Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

Gặp thằng đệ hiền khô ko ham xưng bá chứ cỡ nó ra võ lâm quậy chắc chả mấy thằng chơi lại. Nói gì thì nói cũng phải chịch em cốc chủ sinh con rồi muốn đi đâu thì đi :3cool_shame:
 
Ham hố gì em cốc chủ, em bánh bao là được rồi (biểu bánh bao nhưng thực ra là thánh nữ ấy), nhớ bộ long phi cứ có tý romance hai anh chị gặp nhau là đúng ngay 5 phút sau anh long phi bay như team rocket :))
 
Cốc chủ hay bánh bao cũng không bằng big sis nhé \m/
 
Còn chị assassin nữa =))
 
Có chap mới kìa ^^
 
Không nhờ cái tròng mắt xám chắc chap mới không nhận ra em cốc chủ mất, mà đoạn cuối ko biết chap sau có giao thủ không :-?
 
Chap mới xem đâu thế? Kissmanga thấy đâu
 
Không xem bản eng thì không biết là em cốc chủ luôn :))
 
chap này toàn chữ hú hú
 
ủa, em cốc chủ Trần Gia Linh sao trông khác thế nhỉ? trông tầm thường hơn.
Có phải một người không vậy ???
 
37.jpg

tại sao main lại rage lên thế nhể, nó đâu thù hằn gì với bọn đấy, chỉ làm theo lời sư phụ thôi mà :2onion58:
 
ủa, em cốc chủ Trần Gia Linh sao trông khác thế nhỉ? trông tầm thường hơn.
Có phải một người không vậy ???
bộ này khác bộ long phi mà, em này cốc chủ khác, em kia là đoàn chủ :D
 
bộ này khác bộ long phi mà, em này cốc chủ khác, em kia là đoàn chủ :D
Đều là cốc chủ Hắc Ma Cốc cả mà? Hay là có đến 2 cốc chủ ??

1f9a46.jpg




194dee.jpg
 
T thấy giống nhau, khác nhau là con nhỏ dưới nó vuốt ngược tóc lên thôi
 
Cái ảnh dưới là hình ảnh để đi giao dịch với khách hàng. Phải giả bộ yểu điệu thục nữ. Lúc đầu gặp MC lại chả toàn bạn bạn tớ tớ vì cùng tuổi. Lần sau gặp biết rõ mặt nhau xưng chị ngay. :2onion58::2onion58:
 
37.jpg

tại sao main lại rage lên thế nhể, nó đâu thù hằn gì với bọn đấy, chỉ làm theo lời sư phụ thôi mà :2onion58:

Mới xuống núi tưởng được có 1 hành trình epic thì nghe tin cả lũ chết ráo, chỉ ở nhà bán bánh bao qua ngày nên chắc đem lòng thù hận nung nấu lâu ngày :]]]]]]]]]
 
bán bánh bao là mơ ước của thằng heo này mà =))
 
Back
Top