Mình thì khác, bởi vì đi xem phim với gái thì gái toàn ưu tiên chọn phim VN, vào xem chỉ toàn vớ vẩn. Ngoại trừ phim làm theo tiểu thuyết, còn lại thì nhét vào 1 thằng hài nhảm, 1 mớ trai gái ẻo lả, 1 chút sex, 1 con nhỏ đanh đá, 1 thằng có võ, thế là ra cái phim, và phim cũng chia thời lượng ra cho đủ thời gian diễn của từng đó đứa. Cái công thức này của phim Việt nó từ đời nào rồi, vẫn kiếm tiền ào ào và vẫn cứ thế mà làm, không khá hơn được chút nào. Đi mấy rạp như CGV Hùng Vương, CGV CT Plaza thì còn đỡ, chứ như mấy rạp nhỏ nhỏ dạng Lotte Bình Dương thì 1 đàn 1 đống công nhân kéo vào xem, ồn như cái chợ vỡ, vừa coi vừa xuýt xoa con này đẹp thằng kia hài, mẹ toàn văn hóa rẻ tiền, kiếm tiền easy. Vậy nên việc cúng tiền cho phim Việt thì để bọn nó cúng, mình chả còn hứng nữa.