█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

thằng đao phủ ý nói quần chúng nhân dân đấy. 3 thằng kia thằng nào nắm được ý dân thằng đó thắng cuộc chơi
 
Thằng đao phủ đại diện cho lực lượng quân sự, an ninh. Đúng là quyền lực show ra thì phải dựa vào quân sự, nhưng với chính trị đó là điều chẳng đặng đừng. Chính trị phải dựa trên quyền lợi, anh và tôi chia sẻ để tồn tại, có điều ai có quyền lực hơn thì cán cân quyền lợi nghiêng hẳn về bên đó

Trong chính trị ngu xuẩn nhất là muốn thâu tóm mọi việc, mọi quyền lợi về mình. Chẳng có ai hay tổ chức nào có thể tồn tại độc lập không cần đến tổ chức khác, và cũng như thế là chẳng có tổ chức nào có thể tự làm hết mọi việc. Việc khó nhọc mà quyền lợi it ỏi thì đẩy cho thằng khác làm, việc dễ dàng mà lại chiếm nhiều quyền lợi thì khéo thâu tóm về mình. Chỉ có thằng ngu mới việc quái gì cũng ôm vào người, chỉ có thằng đần mới bạ cái gì cũng muốn xách về nhà. Nhả ra chút quyền lợi mà khiến người ta phải làm việc nặng nhọc cho mình, đó là bản lĩnh chính trị, và hãy đủ khôn ngoan để bóp nó vừa vừa, đủ để nó sống để nó còn phục vụ, nhưng không quá dư để nó rảnh rang và bắt đầu nhận ra nó đang bị lợi dụng. Lực lượng quân sự chính là nuôi để trấn áp khi cần, nhưng nó không bao giờ ngồi chung chiếu với chính trị nếu tổ chức cầm quyền đủ thông minh và bản lĩnh để cầm cương
 
Chuẩn.

Căn bản lão Sẻ già vươn lên hàng super star được là nhờ thằng Tommen quá ẻo lả, không có uy quyền của 1 vị vua, cũng không đủ bản lĩnh để đàn áp các phe phái như ông ngoại nó. Cersei thì kiểu hổ báo cáo chồn đỏng đảnh kiêu căng của mấy bà công nương thôi chứ còn không khôn lanh thâm hiểm như bà già Olenna đâu. Thời nhà Targaryen thì bọn Sẻ này không ngo ngoe nổi, trừ đúng 1 sự kiện duy nhất cũng có 1 lão điên điên như lão Sẻ bây giờ xuất hiện khi nội bộ nhà Targ có civil war, chị - em trai không kết hôn (căn bản thằng em xấu quá vừa béo vừa lùn nên cô chị quay ra cưới 1 thằng hiệp sĩ đẹp dai khác) mà quay ra tiêu diệt nhau dẫn đến chính trị suy yếu.
 
Chuẩn.

Căn bản lão Sẻ già vươn lên hàng super star được là nhờ thằng Tommen quá ẻo lả, không có uy quyền của 1 vị vua, cũng không đủ bản lĩnh để đàn áp các phe phái như ông ngoại nó. Cersei thì kiểu hổ báo cáo chồn đỏng đảnh kiêu căng của mấy bà công nương thôi chứ còn không khôn lanh thâm hiểm như bà già Olenna đâu. Thời nhà Targaryen thì bọn Sẻ này không ngo ngoe nổi, trừ đúng 1 sự kiện duy nhất cũng có 1 lão điên điên như lão Sẻ bây giờ xuất hiện khi nội bộ nhà Targ có civil war, chị - em trai không kết hôn (căn bản thằng em xấu quá vừa béo vừa lùn nên cô chị quay ra cưới 1 thằng hiệp sĩ đẹp dai khác) mà quay ra tiêu diệt nhau dẫn đến chính trị suy yếu.
bác đang nói tới sự kiện nào vậy :5cool_ops:
 
chắc là cái sự kiện mấy con rồng bị dân ngu tàn sát :-?
cũng đoán là nội chiến Dance of the Dragon nhưng chắc bác ấy nhầm cái nguyên nhân rồi
trước đấy thời vua Maegor bọn Faith of the seven cũng quậy tưng bừng, dẹp mãi ko xong, mãi đến thời vua sau làm hòa chúng nó mới yên
 
Thằng đao phủ đại diện cho lực lượng quân sự, an ninh. Đúng là quyền lực show ra thì phải dựa vào quân sự, nhưng với chính trị đó là điều chẳng đặng đừng. Chính trị phải dựa trên quyền lợi, anh và tôi chia sẻ để tồn tại, có điều ai có quyền lực hơn thì cán cân quyền lợi nghiêng hẳn về bên đó

