Phim hay. Coi đã hơn Man of Steel. Mấy bữa nay thấy critics chê khiếp quá nên không kỳ vọng mấy. Mà ra rạp coi đúng phê luôn, phim 2 tiếng rưỡi mà cảm giác có tí xíu. Batman đỉnh, thích cái kiểu làm việc thẳng tay, cần là bắn chết này hơn. Với ấn tượng cái đoạn hài hài của Bat, như đoạn bâu lên góc tường đầu phim (biết là không phải cố ý gây hài nhưng mà lấy cái thây mập đó chơi trò ninja nhìn tục không chịu được), với lúc gặp DD cứ phải chui chui rồi đu dây loanh quanh, xong đứng tuốt đằng xa bắt được viên khói Kryptonite thì làm cái mặt kiểu "Bây thấy tao ghê chưa."

. Superman không ấn tượng mấy, tròn vai, như Man of Steel. Wonder Woman lúc đầu cũng thấy bình thường, mà bật combat thì ôi thôi, chất nhất bộ 3 luôn, đẹp như một vị thần, một mình cầm chân DD trong khi Sup phê đá nằm thổ lộ tình cảm với bánh bèo Lois còn Đấng Vô Đối lo trốn chui trốn nhủi để khỏi bị dẫm chết. Lex khá là thú vị, hy vọng sau này còn gặp lại, tui không đọc comic nên không khó chịu vụ khác tính cách. Lois thì bánh bèo, chán hơn trong MoS nữa. Bớt mấy cảnh của chỉ lại thì chắc là phim hay hơn. Zod diễn vai xác chết rất là đạt.