█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Thì trước có ai nói Sansa tính giống mẹ nên con bé không thích Jon cũng dễ hiểu,giờ không chưng lại bị LF dắt đi luôn ấy chứ.Lâu đài đen giờ bỏ không ai chỉ huy cũng không được nên chú Jon sẽ sớm quay về đó thôi để winterfell cho Sansa với LF cai trị chứ làm gì được

Cersei bị phán có tội thì sẽ bị xử sao các thí chủ?trảm hử?

Đang đọc truyện, quyển 1, nói chung con Sansa chả thích cũng chả ghét Jon.
Còn lại trừ Catelyn ai cũng đối xử với nó như ruột thịt ... xịn.

Trên twitter với tumblr sau 4 tiếng đã có hashtag ship cặp Yara x Daenerys rồi nhé =))


Daenerys & Yara On ‘Game Of Thrones’ Have Twitter Jumping On Board A New Ship
https://www.romper.com/p/daenerys-y...ave-twitter-jumping-on-board-a-new-ship-12785

Từ tập 7 lúc Yara với Theon đang ở quán trọ thấy con Yara chơi less là mỗ đã nghi rồi.

cái thành winterfell mình thấy nó chả có khả năng phòng thủ gì cả, không phải lần này, mà từ lần đảo sắt đánh đã thế

cái nữa là cả 1 thành mà bé tẹo, độ mấy trăm quân vào đánh nhau, trong thành lính nhà Bol còn lơ xơ độ 3 40 thằng X_X

Winterfell nó có suối nước nóng trong thành, dân trong đấy trồng trọt đc, tường thành ko phải dạng thấp, cổng thành cũng ko phải dạng đánh rắm cũng thủng. Chưa kể đường lên phương Bắc xa xôi, tính toán ko khéo bị good men team đâm chọc suốt thì quân tới nơi ko còn sức mà chiến, lại bị kỵ binh nó xẻ như cuối season trước thì đẹp. Giờ phá thành kiểu đc ăn cả ngã về không, quân lực chết ko ít. Còn phá kiểu lầy vây thành cho hết lương thực thì đéo bao giờ !!! Nói chung là mấy tòa thành của các Great Houses ở Westeros chả có cái tòa thành nào là dễ ăn cả.

Còn quả thằng Theon chiếm thành là nó vào như người nhà xong lật lọng, đoán thế :9cool_too_sad:
 
Má xem thấy con Sansa nó bạc tình vãi, giờ ko biết nó để ý cái gì, con này giờ chắc chỉ muốn trả thù những gì nó đã phải chịu đựng chứ gia đình với nó chả còn nghĩa lý gì. Con này phải vứt sang cùng nhà với thằng ram mới hợp.
 
Sao lại có thể nghĩ Jon đấm nát mặt cho Ramsay chết luôn + chịch/ cưới Sansa được nhỉ? :2cool_sad: Jon là 1 nhân vật rất trung thành với hình tượng anh hùng áo vải "Thạch Sanh" hiền lành nhân hậu chính trực lãnh đạo nhân dân, sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế kể cả có bị giết rồi. Jon thì giờ chỉ còn nhiệm vụ đánh Night King rồi về ở ẩn rời xa sự đời thôi. Mà rời xa tất cả là hạnh phúc nhất, né con nhỏ Sansa + LF càng xa càng tốt, ở đấy để cho nó hút máu sai bảo thì còn khổ đến bao giờ được nữa :2cool_sad: Mà có khi Jon cũng chả cần Dany ban lệnh từ bastard thành con chính thức đâu, kiểu đã quá chán thế sự cuộc đời rồi ý :2cool_sad:


