Mái Ấm Lạ Kỳ Của Cô Peregrine ( 2016 ) - Eva Green, Samuel L. Jackson

Eva Green đẹp nhất khi cởi chuồng
 
Phim nội dung như lon, plot hole 1 tỉ, main ngu như cờ hó, các em gái xinh vl
 
^
Thanks bác, để xem cái Deepwater Horizon vậy :))
 
Cái này đọc truyện thì ok 2 tập đầu, tập cuối hơi đuối, cái kết khá gượng ép theo kiểu truyện cổ tích thiếu nhi, truyện hay một phần do nội dung truyện và hình ảnh đan xen nên đương nhiên lên phim không thể diễn đạt hết cũng ko trách được
 
Review kỹ hơn tí:
Đoạn open credit rất hay
Bối cảnh độc đáo, thiết kế ấn tượng, hình ảnh đẹp, trang phục đẹp, nhạc phim tuyệt vời
Nội dung ko đến nỗi tệ nhưng cách xử lý như lon, thằng main ngu như cờ hó làm hỏng hết phim, đan xen thêm vài màn hù doạ rẻ tiền và tình cảm sến súa tuổi teen bất hợp lý
Diễn viên tên tuổi chỉ có Eva Green và Sam Jackson có tí đất diễn, còn mấy ông bà kia cực ít thời lượng, Sam Jackson đóng vai nhảm nhí
 
Phim coi như lòn nhé, đéo cần phải ra rạp.
 
Mấy đứa trẻ nhà bà Peregrine mờ nhạt suốt cả phim, tới đoạn cuối mỗi đứa ulti được một cái rồi thôi....
...
Eva Green: "But Tim...I always show them."
Tim Burton: "Eva! I told you already this is a family movie."
Eva Green: "But I wannnnnaaaaaaa!"
 
Phim dành cho tuổi teen hay ai đam mê fantasy, phép thuật kiểu Harry Potter. Nhưng ở VN lại cấm 16 tuổi vì một số cảnh creepy, nhiều cảnh tạo không khí y như phim kinh dị, một vài hình ảnh "ăn uống" không ngon lành cho lắm.

Nhịp phim chậm cực kỳ. Cảm giác chờ đợi khám phá, phiêu lưu trong cái thế giới lạ kỳ không đã. Đến 2/3 phim khi bí mật hé mở, quái vật xuất hiện thì mới kịch tính được một chút. Đoạn chiến đấu đúng kiểu phim cho cô dâu 8 tuổi với nhạc nhắng nhít và nhiều màn pha trò, làm mấy con quái vật đáng sợ y như trò hề.

Cách xây dựng tình tiết và phản ứng của các nhân vật có cảm giác khá ngớ ngẩn. Nhiều đoạn phải dùng lời thoại của diễn viên để giải thích vì sao lại hành động như vậy.

Nhưng mình lại thích cái không khí trong phim, thích các nhân vật có tài đặc biệt (dù đáng tiếc phim không lột tả được hết, không có gì cực kỳ ấn tượng ở siêu năng lực của các nhân vật cả), thích nhạc phim cực hay (chỉ có đoạn chiến đấu dùng nhạc nhắng nhít nghe cực kỳ khó chịu, mất cảm giác hùng tráng), thích kỹ xảo mấy con búp bê sống dù khá kinh dị, thích Eva Green diễn khá tốt (dù nhân vật không có nhiều đất diễn, vì kịch bản chán quá).

Vớ vẩn nhất phim chính là vai của Samuel L. Jackson. Một vai lẽ ra ngầu là thế mà bị biến thành một kẻ lắm mồm, lảm nhảm toàn câu vô nghiã và hành động cực kỳ ngớ ngẩn.

Nói chung, xét về công tác biên tập, đạo diễn thì không ấn tượng, dù chất liệu, bối cảnh, câu chuyện gốc rất hay.

Một vấn đề nữa là không biết do dịch phụ đề hay do thoại mà câu cú có vẻ rối rắm, khó hiểu.
 
Định đi xem vậy thôi đỡ tốn xèng
 
có ai chuột bạch cái thảm họa giàn khoan k nào ? chứ k chắc cuối tuần này lại đi coi cái storks..
 
Phim dở, trôi tuột xem ko có cảm xúc gì.
 
Đệt hóng vếu cô Xanh xuất hiện trên màn bạc mà anh em chê thậm tệ vậy à :4cool_doubt:
 
có ai chuột bạch cái thảm họa giàn khoan k nào ? chứ k chắc cuối tuần này lại đi coi cái storks..
Moẹ giờ éo đi coi nữa, dính 2 cái 7 tay súng cùi mía với cái phim lòn này làm tuột mẹ hứng rồi, chờ Inferno.
 
Đù mẹ, có Eva Green thần thánh mà vẫn xịt à. Chắc tại bả ko show vếu nên phim mất thiêng đây mà:4cool_doubt:
 
Back
Top