Điểm một lượt qua lực lượng quyết tử với Kaido trước mắt đã hiện hữu:
- Toàn bộ anh tài của băng Mũ Rơm, Luffy, Zoro, Sanji, Franky...đủ cả, không thừa, không thiếu một ai, nên nhớ là đánh Doflamingo thì thực ra cũng chỉ có nửa băng Mũ Rơm đánh mà thôi, nhiều vị trí chưa thể hiện hết sức.
- Nguyên một tộc Mink với rất nhiều hảo thủ, đứng đầu là ông chó và ông mèo trình độ không thua kém Jack hạn hán tức là ngang mấy tên phó tướng của Kaidou. Nên nhớ là người Mink trình độ rất đồng đều, cỡ như Pekoms, Pedro không thiếu
- Tàn quân của Râu Trắng, đứng đầu là Marco Phượng Hoàng, trình độ cực cao
- Toàn bộ băng của Law, Law tuy không có sức mạnh ghê người nhưng là một bậc đa mưu túc trí, kĩ năng phối hợp, hỗ trợ cho đồng đội tuyệt hảo
- Thành phần Wano yêu nước, hiện tại chưa cho thấy sức mạnh gì đáng kể nhưng một vương quốc toàn kiếm sĩ samurai với ninja thì rõ ràng là không thiếu hảo thủ
- Những lực lượng nằm ngoài kế hoạch nhưng khả năng cao cũng sẽ ngả theo phe của Mũ Rơm như: Kidd, Killer, Apoo, Hawkins (cũng đang khốn khổ vì Kaidou), hay X Drake (từng giao đấu với đệ Kaidou) hay Jinbel, Bege (nếu không chết dưới tay Bigmom)
Và bây giờ ta nhìn vào lực lượng ám sát Bigmom
- 1/3 băng Mũ Rơm, với Luffy và Sanji là đáng kể
- Lực lượng liên minh phát sinh nằm ngoài kế hoạch: băng Bege, Jinbel, nhà Vinsmoke (đánh thua cả Sanji)
rõ ràng là lệch