Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Nói 1 2 câu thành theo mẹ Rebel Alliance luôn nhạt vcl. Scene thì cả 2 phần mới vẫn chưa có đoạn nào so được với khúc mở đầu của phần 3. Fleet được con Nebulon với mấy con transport ghẻ cả Cr90 gặp 2 con Star Destroyer nó chưa giã pháo cho banh xác là còn may

 
Con main có theo phe ai đâu trước giờ nó chỉ cố survive thôi. Nói chung dạo gần đây trình viết story của mấy anh hollywood cùi thấy rõ luôn hầu như phim nào cũng có sạn nên bỏ qua phần story đi. Dc cái không khí war gỡ lại là dc lắm rồi

Cả cái không khí thì cũng có trận cuối mới có chút cảm giác, đoạn đầu nhạt bỏ bà.
 
Chưa kể là nhạc nhẽo ncl đéo có được bản nào hay như John Williams
 
Chưa kể là nhạc nhẽo ncl đéo có được bản nào hay như John Williams

Bọn Tây nó có cái tôi lắm chẳng thà nó chế mấy bài mới như đặc sản chứ còn hơn xài lại mấy bản cũ. Cái Clone Wars với Rebels cũng vậy bài nào của Will hầu như cũng phải mix lại mới chịu
 
chả phải cái tôi mẹ gì nói trắng ra là ngu, thế thôi.
 
mà kyber crystal trong phim này đại hạ giá quá nhỉ, trước thì cảm giác như là loại đá cực phẩm cực hiếm , chỉ jedi mới tìm ra được, h thì thành đồ quặng để khai thác =))
cứ tưởng nó đã rảnh time CGI mặt tarkin suốt phim thì cũng cho 10s cảnh luke đang chăn bò trên tatooine chứ =))

Bọn Empire theo lệnh Emperor đi cắm auto farm quặng Kyber về gắn vào lõi Deathstar, nói thẳng ra Deathstar chính là 1 Lightsaber khổng lồ

Anh Đơn chắc vẫn cảm nhận dc 1 tí Force chứ sao một thằng mù có thể làm dc những thứ bá đạo như thế

Lão Đơn mạnh mà, mạnh đến mức còn cảm nhận đc viên kyber em Jyn đeo trong người. Nhưng vì tiêu chí của Chuột là phim này ko có Jedi nha các chú (thực ra là ko thể có được vì phần trước đó đã bị Anakin order 66 chết hết rồi móc ra nữa nó lại bảo chém gió, ko tôn trọng Lucas) nên ko jedi, ko lightsaber xanh thôi. Hình như trong SW universe có cái tộc gì đẻ ra đã mù nhưng nhìn bằng force mà nhẻ. Mình đang nghĩ có khi nào lão Đơn là bố con bé Việt Kiều sẽ đóng trong phần 8 ko :v Dù gì cái giáo phái của lão ý cũng liên quan đến p8 :v
 
So với phần 3 thì diễn biến ncc luôn. Trong suốt phần 3 từ đầu phim tới cuối phim thằng Sidious nó wololo thằng Anakin, wololo từ tận phần 2 tới suốt clone war hết phần 3 mới đào tạo ra được thằng Darth Vader trong khi phần Rogue nó nói mấy câu con main đổi phe cái rụp. Bán star wars cho disney là 1 sai lầm. Cái expand universe có sẵn bao nhiêu plot với material hay thì lại bỏ hết để cho mấy thằng ngu nó viết kịch bản.

Con nít mà, tò mò là bình thường chấp làm gì, nuôi nó cho nó ăn còn phải cầu xin như má rồi dỗ quanh nhà....

Với cả đến chắc phải già nửa phim con nhỏ mới giác ngộ cách mạng nhỉ chứ lúc đầu nó cũng lấc cấc bất trị có nghe theo ai đâu, theo kiểu trẻ trâu hận đời chuyên đi phá hoại làng xóm. Người tin tưởng tuyệt đối vào chân lý nhất có mỗi anh Đơn.
 
Cái naỳ phân tích chuẩn nè, tính ra thì về mặt ý tưởng của prequel không tệ, chẳng qua tại lão Lucas đạo diễn+biên kịch phá game
 
^ Thế mà vào tay người khác làm tốt hơn thì lão lại ấm ức chê bai này nọ.
Tập này mà thành công, hi vọng Disney làm tiếp mấy tập ngoại truyện nữa, về Vader lại càng hay, chinh chiến khắp thiên hà, mà phim chính thì đánh có mấy trận.

Chiều nay vô rạp quẩy lần nữa cho kịp chứ để sang tuần e là ...
 