Thực ra lúc xem đến đoạn Jon nhìn Rickon chết rồi lao lên xong ngã ngựa và cuối cùng là đứng thẫn thờ nhìn đàn kỵ binh lao vào thi cảm giác lúc đấy như kiểu ông Jon đang nghĩ "thôi chúng bây giết tao luôn đi cho xong" :2cool_sad:
 
jon lãnh đạo quan kém hơn hăn thằng ram , may mà win
 
Vừa coi xong
Chú Jon bị ngu thì ko nói vì từ đầu Series đã vậy, ai ngờ tưởng sao Ramsay cũng đần nốt :3cool_embarrassed: . Điều tối kỵ khi dàn quân là ko bao giờ quây đối phương thành vòng tròn mà phải thiết lập gọng kềm
https://en.wikipedia.org/wiki/Pincer_movement

Chết Ramsay cũng uổng vì show này chẳng còn mấy ai gánh team được nữa.Được cái quay phim hoành tráng gỡ lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao lại có thể nghĩ Jon đấm nát mặt cho Ramsay chết luôn + chịch/ cưới Sansa được nhỉ? :2cool_sad: Jon là 1 nhân vật rất trung thành với hình tượng anh hùng áo vải "Thạch Sanh" hiền lành nhân hậu chính trực lãnh đạo nhân dân, sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế kể cả có bị giết rồi. Jon thì giờ chỉ còn nhiệm vụ đánh Night King rồi về ở ẩn rời xa sự đời thôi. Mà rời xa tất cả là hạnh phúc nhất, né con nhỏ Sansa + LF càng xa càng tốt, ở đấy để cho nó hút máu sai bảo thì còn khổ đến bao giờ được nữa :2cool_sad: Mà có khi Jon cũng chả cần Dany ban lệnh từ bastard thành con chính thức đâu, kiểu đã quá chán thế sự cuộc đời rồi ý :2cool_sad:


Thực ra lúc xem đến đoạn Jon nhìn Rickon chết rồi lao lên xong ngã ngựa và cuối cùng là đứng thẫn thờ nhìn đàn kỵ binh lao vào thi cảm giác lúc đấy như kiểu ông Jon đang nghĩ "thôi chúng bây giết tao luôn đi cho xong" :2cool_sad:

Lãnh đạo 1 đạo quân khác với 1 đám bùi nhùi...
 
Đang đọc truyện, quyển 1, nói chung con Sansa chả thích cũng chả ghét Jon.
Còn lại trừ Catelyn ai cũng đối xử với nó như ruột thịt ... xịn.



Từ tập 7 lúc Yara với Theon đang ở quán trọ thấy con Yara chơi less là mỗ đã nghi rồi.



Winterfell nó có suối nước nóng trong thành, dân trong đấy trồng trọt đc, tường thành ko phải dạng thấp, cổng thành cũng ko phải dạng đánh rắm cũng thủng. Chưa kể đường lên phương Bắc xa xôi, tính toán ko khéo bị good men team đâm chọc suốt thì quân tới nơi ko còn sức mà chiến, lại bị kỵ binh nó xẻ như cuối season trước thì đẹp. Giờ phá thành kiểu đc ăn cả ngã về không, quân lực chết ko ít. Còn phá kiểu lầy vây thành cho hết lương thực thì đéo bao giờ !!! Nói chung là mấy tòa thành của các Great Houses ở Westeros chả có cái tòa thành nào là dễ ăn cả.

Còn quả thằng Theon chiếm thành là nó vào như người nhà xong lật lọng, đoán thế :9cool_too_sad:
Đọc novel sẽ thấy, Winterfell lúc Theon nhảy vào bị sẻ hết toàn bộ quân ra ngoài (phần lớn đi theo Robb, phần còn lại đi cứu các vùng bị Iron đánh phá) thằng Theon chiếm thành với tầm 30 người.
Còn về quy mô các thành thì trừ Harrenhal cực kỳ đồ sộ ra các thành còn lại đều không phải là thành lớn, thành Sunspear thậm chí còn cực kỳ lụp xụp, các thành phòng thủ vững vàng là do địa thế/địa hình hiểm trở chứ không phải là quy mô (Winterfell và Dreadfort nằm quá xa ở miền bắc, Sunspear nằm ở cực Nam, Storm's End nằm sát vách đá 3 mặt dựa lưng vào biển, Erye nằm trên đỉnh núi, The Twins nằm ở thượng nguồn sông, Riverrun là ngã ba sông)
 
Wun wun là cá thể cuối cùng của loài à :8cool_cry:
 
Jon sống nhờ plot armor vc. Còn thằng Rick ko biết chạy zic zac 1 tẹo à Cứ 2-3s lại chạy xéo xéo sang 1 hướng chứ cắm mặt chạy thẳng thế thì nát...

