Tất cả mọi thứ về hiệu ứng đánh đấm đều mãn nhãn, góc quay hay những pha zoom cận cảnh đều tạo cảm giác hưng phấn tốt, cá nhân cảm thấy hấp dẫn nhất là cảnh đầu lúc Bruce chạy tới tòa nhà ở Metro và cảnh lúc bà ngoại thấy lọ "trà đào" của mình.
Tạo hình nhân vật tốt, (mà thực ra WB cũng chơi toàn hàng có tên tuổi nên cái mảng này ko thể so sánh với khả năng chọn mặt gửi vàng của Marvel đc) Mà hình như đồ của Sup phần này làm bóng quá

, để tối tối như MoS nhìn cho nó manly....
Tuy nhiên, biên kịch và chỉ đạo diễn xuất vẫn có những vết sạn khó nuốt được, có thể liệt kê đơn cử như:
- Cảnh đánh đấm trên sa mạc, ông nội lính diễn hăng quá, nên Bat chưa quay qua đã lao vào quỳ xuống như đúng rồi.
- Rồi cũng khúc cuối combat, Bat bay từ dưới lên, tất cả bất ngờ và đều ngó lên, duy có 1 ông cắm đầu nã đạn vào cái lỗ ( Cái này hok chừng chủ ý đạo diễn làm thằng đó ngu nên thôi ko ý kiến)
- Cái khúc thấy dư nhất mà lũ fan hype lên gào thét là khúc show nguyên dàn JL trên máy... Đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở logo, hoặc mún hype hơn thì làm dạng hình gif chiếu 1 lúc 4 thằng trên cái màn hình => khó coi, tò mò, dẫn đến độ hype cao hơn.
- Và cuối cùng là má bánh bèo Lois đã bị ép vào một vai cực kỳ bánh bèo ko thể tả.... nhất là cái đoạn quăng cây giáo đi rồi Ahihi chạy vô lụm lại.... (Thế éo nào nó biết DD sợ cây giáo? Nó thậm chí chưa thấy DD nữa mà?)
- Và đoạn finish tôn sùng Sup một cách bựa vãi.... Một kịch bản đơn giản nhưng mang chất JL hơn, đó là WW trói DD, Bat kiếm đc cây giáo, bay người đâm vào, DD quay lại đâm Bat -> Sup bay đến đỡ hộ -> đám tang.... như vậy có phải đam mỹ hơn ko?
- BTW sau vụ này, hy vọng phần sau suit của Sup có chữ "If I take fatal damage, plz take me to sunbathe!"
