Bạn chưa hiểu rõ rồi , nếu sử dụng thuyết vũ trụ song song có sẵn. Vi như bạn nói bong bóng có vô hạn bóng. Chỉ là người ta ko thể đi tới đó. Máy thơi gian đi được ...
Vậy trước khi berus giết zamasu đã có sẵn : bong bóng chứa năm vũ trụ của năm 2030 , bong bóng chứa vũ trụ của năm 2030 + 1 giây , bong bóng chứa vũ trụ năm 2030 + 1 giờ ... vô hạn kiểu đó. Thì tại sao berus giết zamasu lại tạo ra đường thông chỉ tới vũ trụ chứa bóng năm 2030 mà ko phải la vũ trụ chứa bóng năm khác ? Nếu sử dung khai niem vu tru song song sẵn có thì mọi phần vô hạn giây đều đã có sẳn vũ trụ riêng biệt. Tới sai thời khắc là tới lun 1 vũ trụ hoàn toàn khác.
Còn nếu nói berus tạo ra 1 vũ trụ mới ( gọi tạm X1) khi giết zamasu, và trunks sẽ bay tới vũ trụ xác định X1 đó . Thì lại quay về vân đề cũ : có thể tự tạo ra vô hạn vũ trụ .
p/s thực ra thà tụi nó đừng chém cái vụ quay ngược time tạo ra đường thông hay vũ trụ mới nào đó . Cứ chém là có vô hạn vũ trụ song song, con tàu của trunks thì nhảy qua lại được . Giờ cái vũ trụ trunks nó hủy rồi, bây giờ mày có tàu --> mày tự bay tới đại 1 vũ trụ tương lai nào lúc con zamasu chưa quậy --> giêt nó --> sống ở đó với 1 thằng trunks khác y chang ở đó. Còn cái kiểu bôi trét rắc rối cho tò mò mà cuối cùng f*k logic thì phải chửi tụi câu view rẻ tiền.
Bạn mới hiểu sai vấn đề nên suy ra bong bóng 2030 +1 giây, bong bóng 2030 + 1 giờ
Đã là bong bóng không-thời gian thì trong đó đã bao gồm cả chiều thời gian rồi, chiều thời gian chỉ là 1 đại lượng trong không gian đa chiều, trục thời gian của chỉ như 1 điểm mà thôi :)
"
Theo Lý thuyết Siêu dây, chiều thứ năm và thứ sáu là nơi khởi nguồn ý niệm về thế giới song song. Nếu có thể nhìn thấu chiều thứ năm, chúng ta sẽ thấy một thế giới hơi khác biệt so với thế giới chúng ta đang sống. Thế giới ấy sẽ giúp chúng ta có cơ sở đánh giá sự giống và khác nhau giữa thế giới của chúng ta với những thế giới song song khác.
Với chiều thứ sáu, chúng ta sẽ nhìn thấy một mặt phẳng của thế giới song song, nơi chúng ta có thể so sánh và xác định vị trí của tất cả các vũ trụ song song ra đời cùng vũ trụ của chúng ta, tức là từ vụ nổ lớn (Big Bang). Về lý thuyết, nếu bạn nắm rõ chiều thứ năm và thứ sáu, bạn có thể xuyên không, tức là quay về quá khứ hoặc đi đến tương lai.
"
Nên năm 2030 hay 2030 +1 giây không có ý nghĩa gì khác biết
Bong bóng không thời gian A vẫn là bong bóng không thời gian A, cho dù là năm 2030 hay là năm 3000, 4000 hay trong quá khứ xa xưa :)
Đã xuyên không, đến thế giới song song mà vẫn cứ giữ khư khư ý niệm thời gian thì làm sao mà giải thích được :)
1 điểm trong mặt phẳng 2 chiều có thể là 1 đường thẳng trong không gian 3 chiều, con người nếu sống trong thế giới 2 chiều thì không thể nhìn thấy sự thật gì diễn ra trong không gian 3 chiều, tương tự vũ trụ 4 chiều không(3)-thời gian(1) không thể hiểu được những gì xảy ra trong không gian 5 chiều,6 chiều....
Vì thế 2030 + 1 giây hay + 1 năm đều vô nghĩa
Thì thực sự con tàu của Ftrunks tuy gọi là cỗ máy thời gian nhưng thực sự nó chỉ là công cụ nhảy qua lại giữa các vũ trụ song song, vì thay đổi quá khứ cũng chẳng giúp ích gì cho thế giới của ftrunks cả, đơn giản là ftrunks đi tìm sự giúp đỡ từ 1 thế giới khác thôi :)
Cỗ máy thời gian là tên gọi được Bulma đặt cho cỗ máy đó, hi vọng thay đổi quá khứ sẽ thay đổi tương lai, nhưng thực sự cỗ máy đó chỉ nhảy sang vũ trụ song song chứ chẳng ảnh hưởng gì đến quá khứ cả