Mà làm gì làm cả đám thế kia ko đống được cho Wun Wun 1 cái khiên ra hồn sao... nó cầm khiên chọi thì đám kị binh đang chạy vào nát ngay...
 
Thực ra nếu nhân vật bắt buộc phải chết thì chạy ziczac cũng chết :-(||> thay vì bắn 1 mình thằng Ramsay bảo cung thủ xả tên là xong :-(||>

Nó chạy ziczac xong Jon cũng cưỡi ngựa ziczac theo thì toi :-(||>:-(||>:-(||> 2 bên facepalm tập thể :-(||>:-(||>:-(||>
 
Vừa coi xong
Chú Jon bị ngu thì ko nói vì từ đầu Series đã vậy, ai ngờ tưởng sao Ramsay cũng đần nốt :3cool_embarrassed: . Điều tối kỵ khi dàn quân là ko bao giờ quây đối phương thành vòng tròn mà phải thiết lập gọng kềm
https://en.wikipedia.org/wiki/Pincer_movement

Chết Ramsay cũng uổng vì show này chẳng còn mấy ai gánh team được nữa.Được cái quay phim hoành tráng gỡ lại.

Quote wiki thì ít cũng phải đọc chứ... Ngay trong wiki được quote cũng có nói encirclement > pincer

Chú Ramsay chết không phải do chiến thuật ngu, mà là do chú đéo phải nhân vật chính
 
^ Wun Wun mà thông minh thì imba quá, làm gì chơi nổi. Nó đứng ngoài ném đá thôi là chắc chắn vỡ mồm đám quân của Ramsay rồi.

Còn tính thằng Ramsay là kiểu khổ dâm bệnh hoạn thích nhìn người khác chết nên nó nướng quân cũng không gì là lạ. Nướng quân -> 1 đống xác, bộ binh nó xáp vào -> Ăn.

Kiểu anh Jon là ngược hoàn toàn với Robb, Robb thì lãnh đạo quá giỏi, đánh nhau tạm, còn Jon đánh nhau giỏi, chiến thuật thì như shit =))
 
Thực ra nếu nhân vật bắt buộc phải chết thì chạy ziczac cũng chết :-(||> thay vì bắn 1 mình thằng Ramsay bảo cung thủ xả tên là xong :-(||>

Nó chạy ziczac xong Jon cũng cưỡi ngựa ziczac theo thì toi :-(||>:-(||>:-(||> 2 bên facepalm tập thể :-(||>:-(||>:-(||>
Thì đúng là nó phải chết thật, ziczac kiểu đổi hướng đánh võng nhẹ nhàng thôi, cho thằng Ramsay bắn hụt mãi xong nó kêu đám Archer bắn => cho Rickon tí thông minh, hạ kĩ năng thằng Ramsay xuống và tăng độ mất dạy khó ưa của nó lên.
 
Cuối cùng sẽ chỉ còn lại phe Mr. Pe, Mr. Jon tự thành một phe, chị Rồng thôi, những nhà khác cuối cùng dù thể hiện thế nào cũng chỉ để làm nền. Nhà Stark chung quy cũng chỉ là nhân vật phụ xây dựng lại gia tộc chứ tranh giành ngai vàng ko nổi.
uh, nhiệm vụ của nhà stark trong got là làm "warden of the north" giữ gìn và bảo vệ phương bắc chống lại cuộc xâm lăng bọn ở ngoài bức tường thôi, như thời bấy giờ có jon snow là người trực tiếp lãnh đạo con người chống lại tụi alien WW, và bran stark cũng tham gia gián tiếp chống lại WW cùng với benjen stark. Cuộc chiến tranh ngai vàng chủ yếu diễn ra giữa những nhóm có độ mưu mô thâm hiểm cao như lannister, tyrell, baratheon, targaryen, hội chim sẻ, ( có cả nhà baelish nữa nếu thằng petyr đang có tham vọng muốn làm vua), thực sự nhà stark chỉ giỏi chiến đấu trên chiến trường thôi chứ ko có cửa làm chính trị.
 
