[2016] Captain America : Civil War

Whose side are you on


  • Total voters
    364
Sức mạnh lớn mức đó thì muốn đánh gục bất cứ ai cũng được. Cỡ Vision làm gì có chuyện hễ ra đòn là phải giết người.
vi wanda nên phân tâm mém bắn chết warmachine còn gì, may mà trúng core rớt nên bị thương nặng thôi, anh này đang học làm human, thấy phần này lôi ảnh dô chỉ để kiềm chế con wanda là chính, chứ 2 đứa này muốn bóp team chết lúc nào thấy cũng được cả 8-}
 
vi wanda nên phân tâm mém bắn chết warmachine còn gì, may mà trúng core rớt nên bị thương nặng thôi, anh này đang học làm human, thấy phần này lôi ảnh dô chỉ để kiềm chế con wanda là chính, chứ 2 đứa này muốn bóp team chết lúc nào thấy cũng được cả 8-}
Phân tâm lúc cuối thôi, và chính anh cũng đâu có biết mình sẽ bị phân tâm mà đứng ngoài dòm suốt trận. Ngoài ra thằng WM bay nên mới có chuyện bắn đuổi theo như vậy, chứ mấy thằng chạy bộ kia thì anh bay đến khỏ từng thằng đố đứa nào chạy thoát.
 
thằng Falcon né hay, lại bảo tại Vision phân tâm. có xem phim ko thế?
 
Chính thằng Vision thừa nhận chứ ai bảo? >-)
 
thằng Falcon né hay, lại bảo tại Vision phân tâm. có xem phim ko thế?
Vì vision bị phân tâm ko nhìn tổng quát những thằng đang bay, chỉ nhìn falcon nên bắn mà ko tính toán nếu nó né sẽ giết wm. Với trí thông mình như vision như vậy là lỗi quá lớn.
Có xem phim hay ko thế?
 
thằng Falcon né hay, lại bảo tại Vision phân tâm. có xem phim ko thế?
có coi đoạn tony hỏi vison lúc anh da đen đang khám không đó ba
 
Nó không phải là lãnh đạo đâu mà biết nói xạo đùn đẩy
 
Thật ra thì phát đó thà trúng bất cứ bộ phận nào của WM cũng dc , lại đúng trúng ngay lò ngay giữa ngực làm bộ giáp tắt mẹ nó nguồn lun nên mới nguy hiểm , mà cái chi tiết ấy cứ sao sao ấy , nói sự phân tâm của Vi ko phải là chuyện bắn thằng này mà trúng thằng kia mà là chuyện xử lý của nó , đáng ra lúc Tony kêu thì nó nên bỏ con Wanda ra mà đuổi theo bắn cho chắc , nó lại lo ôm con này rồi chơi trò Sniper từ khoảng cách quá xa như vậy rất nhiều rủi ro , mà rủi ro lại dẫn đến tai họa bóp khoái lạc song châu team như trong phim , đó chính là sự phân tâm lớn nhất của nó.
 
Đang được ôm crush bỏ là bỏ thế ếu nào được.

giphy.gif
 
phân tâm rõ, vì war gọi nó tới 2 lần, nó thì đang quá human quan tâm con wanda nên lần thứ 2 vừa gọi nó nhắm falcon bắn ngay không có tính toán. :-? lúc trailer cứ tưởng war ngủm rồi chỉ bị tàn phế là may, rơi tự do kiểu đó trong bộ giáp sắt nặng cỡ nào mà không chết.
 
Captain America: [about Bucky] He's my friend.

