Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Một kiểu cứ lặp đi lặp lại, đúng lúc hy vọng nhất lại tạch =)). Chắc khỏi hy vọng nữa quá :))
 
Chào mừng đã chịu thức tỉnh :1onion33: Nhiều ông lạc quan thì cũng tốt, nhưng không có cơ sở.
nản nghĩ trong đầu được rồi, lôi kéo đồng bọn chi nữa, cuối mua văng top 4 chắc ông tự hào vì tiên tri đúng lắm.
 
nản nghĩ trong đầu được rồi, lôi kéo đồng bọn chi nữa, cuối mua văng top 4 chắc ông tự hào vì tiên tri đúng lắm.
Chả ai tự hào, ta là kẻ muốn phát tâm thần luôn chỉ vì chờ nghe lại tiếng nhạc Champions League. Nhưng thiết nghĩ đặt nhiều hy vọng vào cái viển vông riết thấy nát người vãi :3cool_embarrassed:
 
Đm, hôm nay con Tú Linh lên sóng là thấy ám vcl rồi =))
 
Nói vào top 4 nhìn vào thực tế thì cơ hội cũng phải 60-70% đấy vì khoảng cách cũng chả bao nhiêu. Nhưng cứ lúc được lúc thọt này muốn cuối mùa nó cứ ở top 6 thật cho sáng mắt còn vui hơn là lọt đc trong top 4.
Tất nhiên mình thì vẫn đặt C2 là hàng đầu
60-70% là tỉ lệ về lý thuyết. Trên thực tế thì nếu theo dõi MU mùa này sẽ hiểu tỉ lệ thực tế nó bao nhiêu :)
 
Nói vào top 4 nhìn vào thực tế thì cơ hội cũng phải 60-70% đấy vì khoảng cách cũng chả bao nhiêu. Nhưng cứ lúc được lúc thọt này muốn cuối mùa nó cứ ở top 6 thật cho sáng mắt còn vui hơn là lọt đc trong top 4.
Tất nhiên mình thì vẫn đặt C2 là hàng đầu
khoảng cách hiện tại thì k lớn nhưng số top còn phải đụng thì vẫn quá nhiều, nhiều nhất trong tất cả các đội hiện đua top 4. Mà gặp top mùa này mình đá cực tệ, mới thắng dc mỗi Tot sân nhà còn lại toàn hòa với tạch. Nhất là bọn top sắp tới gặp đa phần toàn sân khách, gặp mỗi Chel sân nhà, nên khả năng tạch top 4 cuối mùa là cao vô cùng. Thực tế ra chỉ còn hi vọng C2 thôi với những đối thủ còn lại đều yếu hơn bọn top NHA hiện tại
 
Tối nay cầu liv với ass hòa thôi, mà nhìn lịch hẩm hiu vãi đái.
 
giờ thì chỉ có cầu em này dẫn trận MU thì sẽ thắng nhé =)) . Đúng là thấy Tú lờ lên sóng là có điềm rồi =))
17017073_1603595489655333_3904394449065282838_o.jpg
 
IMG_0951.JPG Em Tú Linh đang nóng :))
 
lần sau K+ cho em này dẫn trận khác và cho Thu Hoài dẫn trận MU là thiên hạ thái bình =))
 
Mùa này thì cứ ăn chắc mặc bền với chú 6 rồi, lạc quan qq làm gì :)
 
Ibra, cái giá của miễn phí
 
Fan cũng nên bớt hy vọng vào chất lượng đội hình. Chúng ta không mạnh như chúng ta tưởng đâu...
Trận FA Cup với Blackburn chỉ thiếu Ibra là thấy đá nó khác ngay. 1 đội trông cậy hết vào 1 ông thần 36 tuổi không thể gọi là mạnh và có chiều sâu được. Khác gì Sunderland trông cậy hết vào Jermain Defoe đã 34 tuổi?
 
Cái hàng tv nó oe làm gì được trận này
 
dm chán lắm rồi các ông ah hay thôi bỏ xem PL thôi giờ chỉ xem MU đá các đấu trường còn lại, nhất là C2. Chứ cứ thế này càng ngày càng xì trét bực đéo thể tả dc. Muốn đập nát cái j đó quá, dm Ibra, dm Tú lờ
 
Đá cup hên xui bỏ mẹ bỏ PL có mà ăn cám =))
 
dm chán lắm rồi các ông ah hay thôi bỏ xem PL thôi giờ chỉ xem MU đá các đấu trường còn lại, nhất là C2. Chứ cứ thế này càng ngày càng xì trét bực đéo thể tả dc. Muốn đập nát cái j đó quá, dm Ibra, dm Tú lờ
Biết chấp nhận sự thật nhanh thì đỡ bực thôi. Thật sự bảng xếp hạng không biết nói dối. Chúng ta HẠNG 6 suốt từ tháng 11 đến giờ, liệu có chắc chỉ còn đổ cho chữ xui được nữa không, hay thật sự chúng ta chỉ ở level tốp giữa trên và tự huyễn hoặc mình?

Thật sự Jose và cả đội cần nhìn nhận lại nghiêm túc tình hình thực tế. Không hoa mỹ, không tung hô, mà sự thật.
 
riêng cái kiểu bắt Ibra cày liên tục là k ổn rồi, hắn 36 tuổi chứ trẻ trung j đâu. Chỉ có R4 có thể đá cắm thay Ibra nhưng Mou k dám dùng. Dc trận FA dùng nhưng sau vẫn phải cho Ibra vào. Trận C2 tới sang Nga xong về đá Chel thì k biết xếp dh thế nào. Phải có 2 dh khác nhau cho 2 trận chứ Ibra với Pogba lại cày cả 2 trận thì tôi e Ibra đột quỵ luôn trên sân đấy
 
Back
Top