Chơi sever này chẳng qua hết lòng ủng hộ GM để tạo ra 1 sever vì cộng đồng, nhưng có vẻ như quá khó. Đi bất cứ sever NN nào vào clan NN nào cũng bị chúng nó hỏi " mày từ đâu đến ? " , xong rồi bảo tao đến từ VN thì chúng nó chỉ bảo 1 câu ngắn gọn, " à, mấy thằng botter " . Nghĩ thấy nhục vãi nhưng giờ l2 thì đâu chả có bot, thành phần chơi tay như mình chắc chả còn được bao nhiêu người :)
Qua rồi cái thời hò nhau raid boss với làm pt siege và masswar ? Qua đây thì war clan với 1 clan có 2 char, 2 bên đi tìm nhau hết mẹ nó turn buff đánh tý về làng chat ! chán vkl. Riết không hiểu đang chơi game vì cái gì, 90% là vì anh em trong clan và ally ngồi tám vui vẻ mà 10% còn lại là đi farm + chế đồ cho lấy lại cảm giác 1 thời l2vh C1-C4. Có lẽ sau l2itea này phải cân nhắc có nên chơi sever VN nữa ko :) ?