Iron Man: So was I.

mù quáng thích Cap thôi chứ xem tới đây thì rõ ràng phần này IM chịu thiệt thòi quá nhiều, thấy cũng tội nhưng phim của Cap thì tha hồ ăn hiếp :))

Stark quá tội ấy chứ. Người yêu bỏ, chính phủ thì gây áp lực, bạn bè phản bội, làm việc tốt thì không một ai nhớ, việc xấu thì chúng nó cứ đem ra chì triết, coi như mất tất cả rồi, may còn mỗi thằng bạn chí cốt Rhodey :))
 
phân tâm rõ, vì war gọi nó tới 2 lần, nó thì đang quá human quan tâm con wanda nên lần thứ 2 vừa gọi nó nhắm falcon bắn ngay không có tính toán. :-? lúc trailer cứ tưởng war ngủm rồi chỉ bị tàn phế là may, rơi tự do kiểu đó trong bộ giáp sắt nặng cỡ nào mà không chết.
Nếu rơi cắm đầu xuống đất thì chết chắc
 
Nếu rơi cắm đầu xuống đất thì chết chắc
dù không cắm đầu rơi kiểu nằm đó trong bộ giáp cả trăm kí thế kia không chết cũng quá may rồi, dòm như từ tầng 3-40 rơi xuống ấy :( thế mà rơi vòng vòng rồi tư thế nằm, chỉ bị phế 8-}, mà anh tôny chưa tính vụ này thủ sẵn dù hả ta :))
 
dù không cắm đầu rơi kiểu nằm đó trong bộ giáp cả trăm kí thế kia không chết cũng quá may rồi, dòm như từ tầng 3-40 rơi xuống ấy :( thế mà rơi vòng vòng rồi tư thế nằm, chỉ bị phế 8-}, mà anh tôny chưa tính vụ này thủ sẵn dù hả ta :))
Chắc chắn là trong bộ giáp có thiết kế bộ giảm sóc cơ học, mặc dù mất nguồn điện nhưng nhờ bộ giảm sóc nên WM vẫn giữ được tính mạng. Chứ không thì với độ cao đó Rhodey đã chèm bẹp rồi chứ không chỉ tổn thương cột sống thôi đâu.

Mà tiếc là Stark đã phá hủy cả đoàn Robot trong P3. Chứ cỡ anh thì cần khỉ gì ra chiến trường cho mệt xác, build một binh đoàn Iron Bots, ở nhà vừa uống cốc tai vừa điều khiển từ xa với Friday cho khỏe người =))

 
Mà tiếc là Stark đã phá hủy cả đoàn Robot trong P3. Chứ cỡ anh thì cần khỉ gì ra chiến trường cho mệt xác, build một binh đoàn Iron Bots, ở nhà vừa uống cốc tai vừa điều khiển từ xa với Friday cho khỏe người =))
Thật ta thấy Tony bị bó bột ở tay sau trận sân bay thì nghỉ ở nhà điều khiển cho rồi đi chi cho cực :))
 
Bởi vậy, Tony sống chi cực quá, cứ kệ mẹ thiên hạ đi, nghỉ hưu đi, anh có tiền anh có quyền, mắc gì anh phải đeo ách nữa. Hãy để Captain của chúng ta làm ng` TỐT thôi :))
 
Nhưng chú Tony naive lắm,nghĩ được những điều ấy thì nói làm gì.Sang phần sau anh em có khó khăn gì chỉ cần năn nỉ tí là lại hồn nhiên giúp tiếp thôi.Người như vậy nên mãn kiếp chả làm team leader nổi:))
 
Mấy thằng fanboy Marvel nâng bi nhau thì chẳng chính xác, chẳng hòa bình sao đc bạn. :(game) Cứ trung lập như ta đây, hay thì khen dở thì chê mới đúng là hạnh phúc á.
suỵt bác là fan trung lập thì giấu trong bụng thôi đừng nói ra nhé, mang hoạ đấy. Chỗ chị em em nói vậy thôi

Vụ WM bị vision bắn các bác ko nhớ mới cảnh trước anh WM đánh gục wanda à?, thằng lol vision bắn trả thù đấy
 
:D ngoài lề tí. Đang coi comic thì theo mọi người coi trang nào okie nhỉ. Đang xem bộ Avenger vs X-men trên truyentranhtuan hay ra phết ~^o^~. Bữa có trang nào hay blogspot gì ấy nhưng khổ nổi vô chậm quá + click vô hình là phóng lớn không cách nào thu nhỏ lại được '@-@.
 
Back
Top