lee lật, hên nhờ tình hình chính trị thay đổi mà lật kèo.
Dĩ nhiên Gà Rừng có tài, tuy nhiên ko nhờ số ăn hên vcl thì tuổi gì phất lên nổi. So với Hạo Nam thì ko ổn vì Nam xồm bị bệnh nghĩa khí quá lớn, trung thành với bang hội, tiền được bao nhiêu trả bang hết bấy nhiêu thì chả rách như cờ hó. Nhìn như Lê Mập kiếm tiền top đầu bang hội đó, toàn ăn chặn của HH đút làm tiền riêng, sau cũng bị TTS phất tay lệnh giết thôi. Nam ko phất lên được là vì Nam làm người quá tốt, như tập đánh với Nam "đen" đã nói.
Chưa kể Nam ra chơi cũng đụng toàn thứ dữ. Gà Rừng thì theo flashback, trước khi gặp Hoành Mi cũng ko gặp phải cường nhân siêu mạnh cách đấu như Quạ Đen, Diệu Dương. Đúng ra có mỗi line của Nam cân nhau với cả bọn Ngũ Hổ, mà tổng kết lại vẫn thắng, vẫn an bài anh em nuốt các ghế lớn HH ổn. Coi như là lực lượng kiên trung dự phòng, sau này tạo thế cho Nam ngồi ghế Long đầu.
... chắc độc giả thấy cu cua tự dưng mất tích nên bắt tác giả cho anh trở lại ... làm lót đường cho tụi kia.
.
. Thằng Gà nổi nóng với bà chị thì thôi cho là lỗ mãng. Đấy là bước 1, tạm chấp nhận. Nhưng bước 2 nó dùng việc đấy để trở mặt chửi cả Hồng Hưng thì là nó sai, việc nó là thế
.