█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Có lẽ muốn Arya trở thành sát thủ bá đạo nhất nên dẫn chuyện lung tung như thế, mỗi tội tình tiết thì như mứt.
Không ai nhắc đến cuộc hội ngộ và chia tay đầy lưu luyến giữa jaime và brienne à =)) Giữa chiến tranh vẫn luôn có tình yêu bùng cháy =)) nhìn vẫy tay chào nhau nhớ cái bài hát éo gì mà tiễn bạn lên đường ý.
 
Có lẽ muốn Arya trở thành sát thủ bá đạo nhất nên dẫn chuyện lung tung như thế, mỗi tội tình tiết thì như mứt.
Không ai nhắc đến cuộc hội ngộ và chia tay đầy lưu luyến giữa jaime và brienne à =)) Giữa chiến tranh vẫn luôn có tình yêu bùng cháy =)) nhìn vẫy tay chào nhau nhớ cái bài hát éo gì mà tiễn bạn lên đường ý.

Brienne là của Tormund nhé.
 
Đoạn Jaime dọa Edmure khá hay đấy chứ. "Mày nghĩ tao khốn nạn , tàn tệ thì tao cho mày thấy thế nào là khốn nạn". Hành động đúng chất Lannister nhất của Jaime từ đầu. Quyết định cử Brienne đi của Sansa phải nói là tinh ý, nhưng em ấy lỡ mang kiếp bánh bèo nên thọt 1 lần nữa ( chả bù cho con em).

Mà mình lo cho số phận Tyrion, má lồng biết chuyện kiểu gì Tyrion cũng bị xử. Varys chắc nghe hơi gió nên trốn trước rồi.
 
Storyline ở Riverrun mình nghĩ không tệ, khá trung thành với nguyên tác, như Jaime đã nói thì Blackfish đã nhận được thứ mà ông ta muốn "good death"
còn storyline Braavos thì tệ từ đầu đến đuôi, làm ơn skip nhanh cho nhờ :2cool_burn_joss_sti
NGUYÊN TÁC?
Đem character development của Jaime đổ hết, Brienne chẳng có vai trò gì, có như không, Blackfish chết, Edmure cư xử như thằng hèn.
The Hound đái lên LSH Hype!

"You required me to surrender my castle, not my uncle. Am I to blame if your men let him slip through their siege lines?"

Jaime was not amused. "Where is he?" he said, letting his irritation show. His men had searched Riverrun thrice over, and Brynden Tully was nowhere to be found.

"He never told me where he meant to go."

"And you never asked. How did he get out?"

"Fish swim. Even black ones." Edmure smiled.

Jaime was sorely tempted to crack him across the mouth with his golden hand. A few missing teeth would put an end to his smiles. For a man who was going to spend the rest of his life a prisoner, Edmure was entirely too pleased with himself. "We have oubliettes beneath the Casterly Rock that fit a man as tight as a suit of armor. You can't turn in them, or sit, or reach down to your feet when the rats start gnawing at your toes. Would you care to reconsider that answer?"

Lord Edmure's smile went away. "You gave me your word that I would be treated honorably, as befits my rank."

"So you shall," said Jaime. "Nobler knights than you have died whimpering in those oubliettes, and many a high lord too. Even a king or two, if I recall my history. Your wife can have the one beside you, if you like. I would not want to part you."

"He did swim," said Edmure, sullenly. He had the same blue eyes as his sister Catelyn, and Jaime saw the same loathing there that he'd once seen in hers. "We raised the portcullis on the Water Gate. Not all the way, just three feet or so. Enough to leave a gap under the water, though the gate still appeared to be closed. My uncle is a strong swimmer. After dark, he pulled himself beneath the spikes."

And he slipped under our boom the same way, no doubt. A moonless night, bored guards, a black fish in a black river floating quietly downstream. If Ruttiger or Yew or any of their men heard a splash, they would put it down to a turtle or a trout. Edmure had waited most of the day before hauling down the direwolf of Stark in token of surrender. In the confusion of the castle changing hands, it had been the next morning before Jaime had been informed that the Blackfish was not amongst the prisoners.

