
Nói thiệt tui nản thằng họ Lưu lắm rồi, thành ra tui đánh xong Trường An, vừa được bổ làm thái thú và toàn vợ con anh em họ hàng quen biết nó chuyển theo mình ( được khoảng 8 người ) thì tạo phản, dựng cờ khởi nghĩa.

Mà cũng vui, Triệu Vân tạo phản mất toi cái quan hệ level 5 với Lưu tai to, quan hệ 2 bên từ 100 xuống 70

. Ờ, cũng kệ đi.
Vừa tạo phản xong thằng Mã Đằng xấc xược kéo Tây Lương thiết kỵ tới hỏi thăm

, Hừ hừ, họ Mã ngươi chờ .... !!!
May mà có mấy con vợ thông minh như Hoàng Nguyệt Anh, bảo nó sang đình chiến Tào Tháo ( thả hết 1 đám tù binh cỡ 16 thằng, quan hệ từ -97 vọt lên +23 luôn

)
Đình chiến Tào Tháo 2 năm, giờ Mã Đằng chết với anh .... còn Lưu Bị đang sa lầy ở Ích Châu hok có rảnh kéo quân phạt Triệu