Đấy là cái lý lẽ điên khùng của thằng Dơi cờ hó, bản thân nó sợ và áp đặt nỗi sợ đó cho người khác. Nó không cho phép Superman giết người, vì nó sợ 1 thằng với sức mạnh của god như Superman mà giết người thì sẽ không dừng lại được, nhưng nó mặc kệ những kẻ khác hỗ trợ nó chống lại Superman và hại chết hàng ngàn sinh mạng khác. Bản thân nó không khuyên được Superman vì nó không chống lại nổi Superman nên nó cũng đ thèm khuyên, đến lúc phải chống lại thì nó lợi dụng sức mạnh của kẻ khác (kể cả đó là kẻ xấu) để chống lại Superman. Đứng trên lập trường của Superman, tự cho mình đang làm điều đúng, chẳng những không có ai dẫn dắt mà lại còn có khẻ ngáng đường bất chấp lý lẽ thì đương nhiên nó corrupt (kiểu như muốn giúp người khác, nhưng người ta lại gán tội cho nó, thậm chí muốn lấy mạng nó, hãm hại gia đình nó, nên sinh ra bất mãn).
Có lần Superman có ý định cấm nhân loại xài súng, nhưng thằng Flash đã nói cấm được súng rồi sau này lại cấm hút thuốc, cấm tất tật mọi thứ, cho Superman hiểu ban đầu có vẻ làm đúng nhưng càng làm quá thì nó thành sai và sau đó thằng Superman cũng đ đề cập gì đến chuyện cấm dùng súng nữa.
Kiểu như thằng Bat, chạy ra đường "ĐM tụi mày, chửi thề là xấu, ĐM tụi này không nên chửi thề, ĐM thằng nào chửi thề" thì có chó nó chịu nghe.