He went to the window and gazed out over the river. It was a bright autumn day, and the sun was shining on the waters. By now the Blackfish could be ten leagues downstream.
 
có lẽ từ đầu series đến giờ plot armor của "A girl" là bá nhất rồi =))
 
Về với Night King là trường sinh bất tử, thôi em xin chuyển sang hâm mộ anh Night =))
 
Đoạn Jaime dọa Edmure khá hay đấy chứ. "Mày nghĩ tao khốn nạn , tàn tệ thì tao cho mày thấy thế nào là khốn nạn". Hành động đúng chất Lannister nhất của Jaime từ đầu. Quyết định cử Brienne đi của Sansa phải nói là tinh ý, nhưng em ấy lỡ mang kiếp bánh bèo nên thọt 1 lần nữa ( chả bù cho con em).

Mà mình lo cho số phận Tyrion, má lồng biết chuyện kiểu gì Tyrion cũng bị xử. Varys chắc nghe hơi gió nên trốn trước rồi.

Dany không phải Sansa nên Tyrion chả bị làm sao đâu. Tyrion nếu đáng bị chém thì phải bị chém từ lúc ất ơ bố láo lúc mới gặp rồi.
 
Varys mà đi khỏi map nào là y như rằng chỗ đấy sắp có bạo loạn =)) chứ lão ý có phải phù thủy đâu mà đánh hơi :))

Nhưng đúng là Dany không phải Sansa nên Tyrion cứ yên tâm là không bị gì hết :)):)):)) Mà lão cũng có làm gì đâu, ai cũng có sai lầm, lão ấy một lòng chung thành với nữ hoàng từ đầu đến cuối chứ đâu có đâm thọt như kiểu Lf. Nếu phải xử thì cả Sâu xám + em hầu gái cũng phải xử ý.
 
NGUYÊN TÁC?
Đem character development của Jaime đổ hết, Brienne chẳng có vai trò gì, có như không, Blackfish chết, Edmure cư xử như thằng hèn.
The Hound đái lên LSH Hype!
vậy bác còn muốn thế nào nữa, vốn từ trước đó nó đã xây dựng thằng Jaime là gắn chặt với Cercei rồi nên ko thể nào để nó có "character development" như trong book được, mình nói nguyên tác ở đây là cách xử lý cuộc bao vây ở Riverrun. CÒn việc Blackfish chết là rất rõ ràng, với việc từ đầu ss đã kill một loạt nhân vật oldmen thì việc cho Blackfish ra đi ko hề lạ, ổng còn sướng chán khi chết đúng cách ổng muốn.
Còn vụ LSH thì show nó đã muốn bớt cái tình tiết đó đi rồi, với tiến độ rush kiểu này thì đương nhiên ko thêm thắt nhân vật vào nữa.
 
tiếc cho Black Fish quá, nếu lúc đầu chịu nghe Brienne thì ít ra cũng hội quân đc với Jon, giờ thì feed hết quân cho nhà Lannister rồi :'(, thằng Edmure mồm to nhưng hèn vãi lái.
 
Nhiều bác cứ hype quá nên hi vọng có Stoneheart, chứ thực ra mình thấy nhân vật này không có tác dụng gì cả. Giờ phim rất rush, tình tiết bay nhanh như tên lửa và còn 13 tập nữa là chính thức kết thúc series rồi nên không bôi ra linh tinh đâu. Stoneheart chả làm dc gì ngoài tàn sát đám lính tiểu tốt thôi chứ cỡ Cersei có động được đến 1 cọng tóc đâu. Cũng đếch bá được như anh Night King và đội quên undead. Mình thấy Stoneheart chỉ là 1 minh chứng biểu tượng sống cho sự suy tàn của nhà Stark thôi. Kiểu như một bóng ma níu kéo quá khứ 1 thời đã qua.
 
Coi bộ Cersei sắp đốt King's Landing thật.

Tommen đc tiên đoán là chết như anh chị nó rồi nhưng ở King Landing bây giờ ngoài Cersei dám làm ra thì không ai còn dám giết Tommen nữa. Có thể thêm cả Jaime (vì lão ấy chả quan tâm gì đến con cái, nói thẳng tụi nó chỉ là "no more to me than a squirt of seed in Cersei's cunt" rồi), nhưng Cersei ko cho thì cũng chả dám giết.
 
tóm lại là Arya nó học đc skill gì đâu nhỉ... vài ba đòn combat sơ sơ với nhìn trong đêm... :-<
 