Kiểu anh Jon là ngược hoàn toàn với Robb, Robb thì lãnh đạo quá giỏi, đánh nhau tạm, còn Jon đánh nhau giỏi, chiến thuật thì như shit =))

Jon thừa nhận là Robb đánh hơn nó nhé. Mà thằng Ramsay lại bảo người ta đồn Jon là thằng kiếm sĩ tốt nhất trước giờ, vậy kể ra nhà Stark cũng bá nhỉ?
 
Jon thừa nhận là Robb đánh hơn nó nhé. Mà thằng Ramsay lại bảo người ta đồn Jon là thằng kiếm sĩ tốt nhất trước giờ, vậy kể ra nhà Stark cũng bá nhỉ?

Trong truyện, lúc xuất phát điểm thì Jon đánh kiếm vs cưỡi ngựa ngon hơn Robb, nhưng Robb đánh lance giỏi hơn.

Benjen gave Jon a careful, measuring look. “You don’t miss much, do you, Jon? We could use a man like you on the Wall.”
Jon swelled with pride. “Robb is a stronger lance than I am, but I’m the better sword, and Hullen says I sit a horse as well as anyone in the castle.”
 
Ep này Sansa cool ngầu thế mà mọi người vẫn chê là sao :)) Đoạn bàn bạc trước trận đánh nó hiểu rõ thằng Ramsay nên đánh giá đúng tình hình là éo có cửa cứu thằng e đâu thì lại bảo nó vô tình vô nghĩa. Mẹ cứ tưởng tài thao binh của anh Jôn vs Ser củ hành như nào. Bát nháo hết cả lên. Éo nhờ e Sansa kéo quân của LF đến thì đúng là nằm xuống dạng chân ra cho thằng Ram nó thông :2cool_sexy_girl:
 
Jon thừa nhận là Robb đánh hơn nó nhé. Mà thằng Ramsay lại bảo người ta đồn Jon là thằng kiếm sĩ tốt nhất trước giờ, vậy kể ra nhà Stark cũng bá nhỉ?

'Robb is better with a lance, I'm better with a sword." - Jon Snow (Cuốn truyện đầu tiên).
 
Quote wiki thì ít cũng phải đọc chứ... Ngay trong wiki được quote cũng có nói encirclement > pincer

Chú Ramsay chết không phải do chiến thuật ngu, mà là do chú đéo phải nhân vật chính
Nó có giải thích tại sao ko nên quây đấy. Nếu bị quây thì quân địch sẽ chống trả hết sức để phá thế, còn nếu chừa 1 đường rút thì khi yếu thế tâm lý quân sẽ kiếm đường chạy, lúc này thì cho kỵ binh theo lùa sẽ dễ hơn.

Nếu kiểu 10vs1 thì không nói, nhưng đúng là đánh nhau ko bao giờ nên quây để giảm thiểu thương vong. Người nghĩ ra chiến thuật này là Hannibal vs Roman army , cho lính bộ giáp chiến ở giữa, còn kỵ binh ở 2 bên.


Mà nói chung 2 thằng,, 1 đứa thì thần kinh, 1 đứa thì đần bẩm sinh nên ko trông mong gì được.
 
Chỉnh sửa cuối:
'Robb is better with a lance, I'm better with a sword." - Jon Snow (Cuốn truyện đầu tiên).

Đang bàn show, không phải book.
I was jealous of Robb my whole life. The way my father looked at him, I wanted that. He was better than me at everything - fighting and hunting and riding and girls. Gods, the girls loved him. I wanted to hate him, but I never could.
 
Back
Top