- Apo được miêu tả rất ghê gớm, nhưng cả phim chả làm được tích sự gì ngoài lảm nhảm và lên gân, y như Ultron (mà Ultron nó lảm nhảm còn thú vị hơn), phá hủy vũ khí hạt nhân là nhờ X, phá hủy thế giới là nhờ Mag.
- Combat quá chán, thiệt sự mấy pha đánh nhau không có một chút hấp dẫn gì luôn, xem trailer hype bao nhiêu thì trên phim thất vọng bấy nhiêu.
- Angel chết cmnr :(, X-man yêu thích của mình. :(
- Quicksilver lần này được unlock power mới, đó là fucking speedforce cmnr. QS bên MCU gặp QS này phải quỳ lạy bằng cụ.
- Magneto: đầu phim được xây dựng cực kỳ tốt, cứ tưởng "hell yeah, sau bước ngoặt này sẽ là một Magneto đúng chất, lạnh lùng, vững tin vào lý tưởng của mình", cuối phim vẫn ếu biết rốt cuộc anh muốn cái gì.
- Jean Grey tỏa sáng.
- Cuối cùng Cyclops cũng có được bộ đồ giống truyện.

- Bánh bèo Mystique again.