Cái naỳ phân tích chuẩn nè, tính ra thì về mặt ý tưởng của prequel không tệ, chẳng qua tại lão Lucas đạo diễn+biên kịch phá game

Chuẩn rồi, thực ra là hồi đó Lucas từ lúc lên ý tưởng cho Phantom Menace thì ổng mời bạn thân là Steven Spielberg làm đạo diễn cơ, nhưng Steven từ chối, vì làm SW rất áp lực, làm kiểu gì cũng có thể bị chửi được, làm kiểu adventure fantasy hài gia đình thì chúng nó chửi mất chất, làm kiểu đắc đíp chính trị bố chặt tay chặt chân con thì lại chửi đen tối u ám mất chất giải trí. Kiểu gì cũng phải chửi = được đạo diễn dv ko tha đứa nào hết, bản thân Lucas cũng bị chính fan chửi rồi chứ nó cũng chả nể đâu. Với cả 1 khi đã làm SW fail thì tiếng xấu ngàn đời, win thì sẽ bị overshadowed phủ bóng lên sự nghiệp mà khó thoát dớp, kiểu đi đâu cũng sẽ bị gọi là đạo diễn của SW diễn viên của SW còn các tác phẩm cá nhân thành công khác thì nó bơ toàn tập.
Nói về đám fan của phim này thì cứ quote cái câu của ông Obiwan ra là chuẩn nhất :8cool_rap:
BuoJGvMCMAA8GWs.jpg
 
So với phần 3 thì diễn biến ncc luôn. Trong suốt phần 3 từ đầu phim tới cuối phim thằng Sidious nó wololo thằng Anakin, wololo từ tận phần 2 tới suốt clone war hết phần 3 mới đào tạo ra được thằng Darth Vader trong khi phần Rogue nó nói mấy câu con main đổi phe cái rụp. Bán star wars cho disney là 1 sai lầm. Cái expand universe có sẵn bao nhiêu plot với material hay thì lại bỏ hết để cho mấy thằng ngu nó viết kịch bản.

Nhân vật và gốc gác của anh Đan hoàn toàn là ý tưởng của Lucas đó, nhưng ổng chưa bao giờ có cơ hội được mang ý tưởng đó lên phim :D anh Đan có thể nói là nv thơm nhất phim, vừa liên quan đến phần 7 8 9 lại vừa mạnh vừa bá, phải hiếm lắm mới thấy Hô Ly Út chịu giao cho dv châu Á 1 vai tử tế như vậy. Cái giáo phái của anh Đan chắc là ông tổ của đám Jedi, nhưng mà sau này 1 lũ tách ra rồi tự gọi mình là Jedi 8->

AgTSsBP.png

4JbTnmN.jpg

7C7lu6x.jpg

9HKVmXN.jpg

U9ywgVM.jpg
 
Nói 1 2 câu thành theo mẹ Rebel Alliance luôn nhạt vcl. Scene thì cả 2 phần mới vẫn chưa có đoạn nào so được với khúc mở đầu của phần 3. Fleet được con Nebulon với mấy con transport ghẻ cả Cr90 gặp 2 con Star Destroyer nó chưa giã pháo cho banh xác là còn may


Em Jyn chả theo ai cả, ẻm nghĩ bố ẻm là người xấu, bỏ rơi gia đình đi theo phe Empire, sau đó đi theo Rebels để chống lại bố mình, cuối cùng nhận ra bố ko phải là người xấu và quyết định dùng mạng sống của mình để phục vụ cho lý tưởng của bố :-(||> Rất tiếc bố gọi con gái là "Stardust" nhưng cuối cùng vũ khí do bố tạo ra lại biến con thành dust :-(||> Star Wars là series nói về những ông bố tồi tệ :))
 
Cái bow này chắc mạnh ngang ngửa bowcaster của anh Chewie. :))
 
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tu...ang-trong-star-wars-ngoai-truyen-3514545.html

Chân Tử Đan và Khương Văn gây hụt hẫng khi vào vai đôi bạn Chirrut và Baze trong cuộc chiến ngoài vũ trụ. Nhân vật Chirrut của tài tử Diệp Vấn thoạt đầu mang dáng dấp một hiệp sĩ mù với niềm tin lớn lao vào Thần Lực. Càng về sau, nhân vật này càng giống gã ăn mày mù, hay khoa trương, toàn gặp may nhưng vẫn thích thể hiện. Vai diễn của Chân Tử Đan gần như không đóng vai trò gì trong đường dây cốt truyện trừ một chi tiết rất nhỏ. Cảnh phim vô lý nhất là gần cuối phim khi Chirrut ngang nhiên đi ngang qua làn đạn, miệng lẩm bẩm cầu khẩn Thần Lực và không hề bị trúng viên đạn nào.
Chưa xem phim nên mời các đồng chí nhận định hộ cái :9cool_haha:
 
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tu...ang-trong-star-wars-ngoai-truyen-3514545.html


Chưa xem phim nên mời các đồng chí nhận định hộ cái :9cool_haha:
cái phần đánh giá trên sẽ đúng nếu gã "mù" này ko có force:3cool_nosebleed:

nhưng nà vì nhân vật anh đơn có force nên thằng lều báo hoặc là đéo coi phim hoặc là có coi phim nhưng mà chỉ mải nhìn cháy nổ và éo có tí kiến thức gì về force hay nhân vật của anh đon
 
cái phần đánh giá trên sẽ đúng nếu gã "mù" này ko có force:3cool_nosebleed:

nhưng nà vì nhân vật anh đơn có force nên thằng lều báo hoặc là đéo coi phim hoặc là có coi phim nhưng mà chỉ mải nhìn cháy nổ và éo có tí kiến thức gì về force hay nhân vật của anh đon

Thật ra cũng một phần tại anh Đơn cứ suốt ngày lải nhải Believe in the Force nên có cảm giác ăn may. Lẽ ra mấy phân cảnh anh xài Force thì nên im lặng cho nhạc nền Force theme vào là biết liền
 
Anh Đơn chắc chỉ cảm nhận được force thôi, chứ không có force đâu.
 
Đã làm mà còn già mồm cãi cố :)):)):))
qTPPsOD.png
 
Back
Top