Trong chính trị ngu xuẩn nhất là muốn thâu tóm mọi việc, mọi quyền lợi về mình. Chẳng có ai hay tổ chức nào có thể tồn tại độc lập không cần đến tổ chức khác, và cũng như thế là chẳng có tổ chức nào có thể tự làm hết mọi việc. Việc khó nhọc mà quyền lợi it ỏi thì đẩy cho thằng khác làm, việc dễ dàng mà lại chiếm nhiều quyền lợi thì khéo thâu tóm về mình. Chỉ có thằng ngu mới việc quái gì cũng ôm vào người, chỉ có thằng đần mới bạ cái gì cũng muốn xách về nhà. Nhả ra chút quyền lợi mà khiến người ta phải làm việc nặng nhọc cho mình, đó là bản lĩnh chính trị, và hãy đủ khôn ngoan để bóp nó vừa vừa, đủ để nó sống để nó còn phục vụ, nhưng không quá dư để nó rảnh rang và bắt đầu nhận ra nó đang bị lợi dụng. Lực lượng quân sự chính là nuôi để trấn áp khi cần, nhưng nó không bao giờ ngồi chung chiếu với chính trị nếu tổ chức cầm quyền đủ thông minh và bản lĩnh để cầm cương
ko lái đâu, cơ mà đọc bài cuat bạn m nhớ đến gia cát lượng, ôm hết việc vào thân cuối cùng ôm hận mà chết.
 
Cái phim này theo công thức thằng nào vươn lên đc nổi tí thì thế nào vài tập sau cũng tạch, lão Chim Sẽ dự là hết ss nào cũng bị em Hậu giết
 
cũng đoán là nội chiến Dance of the Dragon nhưng chắc bác ấy nhầm cái nguyên nhân rồi
trước đấy thời vua Maegor bọn Faith of the seven cũng quậy tưng bừng, dẹp mãi ko xong, mãi đến thời vua sau làm hòa chúng nó mới yên

Cái lão Maegor đấy cố đấm ăn xôi cho lắm vào cưới 1 đống vợ thê thiếp cả đống như vua Tàu Khựa vi phạm cái Faith của bọn nó nên nó mới làm loạn đấy chứ nhể, mà cuối cùng không đẻ ra được đứa con nào thế là "cướp ngôi" xong lại phải trả ngai vàng về cho lineage của đứa con trai do cô em út của lão Aegon I đẻ ra :v Đáng nhẽ nếu lão Aegon I không sủng ái bà em út quá lạnh nhạt với bà chị cả thì sau về già bà chị cũng không máu lạnh rồi xúi thằng con cướp ngôi của con cháu do em mình sinh ra :v
 
13339700_10154721308401840_9197578538516914247_n.jpg
 
tập trước có sự kiện diễn ra ở Horn Hill của nhà Tarly mà phần intro không thấy có nhỉ :-?
 
một số hình ảnh episode 7
10-pics-the-broken-man.jpg
Một điều dở của việc triều đình quy phục giáo hội đó là em Margaery mặc kín đáo hẳn, không sexy như trước nữa. Cả phim có mỗi em này với bà đỏ là mặc đẹp vậy mà :(
 
aPDNEXG_700b_v1.jpg

cho hỏi cái này có chính xác ko? Tyrell quân nhiều dữ vậy à? Còn Lannister, Iron Island, Tully thì sao?
 
cho hỏi cái này có chính xác ko? Tyrell quân nhiều dữ vậy à? Còn Lannister, Iron Island, Tully thì sao?
Tyrell nhiều quân thì chuẩn rồi, vùng Reach màu mỡ, dân cư đông, trong War of the 5 Kings cũng ko tổn hại nhiều
 
The Reach nhiều quân nhưng mà toàn "totally not gay" không à =))
 
aPDNEXG_700b_v1.jpg

cho hỏi cái này có chính xác ko? Tyrell quân nhiều dữ vậy à? Còn Lannister, Iron Island, Tully thì sao?


Cái này chính xác đấy , Tyrell ở vùng Reach màu mỡ trù phú thì quân đông hơn là đúng rồi
Lúc Renly hội quân với Tyrell không nhầm trong truyện mô tả Renly có trong tay khoảng 30.000 quân
Lannister nếu huy động tất cả các chư hầu thì dao động khoảng 15.000-20.000 quân
Đảo sắt chỉ khoảng 7.000-10.000 quân nếu tính cả người của Euron và Victorion
Tully khoảng 5000 quân đổ lại


157176_5KIDonCwWk_benjen_29.gif

157178_BjCzpMNeCG_bran_4.gif

157179_zoJlT8aOKx_got_ep_4_the_unburnt.gif

157180_4EqMyiJNBD_arya_2.gif

157181_aM3KrpvJDj_hodor_2.gif

157182_BvSNgi5Put_the_red_woman.gif
 
^
Lol, tập đó ngân sách thật là tiết kiệm, tối giản :))
 
Tyrell nhiều quân thì chuẩn rồi, vùng Reach màu mỡ, dân cư đông, trong War of the 5 Kings cũng ko tổn hại nhiều
Từ hồi nổi loạn của Robert Baratheon nó đã ít bị tốn quân rồi, lần đó nhà Tyrell đi vây thành gần một năm tới khi King's landing thất thủ thì hàng, trước đó tham chiến một trận thì bố Sam béo đánh thắng trước cả khi đại quân đến. Nhưng đông quân không có nghĩa là thắng, trong cuộc nổi loạn nhà Targa đông quân nhất mà vẫn thua đấy thôi.
 
Back
Top