Thực ra Jaime lúc ở cạnh Brienne thì vẫn còn có thể thấy ở nhân vật này những điểm tốt, nhưng mà đến lúc về đến King Landing ở cạnh Cersei rồi thì như kiểu tinh trùng lên não đầu không còn tí ánh sáng cách mạng nào nữa, từ lúc chịch bên cạnh xác thằng Joffrey rồi đến tập này đoạn nói chuyện với Edmund là có thể thấy không cứu đc rồi. Có khi giờ mà Sẻ già bảo Tommen chặt đầu Cersei chắc Jaime tự sát theo.

tóm lại là Arya nó học đc skill gì đâu nhỉ... vài ba đòn combat sơ sơ với nhìn trong đêm... :-<

Arya thì chả biết nói sao nữa, tập này khỏe ko thua gì siêu nhân luôn, mà còn là teen girl bé tí tuổi đang bị mấy nhát đâm loét máu ở ổ bụng nữa :4cool_cold: tuyến truyện xây dựng vừa lê thê chả đc kết quả gì vừa plot hole. Kiểu có mục đích muốn ẻm badass hơn biết chiến đấu nhưng làm ăn không tới thành ra dở dở ương ương. Hình như tay không đi về không thèm thu chiến lởi phẩm mấy cái mặt người luôn ý.
 
giờ phải set kèo Arya uống "milk of the poppy" vs Ser Twenty Goodmen
 
Càng ngày càng hype :)). Mà tập này có cảnh nóng gì ko mn, xem trực tiếp qua hbohd chả biết bị cắt gì ko.

Thấy được... trym anh Chó :1onion52:

Tập này hơi thất vọng vì truyền thống hoành tráng ở tập 8, mà bị cắt budget thê thảm :6cool_what:
Thôi hóng tập 9, có vẻ ngon :4cool_baffle:
 
Thực ra Jaime lúc ở cạnh Brienne thì vẫn còn có thể thấy ở nhân vật này những điểm tốt, nhưng mà đến lúc về đến King Landing ở cạnh Cersei rồi thì như kiểu tinh trùng lên não đầu không còn tí ánh sáng cách mạng nào nữa, từ lúc chịch bên cạnh xác thằng Joffrey rồi đến tập này đoạn nói chuyện với Edmund là có thể thấy không cứu đc rồi. Có khi giờ mà Sẻ già bảo Tommen chặt đầu Cersei chắc Jaime tự sát theo.



Arya thì chả biết nói sao nữa, tập này khỏe ko thua gì siêu nhân luôn, mà còn là teen girl bé tí tuổi đang bị mấy nhát đâm loét máu ở ổ bụng nữa :4cool_cold: tuyến truyện xây dựng vừa lê thê chả đc kết quả gì vừa plot hole. Kiểu có mục đích muốn ẻm badass hơn biết chiến đấu nhưng làm ăn không tới thành ra dở dở ương ương. Hình như tay không đi về không thèm thu chiến lởi phẩm mấy cái mặt người luôn ý.
Trong người Jaime còn nhiều bí mật, trong phim đã giải thích tại sao giết mad king mang tiếng muôn đời đâu. Mà J nói chuyện với Edmund ko phản ánh toàn bộ bản chất đc, đây chỉ là mưu của tướng trên chiến trường để giành chiến thắng thôi.
 
Trong người Jaime còn nhiều bí mật, trong phim đã giải thích tại sao giết mad king mang tiếng muôn đời đâu. Mà J nói chuyện với Edmund ko phản ánh toàn bộ bản chất đc, đây chỉ là mưu của tướng trên chiến trường để giành chiến thắng thôi.

Không ý mềnh là cái đoạn lão bảo rất yêu Cersei, Cersei là ánh sáng tềnh êu duy nhất của đời lão còn lại kệ mama thằng khác, nên sẽ giết sạch bất kỳ đứa nào cản trở lão ấy về trc khi Cersei bị xét xử ý.
 
Thấy được... trym anh Chó :1onion52:

Tập này hơi thất vọng vì truyền thống hoành tráng ở tập 8, mà bị cắt budget thê thảm :6cool_what:
Thôi hóng tập 9, có vẻ ngon :4cool_baffle:
budget chắc đáp hết vào cảnh hạm đội của lũ Maesters nã đạn vào Meereen rồi =))
 
Phim này thằng nào si tình cũng ăn hành hết, hãy nhìn tấm gương của Lord Friendzone of House FA
 
Back
Top